Roma-Totti và những người bạn

nói đúng :)) thì thắng có ai nói gì đâu :))
Roma dẫu sao cũng là thằng nhà nghèo,ít stars, có đúng 1 tượng đài Totti thì bác ý chấn thương,...
Sao lại bảo chấp Oshea :-? chấp thế thì đội nào cũng muốn chấp :))
 
so Mexes với Oshea thì 1 trời 1 vực, bỏ ra thì = Roma chấp MU =))
 
trận này Roma hầu như chỉ tấn công = chuyền dài... vô vọng...thiếu Totti là cả 1 vấn đề:-< hôm qua ko chơi như bình thường:|

kể ra thì dứt điểm cũng đen nữa...mà trận vs Real tấn công nhiều hơn trận này nhiều:-<

----------

O'shea hôm qua đá đc mà:|
 
thế mà thằng Cộng nó bảo cho Oshea vào để chấp Roma :-?
Chấp hơi bị khéo :))
 
Em Tùng đe'o biết xem bóng kiểu gì mà bảo
Thua thì vẫn là thua,Spalleti chỉ oai với đội khác thôi:))Còn Sir Alex bắt vở hết rồi:D
vớ va vớ vẩn! Hôm qua lúc đầu đá gần như là ko TĐ, Roon đá TVT, MU đá như kẹc, bọn kia ko tấn công đc mấy nhưng vẫn còn sáng hơn. Còn bàn của Ronaldo thì ko trách đc, quả đấy tần công đẳng cấp vãi te`.
Đầu hiệp 2 ổng có tỉnh ra chuyển qua 442 cho Hagreaves vào đá TVP. Nhưng vì chú này quen thói đá TVTT nên cứ chạy loăng quăng vứt cánh phải cho bọn kia thích làm gì thì làm. Lúc ấy mà Roma ghi được bàn thì thôi, thằng BLV hết nói phét "Hiếm khi thấy MU chơi phòng ngự hay thế". May sao được sự trợ giúp của Doni, các anh MU thấy ghi đc 1 bàn dẫn trước đá vẫn vất vả, thế là các anh ý quyết định ghi 2 bàn đá cho nhàn 8-| Sau đấy thì ko nói, Roma xuống tinh thần rồi. <== Nhìn chung là Spalleti chả sai cái mie gì cả, nếu nói riêng về phía ổng thì là "đen".

Hqua MU có 4 thằng chơi nổi nhất là Sar, Roon, Park và Scholes. O'Shea đá như mứt ý, xem cứ giật thon thót!
 
Thế anh công nhận là Roma đá với MU lúc nào chả thua,trong khi Roma đá với đội khác thì đội nào cũng nể ko??:))
 
:| đâu ra cái vẹo bao h chả thua đấy :|
trận lượt đi năm ngoái :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đội mạnh nhì châu Âu thua đội mạnh nhất, ko có j phải quá xấu hổ:">
nữa là vì thiếu ace, thành ra hôm qua toàn chuyền dài dù Roma là đội chơi bóng ngắn:-j
 
http://bongda.com.vn/Champions-League/32310.aspx

Không bàn cãi về kết quả thua 0-2, nhưng tiền vệ David Pizarro của đội bóng áo màu bã trầu tỏ ra bực tức về hành vi mà cầu thủ này cho là "coi thưởng đối thủ" của Cristiano Ronaldo.


Thứ mà David Pizarro cảm thấy khó chịu là các pha múa bóng ở giữa sân của siêu sao người Bồ Đào Nha, trong trận tứ kết lượt đi Champions League, trên sân Olimpico.

Ronaldo.jpg

"Tài năng của Ronaldo là điều không phải bàn cãi, nhưng cậu ta có một chút vấn đề về đầu óc", tiền vệ nổi tiếng về lối chơi lăn xả của Roma nhận xét.

"Ronaldo thường trình diễn một số pha bóng thừa thãi, không cần thiết ở khu vực giữa sân. Và có lẽ cậu ta cần phải thể hiện sự tôn trọng với đối thủ. Bạn có thể đặt cược là chúng ta sẽ có 'nhiều điều để nói' trong trận lượt về".

Phản ứng trước sự "tấn công" này, với thái độ bình thản, tiền vệ 23 tuổi của MU cho rằng đó chỉ là một phần trong lối chơi mang đậm chất kỹ thuật của anh, và nó đã có từ lâu chứ không phải bây giờ mới xuất hiện.

"Tôi không hề có ý coi thường đối thủ", Ronaldo nói. "Đó chỉ là một phần trong cách chơi của tôi mà thôi. Ngay từ khi còn là một cầu thủ trẻ, cách đây khoảng ba hay bốn năm, tôi đã chơi như vậy".

"Tất cả những gì tôi thể hiện trên sân cỏ đều nhằm mục đích đem lại chiến thắng cho đội bóng và không bao giờ có ý nhạo báng các cầu thủ ở phía bên kia".

Pizzaro em ủng hộ anh :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sút khung thành bằng nhau, possession bằng nhau, sao lại bảo là chỉ 1 đội tấn công ;)) mà nói là 15 phút đầu hiệp 2 bật là vì lúc đấy roma mới có 1 số cơ hội rõ rệt (Tonetto sút chệch cột, Panucci sút vọt xà và Vucinic đánh đầu) chứ trước và sau đó thì có gì đâu, bế tắc mà :D

MU đá sân khách, thế trận vừa phải, tận dụng cơ hội tốt =>> thế là hợp lý rồi >:)

Thằng Cộng chỉ được cái nói đúng. Trong trận đấu thể nào cũng có lúc này lúc kia. Sẽ có 1 số lúc đội này ép và 1 số lúc đội kia ép(trừ khi lực lượng 2 đội quá chênh lệch). Điều quan trọng là lúc đội mình ép sân có ghi được bàn hay không.
Cho O'shea vào thì rõ ràng là chấp vì Vidic hơn hẳn O'shea xét về mặt kĩ năng cũng như là khả năng phối hợp ăn ý với Rio. Bằng chứng là đầu hiệp 2 hàng thủ của Man đã có những giây phút rối loạn. Vì hàng công Roma hơi yếu ớt nên trông O'shea có vẻ vững vàng chứ gặp hoả lực mạnh thì Man cũng hơi phiền ;)
 
Bác ơi, thằng Oshea kém hơi Vidic nhưng so sánh nó với Panucci già nua thì thằng nào hơn :|zzz
ĐCM nếu gọi là chấp thì đừng cho vào đá :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chấp =)) tlvl =)) bảo chấp sao ko đá mie nó 10 người đi :-j
Chấp mà vẫn thắng 8-> |\/||_| pr0 8->
Xem cái quả đá chân thằng Ro7 lúc đấy sao sướng thế :))
 
mặc dù em ko thích bóng đá bạo lực nhưng thực tế thì nhìn cảnh Ro7 nằm đo ván trên sân sao sướng thế :))
chỉ mong có hậu vệ nào đấy cho no gãy chân luôn như Eduado của Asernal ấy nghỉ 1 năm cho sướng:))
 
Nói thế thì nhỏ mọn quá anh ơi,người ta đang thành công lại muốn hủy hoại là sao chứ:))=))
 
đ.c.m *** hiểu cái tinh thần lol j gọi là yêu bóng đá với yêu thể thao yêu cái đẹp mà lúc lol nào cũng chỉ mong chém gãy chân con nhà ng` ta =)) vcl =))
 
Back
Bên trên