Premiership

:)), 2 thằng bị đánh giá thấp hơn lại khởi đầu hoàn hảo. :))
cuộc đua song mã \:d/\:d/
 
Manchester United
Những khẩu súng bỗng không nhả đạn

Nhắc đến Manchester United, không ít người nghĩ đến một hàng công khủng khiếp. Nhưng giờ mọi chuyện dường như không phải vậy.

Manchester United luôn được đánh giá là đội bóng có hàng công mạnh. Họ có trong tay những hảo thủ như Rooney, Ronaldo, Tevez... Trong 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải, họ sút tới 58 cú, trong đó có 26 cú trúng cầu môn nhưng lại chỉ có được 1 bàn thắng. Đúng là trái ngược so với nhưng dự đoán trước mùa giải là đội phải ghi được tới hơn 100 bàn

525501_mediumsquare.jpg

Bàn thắng - điều sa sỉ với MU ở mùa này​

Nguyên nhân chính của vấn đề này là do MU còn thiếu 1 ST đẳng cấp. Saha chưa bao giờ được xem là ngang với Van Nisterrooij trước kia; Solskjaer đột ngột tuyên bố giải nghệ; Smith, Rossi ra đi ngay trước thềm mùa giải vì không được trọng dụng. Còn Rooney, Ronaldo, Tevez... đều chỉ là những cầu thủ hỗ trợ.

Ngoài ra, việc thiếu may mắn cũng có thể coi như nguyên nhân phụ. Rooney chấn thương nặng ngay từ vòng 1, Ronaldo nhận thẻ đỏ ở vòng 2, các cầu thủ cố dứt điểm nhưng bóng gần như không thể đi vào khung thành... Nhưng cũng không thể nói MU thiếu may mắn khi cả 2 trận gần đây, đội đều chơi khá nhạt nhòa nhưng lại dành được 2 chiến thắng tối thiểu.

mufc_g.jpg

Hình ảnh nên đưa vào quá khứ​

Vậy nguyên nhân chính là ở đâu? Có lẽ vấn đề nằm ở chính bộ máy của MU. The Red Devil đã không có ST đẳng cấp nào từ mùa trước nhưng đến khi kì chuyển nhượng mùa hè kết thúc, SAF vẫn không mua thêm 1 ST nào. Hay tương tự như thế, 3 cầu thủ tấn công được mua về đều để hỗ trợ, vị trí MU đang dư thừa, cũng đều chơi không thực sự xuất sắc, không thay thế được những cầu thủ chính thức…

Vậy, nếu MU muốn là mình, họ cần phải mạnh tay hơn nữa. Họ cần 1 ST mới và cần phải mua được trong kì chuyển nhượng mùa Đông, cần mạnh tay với những vấn đề nội bộ như chuyện Ronaldo gần đây, cần phải xem lại đội hình, gạt bỏ những ai không đáp ứng được nhu cầu hay ở vị trí đã có quá nhiều người...

Shinichi Shinigami aka 2.S.​

Đón xem bài 2: Chelsea - Đóa hoa thép mỏng manh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bài 1 copy từ web về
còn bài thứ 2 anh tự viết
vì đấy là bài tổng hợp và bình luận nên không thể chỉ copy sapo (lead) được, phải chơi cả bài

nếu em ngại đọc thì đọc qua cái tit là đủ hiểu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mới có vài vòng đầu , biết thế éo dc về sau
ăn nhau là ăn ở chính những cuộc đối đầu chém lẫn nhau giữa 4 đội đầu cơ >:)
 
bài 1 copy từ web về
còn bài thứ 2 anh tự viết
vì đấy là bài tổng hợp và bình luận nên không thể chỉ copy sapo (lead) được, phải chơi cả bài

nếu em ngại đọc thì đọc qua cái tit là đủ hiểu

chú Tuấn đi làm nghề BLV hoặc viết báo được đấy ;) khá phết
 
Đất biết nữa ;)
Nhưng tao ko biết , hoặc biết mơ mơ hồ hồ như kiểu mờ mờ ảo ảo, ko biết đằng nào mà lần, ko biết ai vs ai :-j
 
chú Tuấn đi làm nghề BLV hoặc viết báo được đấy ;) khá phết

đây có phải bài đầu tiên của em ở HAO thế này thôi
anh Hải không chú ý chứ ở HAO em có mấy bài thế này rồi, cả về Pre, Liga, Serie A; chỉ có C1 là chưa động đến thôi
(khoe tí:">)

mới có vài vòng đầu , biết thế éo dc về sau
ăn nhau là ăn ở chính những cuộc đối đầu chém lẫn nhau giữa 4 đội đầu cơ >:)

cứ làm vài trận như MU-MC hay Villa-Chel là loạn lên thôi mà anh

thì nó học báo còn j? :-? đúng ko nhở? :-/

dạ
em vào khoa báo của Nhân văn mà

mà không ai "phù phiếm" à ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đội hình tiêu biểu vòng 5 Premiership

Thủ thành: Craig Gordon (Sunderland): Chơi vô cùng xuất sắc trong trận gặp MU, lần thứ 2 liên tiếp Gordon được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu Premiership, có lẽ giới chuyên môn đã không còn thắc mắc gì về số tiền không tưởng mà Roy Keane vung ra để đưa anh về Sunderland.

Hậu vệ:

Gareth Bale (Tottenham): Cựu cầu thủ của Southampton này đang dần khẳng định được giá trị của mình trong đội hình Spur, đặc biệt là trong trận đấu với Fulham hôm thứ 7 vừa qua.

