Roma-Totti và những người bạn

Mùa sau mà có ông chủ mới người Mỹ khéo có nhiều tiền mùa sao
Nếu vẫn thế này thì chắc chả bao giờ dư dật :(
 
Totti :-ss đúng là một Gladỉator :-ss đứt dây chằng chéo đầu gối (tương tự chấn thương của Ro béo) mà sau phẫu thuật sắp khỏi rồi 8-| kinh vl :-ss
 
Mùa này coi như hết, vẫn trắng tay trên những mặt trận quan trọng, còn mỗi Cup Quốc gia thui, cố mà dành các anh.
Totti 1 tháng nữa mới quay lại :(
Roma - Torino: Hoàn thành nốt thủ tục.
Để Livorno cầm hòa trong vòng đấu trước, có thể khẳng định mùa giải năm nay là mùa giải thứ 3 liên tiếp, Roma về nhì sau Inter. Dù rất nhiều kỳ vọng được đặt ra ngay từ khi mùa giải mới bắt đầu nhưng phong độ chập chờn, những chấn thương “vô hình” của Totti đã giết chết đi những hi vọng về 1 cuộc lật đổ đế chế Inter.

Roma đã kém Inter đến 6 điểm đây thực sự là cách biệt quá lớn để Roma có thể san lấp. Bởi vậy, Roma không có nhiều động lực trong cuộc đón tiếp Torino tối nay.
Roma2.jpg

Đó là về mặt tinh thần. Xét về lực lượng, Giallorossi sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Totti. Thiếu vắng “hoàng tử thành Rome” trong hơn 1 tháng rưỡi qua đã khiến cho lối chơi tấn công của Roma trở nên thiếu sắc sảo, thiếu đi sự ủng hộ về mặt tinh thần.Với tính chất 1 trận đấu mang tính thủ tục, nhiều khả năng năng Spalletti sẽ tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị. Theo đó, những Cicinho và Esposito sẽ được ra sân từ đầu thay cho Christian Panucci và Amantino Mancini đã phải cày ải suốt thời gian qua.

Về phía Torino, đây là CLB đã được đầu tư khá nhiều hồi hè năm ngoái và mục tiêu đặt ra là một suất tham dự cúp châu Âu, ai cũng hi vọng họ có thể trở thành 1 chú ngựa ô nhưng đường dài mới biết ngựa hay, lúc này họ lại đang vật lộn ở nhóm trụ hạng.Thành tích yếu kém đã khiến Torino tụt xuống tận vị trí 16 trên BXH, chỉ hơn nhóm xuống hạng có 4 điểm.

Trong những đội ở nhóm dưới, Torino có lịch thi đấu thuộc loại nặng nhất. Họ sẽ phải đối đầu với Roma, Fiorentina và đội cùng cảnh ngộ, Livorno. Bởi vậy lúc này đây, mọi trận đấu với Torino đều là một trận chung kết, trước tiên là chuyến hành quân đến Olimpico đêm nay. Tính chất trận đấu quan trọng là thế nhưng thật không may cho De Biasi khi ông lại thiếu vắng sự phục vụ của đội trưởng Comotto bởi chấn thương. Virus chấn thương còn lấy đi của Torino 2 hậu vệ chính thức, Cesare Natali và Ivan Franceschini.

Mọi hy vọng lúc này của Torino được dồn lên vai của bộ đôi, Roberto Stellone và Alessandro Rosina. Trong trận thua Inter hồi cuối tuần trước bộ đôi này đã gây ra rất nhiều sóng gió cho đội ĐKVĐ. Rosina đang là chân sút số 1 của Torino từ đầu mùa với 6 bàn thắng. Hi vọng tại Olimpico tối nay, anh sẽ “làm 1 cái gì đó” để cứu vớt đội bóng thành phố Turin tránh 1 xuất “xuôi về Serie B” mùa bóng tới?

Lực lượng:
Roma: Totti chấn thương.
Torino: Comotto,Cesare Natali và Ivan Franceschini chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Roma: Curci ™ - Cicinho, Ferrari, Juan, Tonetto - Pizarro, De Rossi; Esposito, Perrotta, Taddei - Vucinic.
Torino: Sereni ™ - Motta, Di Loreto, Dellafiore, Pisano - Diana, Grella, Barone, Lazetic - Rosina, Stellone.
 
mấy cái đội hình dự kiến này mấy ông nhà báo VN toàn đưa tin láo :))
 
ờ, thế mới gọi là dự đoán :)) mà dự đoán đúng thì ko sao, sai thì là láo :D
 
:D Vũ Anh, cầm chén đến tất cả các mâm uống mừng trận thua của MU. Cạn nhể ;;)
 
tối nay thôi, để xem bản lĩnh thế nào ;))
 
điều thần kì sẽ xảy ra:> Forza ROMAAAA!!!!!!!!!!

<:p<:p<:p<:p<:p<:p<:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mẹ khỉ, quả của Vucinic đẹp quá, nhưng kết cho 1 mùa thất bát ở SeriA...
cố gắng mùa sau vậy, trước mắt là phải ăn con Cup Italia đã :D
 
Bọn Inter cuối năm đá vớ vẩn thế mà vẫn ăn, bực cả mình .
Dù sao thì năm nay rất kết Vucinic đá tiến bộ, còn cha Mancini chắc phải tập lại sút banh kô thì nên cho out đi.
 
ko biết mùa giải mới sẽ mua được cầu thủ nào hay không , chứ vừa hết mùa giải Aquilani đã đòi đi rồi (lại vấn đề tiền lương) :(( chán quá :(
 
Back
Bên trên