Roma-Totti và những người bạn

Fan Roma ghét vì Roma thua mà:))
Nếu Roma thắng,các ông BLV quay sang ca ngợi Roma thì các ông ấy vỗ tay ầm ầm:))
 
Em thấy blv VN có Quang Huy là hay:x Mỗi tồi bây giờ hình như lamg cho VTC:D
Anh NGọc mà đi làm commentator thì vđ;)) Viết hay vãi:x
 
Báo chí nó như con dao 2 lưỡi, có thể số trước vừa khen là "rê bóng như múa balê " .... thì số sau có thể chê là " hoa hòe hoa sói ", " màu mè "...
Anh Tùng: cổ động viên nào chả thế hả anh, đâu phải riêng Roma.
 
Đêm nay,Roma sẽ tiếp đón Genoa tại SeriA:D
Hi vọng Roma sẽ quên nỗi đau tại CL để hướng đến mục tiêu Scudetto:D
 
thắng rồi:x hiệp 1 4' 2 bàn thì hiệp 2 chúng nó 2' 2 bàn=(( ghê đít vkl:| may mà vẫn thắng đc:x

Vucinic sút quả tởm value:x chắc phải lọt vào top 3 mùa này ấy chứ:x

De Rossi đá pen cũng tởm vãi:x y hệt quả pen của Totti với De Rossi hồi WC:x

1pt:x

Scudetto:)>-:x
 
thắng roài :x

cơ mà đá ghê éo chịu đc :-s toàn đi bộ :-s

Scudetto :x >:-D< Forza Roma!!!
 
lúc De Rossi thực hiện penanlty, Totti ngồi trên khán đài che mặt không dám nhìn =))=))=))
 
3-2 trận thắng nghẹt thở :D
Roma thắng trận nghẹt thở trước Genoa

Trong nỗ lực cạnh tranh ngôi vị số 1 Serie A với Inter, đồng thời lên giây cót tinh thần cho chuyến làm khách của M.U vào giữa tuần sau, Roma đã tỏ ra rất quyết tâm để giành chiến thắng trước đội khách Genoa, dù đội hình của HLV Spalletti thiếu vắng Totti, Aquilani hay Juan.

Quyết tâm của Roma đã được thể hiện với hai bàn thắng chỉ trong vòng 17 phút đầu. Thế nhưng, dù khởi đầu hết sức thuận lợi nhưng mọi chuyện đã không suôn sẻ cho đội bóng thủ đô đặc biệt là hiệp 2. Sự lơi lỏng của hàng thủ Roma đã tạo cơ hội cho Genoa ghi liền 2 bàn vào lưới thủ môn Doni.

Roma.jpg


Nỗ lực không biết mệt mỏi trong khoảng thời thời gian cuối trận, với một chút may mắn cùng bản lĩnh đã giúp Roma giành trọn 3 điểm, sau cú sút penalty thành công của De Rossi.

Chiến thắng khó nhọc này đã giúp Roma rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Inter xuống chỉ còn 1 điểm. Giờ đây, sức ép đang đè nặng lên vai Inter, và một kết quả không như mong đợi trước Atalanta trong trận đấu diễn ra đêm nay (20h ngày 6/4) sẽ mở ra một cuộc đua cực kỳ hấp dẫn ở 6 vòng cuối.

Trở lại diễn biến đầy nghẹt thở ở Olimpico, lối chơi tấn công của Roma đã giúp đội chủ nhà có bàn thắng ngay phút 14. Từ pha căng ngang bên cánh trái của Tonetto, Fabiano phá bóng lúng túng về khung thành nhà khiến thủ môn Rubinho vất vả đẩy ra. Không bỏ lỡ cơ hội, Taddei có mặt đệm bóng cận thành mở tỉ số.

Khi Genoa vẫn còn chưa thể lấy lại tinh thần thì thủ môn Rubinho đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Nhận đường chọc khe từ trung lộ của De Rossi, trong tư thế quay lưng với khung thành Vucinic đã có pha khống chế khéo léo. Pha xoay người dứt điểm đầy ngẫu hứng của tiền đạo người Montenegro khiến bóng đi cong và cắm thẳng vào góc cao bên trái khung thành đội khách.

Sau hai bàn thắng khá dễ dàng, Roma chủ động chơi chậm khiến Genoa có cơ hội để giành lại phần nào thế trận trên sân. Mặc dù vậy, đã không có nhiều pha bóng nguy hiểm thực sự ở khung thành hai đội, và những phút cuối hiệp 1 trôi qua khá hoàn hoãn.

