Roma-Totti và những người bạn

ĐM các cậu đừng vội tin lời báo chí, hồi 3 năm trc cũng nợ chồng chất >300t Eu mà đưa tin bị bán như đúng rồi,thế mà bây h có thấy làm sao đâu :D
 
Roma vất vả hạ Catania, Lazio níu chân Inter

Cả hai ứng viên lớn nhất cho chức VĐ Coppa Italia mùa này đều đã không thể hiện được sức mạnh thực sự của mình trong khuôn khổ bán kết lượt đi (đêm 16, rạng sáng 17/4). Roma đã có một ngày đầy tiếc nuối khi chỉ ghi được 1 bàn vào lưới Catania sau vô số cơ hội. Riêng Inter đã bị Lazio níu chân ngay tại Giuseppe Meazza.

Totti giúp Roma hạ Catania

Bàn thắng đẳng cấp của đội trưởng Totti không thể giúp các CĐV Roma cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của đội nhà. HLV Spalletti cũng đã quá thất vọng khi mục tiêu mà ông đặt ra cho các học trò trước trận đấu là một chiến thắng với ít nhất hai bàn cách biệt nhằm yên tâm hơn trước trận lượt về và có thêm cơ hội tập trung vào Serie A.

Nhập cuộc đầy tự tin dù không tung ra đội hình mạnh nhất, Roma nhanh chóng tạo được thế trận áp đảo so với đội bóng đến từ Sicilia. Rất nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng trong một ngày thiếu may mắn, những cầu thủ Roma bỗng biến thành những anh chàng vô duyên.
Roma.jpg


Từ Giuly đến Totti và Cicinho. Từ Mancini đến Perrotta và Esposito, tất cả đều không thể khuất phục được thủ môn Polito, người đã thi đấu rất ấn tượng. Trong trường hợp Polito bị đánh bại thì bóng cũng không đi vào lưới đội khách mà từ từ lăn ra mép ngoài cột dọc trong sự tiếc nuối của CĐV Roma.

Trong suốt hiệp 1, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân Catania. Những lần phản công của các học trò HLV Zenga chủ yếu diễn ra tự phát và không thể khiến đội chủ nhà gặp lúng túng khi truy cản.

Khi hiệp đấu thứ hai mới diễn ra được hơn 50 giây, cuối cùng bàn thắng cũng đã đến với đội chủ sân Olimpico. Nhận đường chuyền của Mancini, Totti xử lý khéo léo rồi tung cú sút rất kỹ thuật ở góc chính diện khung thành. Bóng đi căng khiến nỗ lực của thủ môn Polito trở nên vô vọng.

Bàn thắng của đội trưởng Totti như kích thích thêm sự hưng phấn của các cầu thủ Roma. Thế nhưng, tình trạng bế tắc một lần nữa lặp lại khi các cầu thủ chủ nhà thi nhau "phá bóng" trước khung thành Catania. Đáng chú ý là một pha dứt điểm bằng đầu của Mancini đưa bóng đi cắt ngang khung thành đội khách và khẽ chạm mép ngoài cột dọc trước khi ra ngoài.

Với hy vọng tìm thêm bàn thắng, Pizarro và Vucinic được đưa vào sân thay Esposito và Giuly. Thế nhưng, tất cả những gì Roma làm được chỉ là một bàn thắng bị từ chối của Vucinic ở nhũng phút cuối, khi các trọng tài cho rằng tiền đạo người Montenegro đã ở vào thế việt vị.

Với cách biệt tối thiểu này, Roma sẽ còn nhiều việc phải làm trong trận lượt về tại Sicilia.

Đội hình ra sân:
Roma: Curci; Cicinho, Mexes, Panucci, Antunes (Tonetto 82'); Brighi, Perrotta; Esposito (Pizarro 60'), Giuly (Vucinic 76'), Mancini; Totti.
Catania: Polito; Silvestri, Stovini, Silvestre, Alvarez (Sabato 82'); Gazzola (Izco 46'), Edusei, Tedesco, Mascara; Martinez, Spinesi (Morimoto 71').
Bàn thắng: Totti 46'
 
bàn của Totti đẳng cấp vãi :x, nhìn lại thấy tiếc cho 2 trận TK CL :-<, nếu có Totti ở trận lượt đi thì có phải ngon rồi ko :(( (cả trận lượt về nữa, quả pen mà Totti đá thì trượt = mắt :(()

CK năm nay derby Roma roài :))
 
Em thì khoái Roma gặp Inter ở CK, cứ như năm ngoái mà đá là chắc ăn :D
 
mẹ , cổ vũ Google 1 tý :D
tiết kiệm tiền từ bây h để cầm con Google Android đầu tiên :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:-< :-h addio Scudetto, phút 83 còn bị gỡ hoà, buồn bung bét :-<
 
ịt cụ, cuối bảng mà ko thịt đc, để nó gỡ, chán éo tải đc :(
Roma đánh rơi chiến thắng trước Livorno
Áp đảo hoàn toàn về thế trận và có bàn dẫn trước, nhưng Roma đã không thể giữ được chiến thăng khi để Livorno gỡ hòa ở những phút cuối. Trận hòa này khiến giấc mộng giành Scudetto của thầy trò HLV Spalletti thêm nhiều khó khăn.

http://bongda.com.vn/Bong-da-Italia/Serie-A/32732.aspx
 
thực ra cũng ko rách lắm
nhưng mà cuối mùa rồi mà còn xảy chân :((
 
"sảy" l-) trong "sảy thai" :">

:-< Inter thắng :-< dkm 6đ thì làm ăn gì nữa :((
 
chấp nhận thôi, Roma giống Barca, ko biết tận dụng những gì mình có :((
thôi, chờ đợi xem năm sau ăn nhằm gì ko :((
 
<:p sang năm SerieA mạnh lắm <:p

Juve bổ sung lực lượng, nghe nói đã có Amauri, và còn nhiều nữa <:p

Inter có Mourinho :>, đương nhiên + theo hàng loạt ngôi sao <:p

Roma 8-| có thể thuộc về ông chủ Mỹ [-o< ko mong thế, nếu Berlusconi cứu đc Roma thì hay hơn :( vẫn mạnh :x

Milan thay máu :x

CK đc đá ở Olympico => sang năm sẽ là nội bộ của người Ý >:)

----------

quên mất 8-| có mỗi kái là hem có Milan 8-|

Fio 8-|
 
Milan chắc chắn mùa sao 1 lũ sao sẽ cập bến,
cái thằng dã man nhất là Toni chắc hơi khó đụng đến,
mùa này nó đá ghê quá anh ahj :(
 
năm sau khốc liệt thế ko biết Roma hè này có bổ sung thêm lực lượng hay ko?
đá chính và dự bị của Roma chênh lệch nhiều quá :(
 
Back
Bên trên