Premiership

[-x 4 trận, 2 trận ghi bàn , hiệu suất thế là quá cao rồi :-j
Vs lại 3 bàn là bằng cả 1 đội nào đấy sau 5 trận rồi :-"
 
[-x 4 trận, 2 trận ghi bàn , hiệu suất thế là quá cao rồi :-j
Vs lại 3 bàn là bằng cả 1 đội nào đấy sau 5 trận rồi :-"

hơ hơ
lâu rồi không tham gia mấy vụ này
nếu anh Bình thích thì em chiều thôi

nếu nói như chơi 1 trung phong cắm thì hồi trước em choi CM mỗi mùa cũng ghi tầm 50 bàn
còn đội "kia" đang khủng hoảng hàng công, sao lại đi so với đội có đủ lực lượng cũng như dự bị để thay cơ chứ
 
Top 10 bản hợp đồng đáng chú ý nhất trong kì chuyển nhượng mùa hè của Premiership

10. Juliano Belletti (Chelsea)

Chelsea đã bất ngờ có được hậu vệ này của Barcelona trong tuần lễ cuối của tháng 8. Trước đấy, Chelsea đang tìm mọi cách để có thể có được hậu vệ phải Daniel Alves của Sevella, nhưng vì không chấp nhận cái giá mà bên phía đại diện La Liga đưa ra, nên BLĐ Chelsea chuyển hướng sang Belleti với một cái giá phù hợp hơn. Cũng là một hậu vệ phải, Belleti sẽ là một mắt xích quan trọng trong đội hình thi đấu của HLV Mourinho trong mùa giải này. Và rất nhiều fan hâm mộ của Chelsea rất lạc quan về sự có mặt của anh tại Stamford Bridge bởi trình độ, và cũng bởi anh chính là tác giả bàn thắng đem lại chức vô địch Champions League 05/06 cho Barcelona trong trận chung kết với Arsenal.

9. Eduardo Da Silva (Arsenal)

Những con số thống kê về tiền đạo trẻ này cũng đủ gây ấn tượng cho những người yêu mến The Gunners. Tuy mức phí chuyển nhượng của anh cho đến giờ vẫn chưa được tiết lộ, nhưng người ta đã dự đoán là ở mức 15 đến 20 triệu USD. Thêm nữa là hiệu suất ghi bàn cũng rất đáng nể của tiền đạo gốc Brazil này: 73 bàn/104 trận cho đội bóng cũ Dinamo Zagreb. Arsenal vẫn muốn tìm một tiền đạo cắm thực thụ, và có lẽ HLV Wenger đã chọn đúng người: Da Silva. Thời gian sẽ trả lời liệu những thành tích đó của anh sẽ được nối tiếp tại Premiership - một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất, hay không?

8. Roque Santa Cruz (Blackburn)

Tiền đạo quốc tế người Paraguay này đã chuyển đến Blackburn từ Bayern Munich với bản hợp đồng trị giá 7 triệu USD. Các fan hâm mộ đang rất kì vọng anh sẽ tiếp tục lặp lại kỷ lục ghi bàn trong những trận đấu quốc tế của mình (14 bàn/49 trận) tại sân Ewood Park trong mùa giải này. Sau 3 trận đầu tiên tại Premiership, Roque cũng đã có được 2 bàn thắng cho đội bóng mới. Có lẽ anh sẽ là một trong những tân binh có một mùa giải thành công tại Anh.

7. Elano (Manchester City)

Không nhiều người biết rõ về anh để có thể kì vọng trước khi giải Ngoại hạng khởi tranh. Nhưng sau những trận đầu tiên, có vẻ như Elano đã chứng minh được giá trị của mình. Không chỉ có một khả năng phân phối bóng hiệu quả, anh còn luôn là ngòi nổ cho những đợt tấn công của Manchester City. Nhiều người cho rằng cái giá 16 triệu USD mà HLV Eriksson bỏ ra để có anh là hơi cao, nhưng giờ có lẽ họ sẽ phải nghĩ lại, bởi Elano đã nhanh chóng hòa nhập và trở thành một vị trí quan trọng trong đội hình của “nửa xanh thành Manchester”.

