Roma-Totti và những người bạn

roma cố lên
mong các bạn sẽ hạ con kền kền bạch tạng đáng ghét :x
 
Real Madrid – Roma: Thiên đường hay địa ngục?

Một trong những gã khổng lồ của làng túc cầu sứ sở mì ống, AS ROMA sẽ hành quân đến chảo lửa Bernabeu của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha để cùng nhau định đoạt xem ai sẽ là người tiếp tục trên con đường đầy vinh quang và tiền bạc Champions League.

AS Roma đang nắm giữ lợi thế sau chiến thắng 2-1 tại trận lượt đi nhưng chắc chắn Real sẽ trình diễn một bộ mặt hấp dẫn hơn nhiều so với trận đấu lượt đi cách đây hai tuần.Chiến thắng chỉ dành cho một người và đêm nay CLB nào sẽ ngẩng cao đầu tiếp tục con đường chinh phục đỉnh cao?

Sau những ngày tháng đen tối không biết đến mùi chiến thắng trên cả hai mặt trận quốc nội và thất bại trước AS Roma ở trận lượt đi, đội bóng hoàng gia đã trở lại với quỹ đạo chiến thắng quen thuộc của mình. Tại La Liga họ vừa có chiến thắng trước Recreativo trong lượt trận cuối tuần qua và quan trọng hơn là khoảng cách giữa họ và đối thủ kình địch Barca lại là 5 điểm, cơ hội bảo vệ ngai vàng La Liga đang mở ra rất rộng trước mắt đội bóng. Tất cả các cầu thủ đang háo hức chờ đợi trận đấu tối nay, đó sẽ là cơ hội để Real trả món nợ với AS Roma trong trận lượt đi.

Real_AFP.jpg


Tinh thần của đội bóng đang lên rất cao và chắc chắn họ không muốn phải nói lời chia tay với Champions League vào thời điểm này. Trận đấu này đội bóng chủ sân Bernabeu rất may mắn có được sự phục vụ trở lại của ngòi nổ Robinho, trong trận đấu lượt đi anh đã phải vắng mặt do dính phải chấn thương. Sự trở lại của ngòi nổ Robinho chính là chiếc chìa khoá mở ra thành công cho Real. Tuy nhiên Real cũng không thể không lo lắng khi họ phải chứng kiến sự vắng mặt của hai nhân tố quan trọng là Van Nisterooy và Robben. Quả là đáng tiếc bởi thời gian này Nisterooy và Robben đang thi đấu rất vào phom.

Real đang có lợi thế là được thi đấu trên sân nhà và có một bàn thắng trên sân của Roma. Nhiệm vụ của họ xem ra cũng không phải là quá khó thực hiện.

Lợi thế là vậy nhưng không có nghĩa là Real dễ dàng thực hiện điều mình mong muốn bởi đối đầu với họ là một Roma đang khát khao chiến thắng và tinh thần đang lên rất cao. Sau trận hoà trước Inter tưởng chừng như cuộc đua tại Seri A đã khép lại với Roma nhưng nhờ sự quả cảm của Napoli, con đường tới ngai vàng của Totti và các đồng đội lại được hé mở. Dù là CLB lớn nào của châu Âu thì thi đấu tại chảo lửa Bernabeu cũng không phải là điều gì dễ chịu nhưng với bản lĩnh của một đội bóng lớn chắc chắn Roma biết phải làm gì để dành lợi thế cho mình.

hê hê. có Robinho mà ko có van nis thì cũng vứt =)).Trận đêm nay 2-2
 
Raul chúa tể nhẫn nhôm :)) chết giấc với Mexes :))
 
Roma cố lên, AC out rồi, Inter thì gần như chắc chắn là out. Italia chỉ còn mỗi Roma thôi , đừng làm thất vọng các tifosi :(
 
Đấy mình bảo rồi mà, Italia nhất định sẽ có 1 đại diện đi tới TK :))
 
hê hê, tưởng Pepe thần thánh thế nào lại ăn thẻ đỏ.
Roma đi tiếp :x, brây vô!!!
 
Thủ hay :-j
Pepe đá Roma có vào dc vòng cấm quả nào đâu :-j toàn sút xa.
Quả thẻ thứ 2 cũng nặng bỏ bu ra :-< làm éo đến mức phải phạt thẻ quả ấy :-<
 
Trên sân trọng tài là cha mẹ mà,mà đây lại là sân nhà của Real,trong suốt 70 phút trước cũng có ghi bàn được đâu
 
giả sử Pepe mà có ko ăn thẻ đỏ thì em cũng nghĩ là hòa :D
 
Back
Bên trên