Premiership

chả quan trọng :-j , trận nào hay - đột biến thì phải xem cho đã mắt chứ :-"
 
mie , đột vãi ra lại bảo ko đột
đội hình chả mạnh vãi đái ra
thua assthole villa
:-"
 
í anh í là Villa mạnh hơn Chelsea:-" nên mới ko có j đột cả:-"
 
LĐBĐ Anh lo ngại về sự “đổ bộ” của cầu thủ ngoại vào Premiership

Ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè (31/08) đã chứng kiến một số lượng lớn các cầu thủ quốc tế về đầu quân cho các đội bóng đang thi đấu tại giải Ngoại hạng. Và không chỉ có vậy, nhiều CLB Anh hiện nay còn săn lùng cả những tài năng trẻ của nước ngoài để đưa về các học viện đào tạo của mình.

Điều đó thể hiện rõ nhất trong hoạt động chuyển nhượng của Manchester City. Khi mới về dẫn dắt đội bóng này, cựu HLV ĐT Anh Sven Goran Eriksson đã chỉ tuyển chọn các ngoại binh, với lí do là khó có thể đáp ứng được cái giá để mua được các cầu thủ trẻ trưởng thành tại Anh. Và lí lẽ đó của vị HLV người Thuỵ Điển cũng được một đồng nghiệp khác ủng hộ, đó là HLV Steve Bruce của Birmingham.

Brian Barwick cũng đã thừa nhận ông đang rất lo ngại cho thực tế hiện nay, khi đưa ra con số của các cầu thủ Anh được ra sân trong vị trí chính thức trong ngày khai mạc của mùa giải mới.

“Hiện tại không có nhiều cầu thủ Anh đang thi đấu tại Premier League. Điều này thực sự không chỉ khiến chúng ta phải suy nghĩ, mà cả mỗi người yêu bóng đá tại đất nước này.”

“ĐT Anh luôn giành được sự quan tâm nhiều nhất của dư luận, chúng ta có thể thấy được điều đó qua lượng khán giả theo dõi trận giao hữu giữa ĐT Anh và Đức vừa qua: lên tới hơn 10 triệu người.”

“Có một điều chúng ta phải nhận ra được lúc này là các cầu thủ Anh đang bị lép vế bởi lực lượng cầu thủ nước ngoài. Chưa đến 40% số cầu thủ Anh được ra sân thi đấu trong những ngày đầu tiên của mùa giải mới. Thêm vào đó, số lượng tài năng trẻ ở nước ngoài được đưa về các học viện bóng đá Anh ngày càng nhiều, do đó cơ hội cũng giảm đi cho các “mầm non” bóng đá Anh.”

Nhưng ông cũng cho biết hiện LĐBĐ Anh đang nỗ lực hết sức mình để đảm bảo cho các cầu thủ trẻ có nhiều hơn cơ hội được thể hiện mình, qua đó giành được một vị trí trong ĐTQG một cách xứng đáng.

“Một trong những giải pháp của chúng tôi là lập ra những chương trình đào tạo cầu thủ ở độ tuổi từ 5 đến 11, có như vậy mới chuẩn bị cho họ một tâm lí vững vàng, kĩ năng chơi bóng điêu luyện như những đối thủ khác. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải nói rằng đây là một kế hoạch dài hạn, chưa thể phát huy được hiệu quả ngay lúc này được.”
 
LIVERPOOl vô địch roài!!!!! Các cổ động viên LIV ăn mừng thôi <:p<:p<:p
 
mới có 5 vòng thôi em
nói trước bước không tới đâu
 
:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Aston Villa đánh bại đại gia Chelsea :)

Chuyến làm khách sân Villa Park hôm qua quả là thảm họa với thày trò HLV Mourinho. Kết quả thua 0-2 không chỉ khiến "The Blues" mất mặt mà còn đẩy họ xuống vị trí thứ tư, dù đấu hơn hai đội hiện đứng đầu là Liverpool và Arsenal một trận.
 
Tổng hợp vòng 5 Premiership

Ấn tượng đầu tiên sau khi ngày thi đấu thứ 1 loạt trận vòng 5 kết thúc là bất ngờ. Bất ngờ về một Liverpool có thể lột xác nhanh đến vậy chỉ cần nhờ 4 tân binh có thể chơi tấn công đa dạng, bất ngờ về một Rafa Benitez không chỉ có bộ râu mới mà tư tưởng của ông đã thay đổi ít nhiều.