Danny Higginbotham (Sunderland): Gặp lại CLB đầu tiên kể từ khi bước chân vào làng bóng đá chuyên nghiệp, Higginbotham đã chơi 1 trận đấu khá tốt, giúp Sunderland duy trì được 1 thế trận phòng ngự tương đối vững chắc trong phần lớn thời gian thi đấu.

Younes Kaboul (Tottenham): Ghi bàn thắng mở tỉ số và có được 1 màn trình diễn khá ấn tượng sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương, Younes Kaboul giúp các CĐV của Spur củng cố thêm 1 phần niềm tin trong mùa giải này.

Mario Melchiot (Wigan): Phải phiêu lưu quá nhiều sau khi dứt duyên nợ với Chelsea, giờ đây có lẽ Mario Melchiot đã tìm được 1 vị trí ổn định trong đội hình của Wigan, đặc biệt là sau trận đấu với Newcastle.

Tiền vệ:

Ryan Babel (Liverpool): Trong màn trình diễn huỷ diệt của Liverpool trước Derby, Ryan Babel cũng đóng góp 1 phần không nhỏ. Cựu cầu thủ của Ajax đã phần nào thích nghi được với lối chơi của Liverpool và tin rằng trong thời gian tới, Babel sẽ toả sáng.

Tomas Rosicky (Arsenal): Thời còn ở đỉnh cao, Arsenal có bộ đôi Patrick Vieira – Robert Pires án ngữ ở khu vực giữa sân còn giờ đây, 1 bộ đôi mới cũng đang dần được hình thành, đó là C.Fabregas và Tomas Rosicky.

Cesc Fabregas (Arsenal): Câu hỏi: Ai sẽ là nhạc trưởng mới của Arsenal thay thế Thierry Henry chắc chắn giờ đây đã tìm được câu trả lời – đó chính là Cesc Fabregas. Dù rằng còn khá trẻ tuổi nhưng phong cách chơi bóng chững chạc, cùng phẩm chất thủ lĩnh là quá đủ để NHM Thần công có quyền hi vọng.

Jermaine Pennant (Liverpool): Chơi khá thành công bên hàng lang cánh phải của Liverpool, có lẽ Arsenal giờ đây đang tiếc đứt ruột vì đã để Pennant ra đi.

Tiền đạo:

Robbie Keane (Tottenham): Mặc dù từng trải qua thời điểm không còn thường xuyên được trọng dụng nhưng đẳng cấp của Robbie Keane là không thể phủ nhận.

Craig Bellamy (West Ham): Rời Liverpool sau vỏn vẹn 1 mùa giải, tưởng chừng Bellamy chỉ là món hàng thải mà Quỷ đỏ gán cho West Ham nhưng sự thực không phải như vậy, Bellamy vẫn là 1 tiền đạo rất nguy hiểm đối với mọi hàng thủ.
 
Mình è cổ viết bài thì không thấy gì
Shit vừa hô hào cái có ngay 3 bo :((
ghen rồi

Chelsea
Đóa hoa thép mỏng manh​

"Những đội bóng Mourinho dẫn dắt luôn có 1 hàng thủ thép." Mệnh đề đó dường như không đúng với Chelsea trong giai đoạn đầu mùa này.

Terry.jpg

Bức tường thép đâu rồi?​

Trong 3 mùa bóng trước, Chelsea luôn là đội bóng để thủng lưới ít nhất Premiership. Mùa bóng này, họ cũng tăng cường Alex và Beletti cho hàng thủ. Thế nhưng kết quả thì lại ngược lại với những dự tính ban đầu khi Chelsea để thủng lưới tới 6 lần trong 5 trận gần đây. Đúng là 1 kết quả khó chấp nhận với đội bóng giàu tham vọng này.

Nguyên nhân cho việc này thì có thể kể ra rất nhiều: Các trụ cột bị chấn thương, các cầu thủ mới chưa kịp hòa nhập... nhưng có lẽ diều quan trọng nhất là vấn đề con người. Bất kì đội bóng nào cũng chỉ có thể có sức mạnh khi không có vấn đề nội bộ. Còn Chelsea, Chủ tịch Abramovich và HLV Mourinho đã có những mâu thuẫn từ mùa giải trước, Mourinho đôi khi cũng sai lầm... Hoặc cũng có những diều khó giải thích: Vì sao không HV phải nào của Chelsea có thể chơi thành công lâu dài?...

216634434_a6ca4f7e6f_o.jpg

Hình bóng kiêu hùng xưa đâu rồi?

Có lẽ đã đến lúc Chelsea cần gạt bỏ những vấn đề của mình để tập trung chiến đấu trên sân cỏ. Nếu còn muốn thành công, hãy tạm gạt đi những vinh quang trong quá khứ. Đâu rồi những cầu thủ luôn có thể chơi như những đấu sĩ? Những cầu thủ giàu kĩ thuật như J.Cole sao vẫn chưa lấy lại phong độ. Nếu muốn thành công, Chelsea còn cần nhiều thứ nữa. May mắn có thể đứng về phía họ hay quay lưng lại? Không ai có thể biết rõ nhưng nếu muốn chiến thắng thì không chỉ dựa vào may mắn mà còn phải dựa vào sức mạnh của mình nữa. Điểm mạnh của Chelsea là hàng thủ. Vây, Jose, Hãy mang đóa hoa thép của ông về!


shinichi shinigami aka 2.S.
 
nhìn mỏi mắt chẳng thấy nhãn hiệu cái quần trắng trắng của thằng Lampard :-?
 
ông anh nhìn thấy thì có mà thánh=))
mấy thằng chụp ảnh cắt ngay chỗ quan trọng
 
Back
Bên trên