Roma-Totti và những người bạn

chấp =)) tlvl =)) bảo chấp sao ko đá mie nó 10 người đi :-j
Chấp mà vẫn thắng 8-> |\/||_| pr0 8->
Xem cái quả đá chân thằng Ro7 lúc đấy sao sướng thế :))

nhiều khi đá 10 người lại hơn 11 người đấy ;)) cho 1 thằng ăn hại vào bóng cứ đến chân nó là mất, chạy lăng xăng làm rối hết đội hình thì thà đá 10 người còn hơn.
Mà giả sử MU chấp 1 người có khi vẫn thắng Roma đấy ;)) Căn bản là Roma yếu quá, mất mỗi Totti thôi mà tấn công kém cỏi như thế, Man mà mất Ronaldo thì vẫn còn khối thằng thay được.
Không hiểu trận trước Roma đá đấm thế này mà thắng được Real thì cũng lạ ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em nghĩ nếu so Roma mất Totti thì phải nói MU mất Rooney:|
Xem Mu đá w/out Ro7 và w/out Roo thì có thể thấy Mu w/out Ro7 vẫn vận hành tốt, có chăng thì khâu dứt điểm sẽ đặt lên vai Tevez và Roo. Còn MU w/out Roo thì đá rất rời rạc, và ghi bàn đa số là cố gắng cá nhân ( Ro7 sút phạt) hoặc 1 phút thăng hoa:|
Nhắc đến 2 thằng này, xem mấy cái clip của 2 thắng ( + hiểu biết bản thân) thì thấy Roo kĩ thuật hơn Ro7:| Ro7 rê rắt trông "ảo" hơn, chân có vẻ nhanh hơn nhưng nhiều khi ko có đc sự hiệu quả như Roo:-? Khi phản công nhanh thì 2 thằng chạy cũng tương đượng nhau:)) Con FN thì đừng hỏi:x Roo FN cứ gọi là vl:x Toàn bấm bóng, má ngoài qua đầu, qua háng thủ môn:)) Xem sướng vãi:D Còn Roo thì toàn sút mu chính diện, băm thật trâu ( cong sút phạt thì đúng là ko hỉu làm thế nào ma xoáy thế 8-} CHắc kiểu Carlos, sút mạnh ->> xoáy:)))
 
Thôi mà,đây là chỗ của Roma.Lịch sự tí:D
Chỉ nói chuyện về Roma thôi,còn đâu sang MU nói chuyện cho sôi nổi:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đọc cái bài trên TT&VH bựa vl 8-}, khen vừa vừa thôi, khen nhiều quá đến tởm :-&

Xem Ronaldo "múa" trong mùa giải ngoạn mục với riêng anh này không hề có cảm giác anh đang tìm cách hạ nhục đối thủ mà chỉ là sự ngẫu hứng đến đỉnh điểm tự tin của một ngôi sao đang đạt độ chín.
:-&

Một hàng công bay bổng tạo nên hình ảnh đẹp đẽ cho MU ở Olimpico. Nhưng ấn tượng hơn là hàng công đó dựa trên một nền tảng phòng ngự vững vàng. Kể cả khi Vidic chấn thương rời sân, O'Shea vẫn lấp tròn trịa chỗ trống. Và trước một Roma nổi tiếng tấn công biến hóa, Van der Sar chỉ thực sự phải làm việc vất vả duy nhất một lần cản phá cú đánh đầu của Vucinic.
:-&

Sẽ là thừa thãi khi tụng ca quá nhiều về Quỷ đỏ sau chuyến đi ca khúc khải hoàn này. Nhưng khi đã tìm được con đường chiến thắng, rõ ràng là lịch Moskva không còn xa. Ở Olimpico, người ta có thể thấy bóng dáng của nhà vô địch năm nay rồi!
:-&

éo hiểu thằng viết nghĩ gì mà viết ra những dòng này :-&
 
đầu óc chú có vấn đề gì hay sao mà không hiểu thằng viết bài này nó nghĩ gì ;)) Rành rành ra còn gì nữa mà :-& ;))

anyway , dù rất muốn MU Vđ nhưng mất bài báo kiểu tự sướng thẩm du chu mỏ mút này thì đọc làm quái gì :-j

Ps : Roma tập trung hạ bệ inter thiết thực hơn việc dốc toàn lực trận lượt về
 
ghét nhất cái kiểu bọn báo chí . Chưa ra đâu đến đâu mà cứ làm như MU vô địch đến nơi rồi ấy
 
Em là fan MU nhưng em phải công nhận là bọn báo chí gió chiều nào theo chiều đấy:D
 
tốt. Khá khen cho câu đây. :-j cứ thế này page còn lên như diều gặp gió :">
 
Ôi dào, hỏi dân xem bóng đá ở VN này thì quá nửa mê MU, nhiều thằng thích thật sự ko nói, nhiều thằng thích theo phong trào :|
Chả phải riêng báo chí, đên mấy cái thằng BLV bóng đá cần khách quan nhất thì đé-o bao giờ BL là ko thiên vị.
Xem trận Roma-MU ông ý xun xoe MU rối rít, chê bai Roma đủ kiểu, ĐCM thật chán cho cái đài truyền hình :(
Trận lượt về này khó, em chỉ mong các anh Roma chém thằng Ronaldo 1 nhát cho nó hiểu thế nào là bóng đá :D, ít ra thì bị như Eduardo là đc :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em thì mong Totti bị chém nghỉ thi đấu hết giải để Roma vô địch SeriA "dễ" hơn:))=))
 
:| ít ra Totti còn đỡ ngứa mắt hơn thằng Ronaldo :|
 
Đêm nay vs Genoa :x cứ rút còn 1đ đã, mai Atalanta giải quyết Inter :>
 
Xem trận Roma-MU ông ý xun xoe MU rối rít, chê bai Roma đủ kiểu, ĐCM thật chán cho cái đài truyền hình :(
cái này không phải do mấy ông ý fan MU gì đâu, mà là bản chất gió chiều nào che chiều ấy thôi.
Hồi bán kết lượt đi MU-Milan năm ngoái, ông Quang Tùng hót Milan thế này, Milan thế nọ như đúng rồi, Milan kinh nghiệm thế này, Milan kinh nghiệm thế kia. Cuối cùng Rooney sút cho quả 2-1 thì ông ý cứng họng 8-} Nói chung ghét mấy thằng BLV vđ
 
nói chuyện BLV thì phải tẩy chay 2 thằng cha: Biên Cương(VTV) Hồ Hiệp(VTC)
Đ-m có đêm em thức xem bóng đá,
Trận Barca-Valladolid, ông BC cho câu: "Thuram đã mắc rất nhiều sai số..."(ý anh ý là Thuram làm toán trên sân:|)
Trận Chelsea-...(ko nhớ) ông HH BL 1 câu: "Chelsea luôn đá hay khi có Anelka và khi ko có anh..."(ĐCM có tý logic nào trong câu này :-?)
BLV thì chả yêu cầu nói nhiều, em chỉ cần các anh ý nói đúng tên,áo số,profiles cầu thủ thế thôi,thêm bớt mấy thứ lăng nhăng mệt cả tai :|
 
Back
Bên trên