Liverpool vốn chưa bao giờ được đánh giá là đội bóng có lối chơi tấn công đẹp mắt, họ cũng thắng, nhưng thắng rất ít và phần lớn là thắng chưa thực sự đẹp mắt. Nói ví von 1 chút thì trong khi những đại gia như Barcelona, Real Madrid, MU, Arsenal… có thể sẵn sàng đãi các CĐV của mình 1 bữa tiệc đầy sơn hào hải vị thì Liverpool có vẻ tiết kiệm khi cho người hâm mộ ăn toàn cơm canh đạm bạc.

Khi chạm trán Liverpool trong trận chung kết Champions League năm ngoái, Carlo Ancelotti đã từng cười nhạt và nói rằng: Liverpool không phải là 1 sự lựa chọn tốt cho 1 trận chung kết Champions League, hay cụ thể hơn, ý của ông Ancelotti là, NHM muốn chứng kiến 1 trận đấu đẹp mắt, cống hiến ở 1 giải đấu danh giá như Champions League thì đừng hi vọng gì ở Liverpool.

Rafa Benitez chỉ còn biết lặng thinh sau câu nói đó, ông cũng biết vậy, Liverpool không có điều kiện để chơi cống hiến, họ sở hữu 1 hàng tiền vệ mạnh trong cả tấn công lẫn phòng ngự, 2 tiền đạo Kuyt và Crouch không phải là mẫu cầu thủ có máu nghệ sĩ (dù rằng mỗi khi ghi bàn Crouch thường biểu diễn điệu nhảy Robot).

Nhưng Benitez không cam chịu những chỉ trích đó, ông quyết biến Liverpool thành 1 chiến binh hoàn hảo, có giáp sắt và kiếm sắc. 4 tân binh tiêu tốn ngót ngét 100 triệu USD đã cập bến Anfield mang theo những hi vọng mới. Benitez ngay lập tức tuyên bố rằng: số bàn thắng mà Liverpool ghi trong mùa giải này sẽ cao hơn bất kỳ đội bóng nào. Và quả thực, ít nhất cho đến thời điểm này ông đã làm đúng như những gì mình nói.

Sau trận hoà có phần kém may mắn trước Chelsea, Liverpool đã có tới 3 trận thắng liên tiếp. Đầu tiên là thắng nhẹ nhàng Sunderland 2-0, kế đến là vùi dập Toulouse 4-0 và loạt trận này, hủy diệt chú cừu non Derby tới 6 bàn không gỡ. Những tân binh của Benitez đã phát huy được đầy đủ giá trị của mình, bằng chứng là trong 6 bàn thắng của Liverpool chỉ có duy nhất 1 bàn được ghi do công của 1 cựu binh – Alonso ở phút 69.

Cũng biết rằng Derby là 1 đội bóng quá yếu, họ vừa chịu thua liên tiếp 3 trận và cũng có 1 trận thua đậm (thua Tottenham 4-0), nhưng dù sao thắng lợi đậm đà của Liverpool cũng khiến tất cả các CĐV vùng Merseyside hài lòng, 1 dư vị quá ngọt ngào khi Liverpool vươn lên đầu BXH.

Bất ngờ tiếp theo cũng đến từ một màu đỏ - màu đỏ thành Manchester. MU lại thắng, lại thắng tối thiểu và lại là 1 trận đấu vô cùng nhạt nhẽo của Quỷ đỏ trước một số người quen cũ. Trước khi trận đấu này diễn ra, ít nhiều CĐV đã nghĩ tới 1 bi kịch – đó là những con người đã đưa MU tới đỉnh vinh quang năm 99 như Roy Keane, Andy Cole, Dwight Yorke sẽ ngăn cản MU chạm tới những điểm mốc đẹp đẽ hơn trong tương lai.