Trở lại sân sau giờ nghỉ, Roma đã tỏ ra khá chủ quan trong khi Genoa rất quyết tâm để tìm kiếm bàn gỡ. Đến phút 58, bất ngờ đã diễn ra khi Genoa tìm được bàn thắng đầu tiên. Sau khi thoát xuống rất nhanh bên cánh trái, Fabiano căng ngang cho Borriello dứt điểm. Thủ môn Doni đã phản xạ xuất sắc nhưng đành phải vào lưới nhặt bóng sau pha đá bồi ngay trước vạch vôi của Rossi.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ chưa đầy 1 phút sau, sân Olimpico đã phải câm lặng khi lưới của Doni rung lên lần thứ hai. Ngay khi Roma đưa bóng nhập cuộc từ giữa sân, Genoa cắt được và tổ chức phản công nhanh. Chỉ cần vài nhịp phối hợp với các đồng đội, Leon đã đưa bóng đến sát vòng cấm đội chủ nhà và tung cú sút chìm rất căng hạ Doni.

Đến lúc này, Roma mới bừng tỉnh và thi đấu khởi sắc trở lại. Lần lượt Mancini và Brighi được tung vào sân để tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa cũng như hàng công. Và những điều chỉnh này đã mang về bàn thắng quý giá cho Roma ở phút 80.

Trong một pha lộn xộn trước khung thành Genoa, bóng đến chân Taddei và tiền vệ người Brazil đã bị Borriello phạm lỗi, dẫn đến quả phạt đền cho đội chủ nhà. De Rossi đã không mắc sai lầm nào, khi cú sút căng từ chấm 11m của anh đã khuất phục thủ thành Rubinho.

Không chỉ thất bại, Genoa còn phải chịu thêm tổn thất ở cuối trận khi HLV Gasperini bị thẻ đỏ do tranh cãi với trọng tài. Tiền đạo Borriello cũng không thể tham dự trận đấu tới của Genoa do nhận đủ thẻ vàng.
http://bongda.com.vn/Bong-da-Italia/Serie-A/32373.aspx
 
Quat Vucini điêu vãi 8-}
Quả đấy đúng là ko ngờ:)) Ko bít ông có bít TM đứng hơi cao ko;)) Hay là sút bừa=))
 
bo phát cho em Hùng cái ava đẹp:x

hôm nay Ibra ko đá, inter die rồi:x

Scudetto:)>-
 
Totti sẽ không thể chơi tại Old Trafford!

Đội trưởng của AS Roma Francesco Totti sẽ lại tiếp tục vắng mặt trong trận lượt về vòng TK Champions League trên sân Old Trafford.


totti.jpg


Vào ngày thứ Sáu, Totti đã nói rằng anh đang cố gắng hết sức để có thể trở lại thi đấu, nhưng đến hôm nay anh buộc phải thừa nhận mình sẽ vắng mặt.

“Tôi sẽ không chơi bóng tại Manchester, sự thật là tôi không đủ điều kiện ra sân ở Old Trafford.” Totti cay đắng nói.

Roma đã phải nhận trận thua 2-0 ngay trên sân nhà sau khi thiếu vắng người thủ lĩnh mang áo số 10.

Như vậy, Totti sẽ không thể ra sân ở cả hai trận đấu với M.U và đây có thể coi là dấu chấm hết cho những sự cố gắng của các học trò Spalletti, vì thắng được MU ba bàn cách biệt tại Old Trafford là điều không tưởng.

Ở một diễn biến khác, đội bóng áo bã trầu vừa thắng Genoa 3-2 qua đó rút ngắng khoảng cách với Inter. Tuy vậy Inter còn một trận chưa đấu với Atalanta trong ngày Chủ Nhật.

Chán vãi cứt :((
 
Mẹ, Inter thắng dễ Atalanta mới thật ko ngờ :|
 
Tuần sau Inter vs Fio:-? Ko bít nên cổ vũ đội nào:">
Mà AS gặp MU khó ăn quá:( 2 bàn + sân khách + ko Totti8-} "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa"=))=))
 
thôi dành sức chứ sao nữa, nhưng ít nhất cũng cho Pizzaro ra sân để đưa CRonaldo nhập viện :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
MU cứ chuẩn bị BK là hàng thủ thi nhau gục, năm ngoái cũng thế =)), giờ mất cả Rio cả Vidic tính sao đây ;))

Thôi cũng có cớ để mà đổ tại :">

Biết đâu, kịch bản : Vucinic 1-0 từ phút thứ 6 8->, sau đấy Roma chơi giống trận vs Real ở Bernabeu, và là 1 ngày CỰC ĐEN của MU 8->, phút 89, Pizzaro 2-0 8->. Penalty, Ronaldo sút trượt quả cuối :">, De Rossi, sục bóng 8->, và Roma vào BK :">
 
=)) sao lại không thể như thế chứ.
Em lại nghĩ Roma ghi 2 bàn trong chỉ 1 phút :))
quả 1 là Vucinic đánh đầu vào, còn bàn thứ 2 là sút xa của De Rossi :))
 
Vucinic không thể quên được cái tên này sau trận đấu với Genoa. :-ss
 
Back
Bên trên