6. Andriy Voronin (Liverpool)

Cho dù mới chỉ xuất hiện trong đội hình của Liverpool không nhiều, nhưng tiền đạo người Ukraina đã thực sự gây được ấn tượng với HLV Benitez. Vị HLV này luôn ca ngợi anh là một mẫu tiền đạo có khả năng độc lập tác chiến và thay đổi cục diện trận đấu. Sau những trận đấu với Toulouse (vòng sơ loại Champions League), với Sunderland ở Premiership, chúng ta có thể hiểu được ngụ ý của ông. Trong màu áo của Bayern Munich trước đây, Voronin đã ghi được 32 bàn/92 trận ra sân thi đấu ở vị trí hộ công hoặc chơi bên cánh. Sự góp mặt của anh cũng góp phần giúp Liverpool được coi là một trong những đội bóng có khả năng tấn công hiệu quả và toàn diện nhất giải Ngoại hạng.

5. Anderson/Nani (Manchester United)

Cả hai cầu thủ trẻ này đều được đưa về sân Old Trafford cùng trong mùa hè vừa qua (bản hợp đồng của Nani có giá trị 24 triệu USD, còn của Anderson là 36 triệu USD).Với kĩ năng đi bóng và chuyền bóng của mình, Anderson được cho là sẽ trở thành một Ronaldinho mới trong tương lai. Còn Nani, mọi người cũng nhận thấy ở anh một hình ảnh của Cristiano Ronaldo. Bộ đôi này sẽ là những cầu thủ nòng cốt trong đội hình của Manchester United vài năm tới, khi mà giờ đây HLV Ferguson đang cố gắng xây dựng một thế hệ vàng.

4. Owen Hargreaves (Manchester United)

Tiền vệ của Bayern Munich đến với Manchester United với cái giá 34 triệu USD. Có lẽ là hơi cao so với một tiền vệ thiên về phòng ngự và rủi ro bị chấn thương như anh, nhưng đây lại là bản hợp đồng mà HLV Ferguson muốn có được nhất trong mùa hè vừa rồi bởi ở Hargreaves, vị HLV kì cựu này thấy hình ảnh thuở nào của Roy Keane. Anh sẽ giúp hàng tiền vệ của Man United gia cố được sức mạnh phòng ngự, nhờ vậy sẽ có khả năng tiến xa hơn ở Champions League. Không chỉ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Hargreaves còn hỗ trợ rất tốt các đồng đội khác, như Michael Carrick mỗi khi cầu thủ này lên tham gia tấn công.

3. Carlos Tevez (Manchester United)

Vụ chuyển nhượng của anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận trong mùa hè. Tuy thường xuyên được ra sân trong đội hình chính thức, nhưng anh cũng chưa thể hiện được nhiều. Nhưng với kĩ năng chơi bóng và khả năng dứt điểm sắc sảo, thì việc khẳng định được giá trị của mình cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

2. Florent Malouda (Chelsea)

Tại Stamford Bridge, Malouda là sự thay thế thích hợp cho Robben, và có lẽ còn tốt hơn bởi khả năng tranh chấp tốt hơn, và không hay bị chấn thương như cầu thủ người Hà Lan trước đây. Không chỉ biết ghi bàn, mà Malouda còn kiến tạo được nhiều cơ hội cho các đồng đội. Như khi còn khoác áo Lyon, anh cũng đã có được 25 bàn thắng/138 lần ra sân.

1. Fernando Torres (Liverpool)

El Nino - biệt danh của Torres, là ngôi sao đang được chú ý nhất hiện nay ở Premiership sau mùa chuyển nhượng. Khả năng làm bàn của anh đã được chứng minh khi còn khoác áo Atletico Madrid (82 bàn/214 trận đấu). Và anh đang rất được HLV Benitez kì vọng. Điều này thể hiện ở chỗ anh luôn có một suất chính thức trên hàng tiền đạo, cho dù Liverpool có rất nhiều sự lựa chọn khả dĩ trên hàng công. Nếu như đội bóng vùng Merseyside tiếp tục duy trì được phong độ như trong những trận đầu mùa giải này, thì Torres sẽ là hình ảnh mới của Liverpool (tất nhiên là cùng với Steven Gerrard): mạnh mẽ!
 
=)), Phong Bờ cũng học xác suất thống kê à? ;)) mấy em? 0,9973 hình như là xác suất của 3 anfa hở? :-/
 
ko cho Sheva đá, chết mie Mou đi. b-)
mà thằng dog Dzogba đá như C, thế mà vẫn còn hiện diện trên hàng công. bó tay mất. [-(
 
dm đừng có chửi drogba :-w trận éo nào cũng đá hay thì vô địch thiên hạ ah :-<
 
=P~, thế à? \:d/ cứ gọi là. :))
nếu nó ko cướp chỗ Sheva thì tớ cũng ko chửi nó đâu. :-<
 
Back
Bên trên