Nhưng rốt cuộc Roy Keane và Sát thủ có khuôn mặt cười Yorke đã không làm đựơc điều này, Andy Cole ngồi trên khán đài không biết nên vui vì đội bóng cũ đã chiến thắng hay buồn vì đội bóng mà hiện đang anh đầu quân đã thua trận. Còn Roy Keane, giờ đây ta phải gọi anh là ông vì Keane đã trở thành 1 HLV cho 1 đội bóng chơi tại giải ngoại hạng nhưng sản phẩm của anh có lẽ chưa được hoàn hảo, Sunderland quá yếu trước MU, còn Quỷ đỏ lại quá mờ nhạt trong mắt các CĐV. Sir Alex đã đưa ra sân tất cả các tân binh, Nani, Owen Hargreaves, Tevez và cả Anderson nhưng màn trình diễn của họ chưa như những gì NHM mong đợi.

Nani không khác gì Cris Ronaldo, từ dáng chạy, dáng sút, cách đi bóng, sút phạt, chuyền bóng… tất cả anh đều dập khuôn như đàn anh của mình, nhưng cái mà MU cần là 1 cầu thủ hoàn toàn mới, 1 cầu thủ có thể gây dựng tên tuổi nhờ bản sắc riêng của mình chứ không phải 1 con khỉ.

Còn Tevez, hiệp 1 anh đá trung phong cắm mờ nhạt, hiệp 2 anh được trả về vị trí hộ công sở trường khi mà Saha đã được tung vào sân nhưng Tevez vẫn chơi mờ nhạt, Anderson có sự nhanh nhẹn của 1 cầu thủ trẻ, có kỹ thuật của 1 vũ công Samba chính gốc, nhưng chưa có hiệu quả của 1 Quỷ đỏ. Điểm sáng duy nhất trong số các tân binh của MU có lẽ là Owen Hargreaves, những cú sút xa của cựu tiền vệ Bayern đã phần nào giúp anh giữ được vị trí chính thức cho đến cuối trận đấu.

MU đã lại thắng, thắng nhờ 1 pha bóng cố định và người ghi bàn lại là 1 cầu thủ bị hắt hủi khá lâu – Louis Saha, có thể nói Saha là 1 giải pháp tình thế của Sir Alex khi mà Tevez không phát huy đựơc hiệu quả khi đá cắm. Phải, MU đã thắng Sunderland, đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của Quỷ đỏ - 1 dấu hiệu tốt cho sự trở lại – nhưng liệu MU đã thắng niềm tin của các CĐV, có lẽ là chưa, nếu vẫn cống hiến 1 lối chơi nhạt nhẽo như vậy.

Có lẽ tấm long bào mà MU đang khoác nên được cất sang 1 bên để những đôi chân bớt chút gánh nặng, còn nếu không, tin rằng vinh quang sẽ không thuộc về họ 1 lần nữa.

Song Quỷ nước Anh đều ra quân trong ngày thứ nhất tạo điều kiện cho các CĐV được tiếp tục tận hưởng không khí bóng đá đỉnh cao trong ngày thi đấu thứ hai với sự góp mặt của Thần công Arsenal và Gã nhà giàu Chelsea.

Đối thủ của Arsenal trong vòng đấu này là Portsmouth – 1 đội bóng hoàn toàn không dễ nuốt chút nào. Thành tích của Portsmouth trong thời gian gần đây không tệ chút nào, đội bóng của Harry Redknapp vừa vùi dập Leeds 3-0 tại Carling cup, đánh bại Bolton 3-1 và thủ hoà MU 1-1. Rõ ràng với thành tích này, Portsmouth hoàn toàn không e ngại Arsenal kể cả khi họ phải làm khách tại Emirates.

Tuy nhiên phong độ của Thần công trong thời gian gần đây đã được cải thiện đáng kể, Wenger quyết tâm làm các CĐV thần công quên đi Thierry Henry và cho đến thời điểm này, ông đã đi đúng hướng, Arsenal đã có 1 nhạc trưởng mới – Cesc Fabregas.

Nhìn Arsenal thi đấu với Portsmouth, chúng ta không thể ngờ rằng, đằng sau sự hào nhoáng trên sân cỏ, Thần công đang phải căng mình chịu đựng những cơn bão đến từ mọi phía - sự nghi ngờ của các CĐV, cuộc xâm lăng của những tỉ phú… Thế công liên tục được các pháo thủ duy trì trong suốt thời gian hiệp 1, những đường lên bóng của Arsenal cứ dồn dập như những cơn sóng vỗ bờ và ngay cả khi Philippe Senderos nhận thẻ đỏ rời sân, các cầu thủ chủ nhà cũng không vì vậy mà giảm nhịp độ.

Tỉ số 3-1 chưa phản ánh đầy đủ màn trình diễn của Arsenal, nhưng dù sao đây cũng là thành quả xứng đáng với Thần công, các học trò của Wenger đã cống hiến 1 thứ bóng đá đẹp mắt, bản lĩnh của 1 đội bóng lớn không cho phép Arsenal cam chịu những nhận xét cảm tính của các chuyên gia – Arsenal sẽ không bỏ cuộc. Hãy chờ xem!

Một vài phút nghỉ ngơi là thời gian vừa đủ để chúng ta chuẩn bị hành trang, để tiếp tục chứng kiến 1 trận cầu vô cùng đáng chú ý khác giữa chủ nhà Aston Villa và Á quân Chelsea. Những bông hoa màu xanh chưa từng nở trên đất Villa Park, và ngày hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Chelsea ra quân mà không có Lampard, có lẽ đã đến thời điểm Jose cần phải cho The Blues quen với lối chơi không có sự phục vụ của tiền vệ không phổi này, tuy nhiên có lẽ chưa phải là trận đấu hôm nay.

Lối chơi của Chelsea tỏ ra bế tắc trước 1 hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của các cầu thủ Aston Villa, những pha lên bóng của The Blues thường chỉ quẩn quanh khu vực giữa sân mà không thể xâm nhập vòng cấm địa của đối phương. Hiệp 1 kết thúc trong tẻ nhạt, mọi hi vọng được các CĐV dồn toàn bộ vào hiệp 2, nhưng thật bất ngờ, cảm giác đầu tiên mà người hâm mộ Chelsea nhận được khi hiệp 2 bắt đầu không phải là niềm vui mà lại là 1 nỗi buồn - nỗi buồn bị thủng lưới.

Ngay sau khi chịu bàn thua, Jose Mourinho đã ngay lập tức có động thái khi cùng 1 lúc tung vào sân 3 cầu thủ có thiên hướng tấn công – đó là Joe Cole, Kalou và Pizarro. Tuy nhiên những nỗ lực đó chưa thể phát huy tác dụng khi mà Aston Villa vẫn duy trì được sự tập trung trong phòng ngự và luôn rình rập cơ hội phản công.

Và cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, mải mê dâng lên tấn công tìm bàn thắng gỡ hoà, Chelsea đã để hở sườn, bàn thua thứ 2 đã đến trong sự bất lực của hàng thủ. Thua Villa 0-2, Chelsea là đại gia duy nhất thất bại trong loạt trận vòng 5 này, nhưng quan trọng hơn cả, trận thua này khiến mọi nghi ngờ bắt đầu đổ dồn về Chelsea.

Thật buồn, chứng kiến cảnh Jose Mourinho với mái tóc đã bạc trắng buồn bã ngồi trên băng ghế huấn luyện, còn ngài Roman Abramovich đứng bật dậy bỏ về ngay từ khi trận đấu còn chưa kết thúc chắc hẳn không ít người hâm mộ buồn lòng. Cuộc đua song mã mà giới chuyên môn dự đoán trước thềm mùa giải mới có lẽ sẽ đổi chủ? Liverpool – Arsenal chăng?

Ở 1 số trận đấu khác, Everton tiếp tục thể hiện được phong độ ấn tượng trong mùa giải này khi nhấn chìm Bolton 2-1 ngay tại Reebok, như vậy Sammy Lee vẫn chưa thể khiến các CĐV thực sự tin vào ông. Trên sân Craven Cottage, Tottenham đã có 1 trận đấu hay trước đội chủ nhà Fulham khi liên tục vươn lên dẫn trước, rất tiếc là Spur không thể duy trì được ưu thế của mình và để Fulham liên tục ghi 2 bàn thắng ở những phút cuối trận. 3-3 là kết quả cuối cùng của cuộc chạm trán này, tiếc cho Spur.

Một bất ngờ khác trong loạt trận vòng 5 chính là thắng lợi đậm đà 3-0 của West Ham ngay trên sân nhà của Reading, với thắng lợi đó West Ham đã vươn lên vị trí thứ 11 trên BXH, còn Reading, biệt danh Chú ngựa ô có lẽ đã không còn thuộc về họ.
 
Back
Bên trên