Premiership

Vòng 6 Premiership: Đại gia gặp khó khăn lớn

Cuối tuần này, Premiership lại trở lại với các cặp đấu hết sức đáng chú ý. Chelsea, Arsenal, Liverpool và Man Utd đều gặp nhưng đối thủ khá xương, có nguy cơ mất điểm rất cao.

8399_Rooney_2.jpg


Everton – Man Utd (Goodison Park, 18h, thứ 7)

Ronaldo đã trở lại sau khi hết hạn treo giò, sát thủ Rooney đã bình phục chấn thương và tha thiết mong được đá chính… đó chính là tin tức không được vui cho mấy đối với các cổ động viên của Everton

Sau chuỗi trận đấu mơ hồ, Man Utd đã lấy lại hình ảnh của mình. Chính vì thế dù được thi đấu trên sân nhà nhưng đó cũng là điều khó khăn với Everton. Mùa giải trước, chiến thắng ngược dòng 4-2 của Man Utd đã nhấn chìm Everton ở ngay tại Goodison Park và lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Everton đang có sự khởi đầu như mơ và lọt vào top bốn trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khi trong đội hình của họ thiếu vắng hai trụ cột Tim Cahill và tiền đạo Johnson thì việc phải đối đầu với Man Utd đã mạnh thực sự là nhiệm vụ quá khó đối với các học trò của David Moyes.

Dự đoán: 1-2

14141_liverpool.jpg


Portsmouth – Liverpool (Fratton Park, 18h45, thứ 7)

Đây thực sự là một thử thách lớn đối với Benitez và các học trò. Portsmouth là một đối thủ rất khó chơi, đặc biệt khi họ được thi đấu ở thánh đại Fratton Park.

Song, với những gì đã thể hiện trong thời gian gần đây, Liverpool hoàn toàn có thể nghĩ đến một kết quả có lợi cho mình. Steve Gerrard đã trở lại, đó là một sự bổ sung hết sức cần thiết cho tuyến tiền vệ của The Kop. Hơn nữa, với một hàng công đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, bất cứ hàng thủ nào Liverpool cũng có thể xuyên thủng trong thời điểm này.

Cơ hội lớn đang nghiêng về Portsmouth, họ không bao giờ là đội bóng chùn bước trước các đại gia. Nhưng, vấn đề là họ cần phải làm như thế nào để thể hiện mình trước sự khát khao của The Kop.

Dự đoán: 2-2

8254_arse-tot.jpg


Tottenham – Arsenal (White Hart Lane, 19h30, thứ 7)

Trận derby thành Bắc London thực sự rất đáng nhớ đối với hai đội bóng. Trong khi Arsenal đang bay cao với giấc mơ của mình thì Tottenham lại ở trong một cơn bĩ cực tồi tệ. Lãnh đạo Sprus đã ra tối hậu thư cho Martin Jol rằng nếu không có được 3 điểm trong trận đấu này thì ông hãy nhanh chóng viết đơn xin việc.

Arsenal đang có 10 điểm, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng và không có cầu thủ nào dính chấn thương quá nặng. Chính vì vậy, họ sẽ đến White Hart Lane với đội hình toàn vẹn của mình.

Tottenham đang khát chiến thắng để giải tỏa sức ép từ dư luận. Và có lẽ, họ sẽ làm tất cả để chiến đấu với Arsenal. Sẽ là một trận đấu tấn công đến từ phía hai đội, và ai chớp thời cơ nhanh hơn, người đó sẽ giành chiến thắng.

Dự đoán: 2-2

8385_1.jpg


Birmingham – Bolton (St Andrews, 21h, thứ 7)

Có lẽ, cơn bĩ cực của Bolton đến thời điểm này đã đến tột cùng, chuỗi trận đấu chỉ biết đến mùi thất bại của họ cần được giải tỏa cơn khát. Và… Birmingham chính là đối thủ mà Bolton cần phải vượt qua nếu không muốn mình bị lâm vào cuộc khủng hoảng thực sự.

Chỉ đứng thứ 2 từ dưới lên với 3 điểm, chắc chắn Bolton phải thi đấu hết mình để có được chiến thắng. Birmingham cũng là đội bóng có toan tính rất lớn, họ có lợi thế sân nhà và muốn tiếp tục là người “chọc gậy bánh xe” Bolton trong tình cảnh hiện tại.

Anelka sẽ tỏa sáng, như cái cách mà anh vẫn làm với Bolton trong thời gian qua. Tuy nhiên điều khác biệt là ở chỗ: Anelka tỏa sáng và Bolton không thua, họ sẽ thắng!?

Dự đoán: 1-3

12680_6.jpg


Sunderland – Reading (The Light, 21h, thứ 7)

Reading và Sunderland đang có cùng 4 điểm và vẫn lận đận ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ biến chuyển nếu như một trong hai đội có được chiến thắng trong trận này.

Và cơ hội đang nghiêng về phía Roy Keane và các học trò. Trên sân vận động The Light, họ đã từng đánh bại Tottenham, chính vì vậy mà không có lý do gì để chùn bước trước Reading.

Dự đoán: 1-0

13851_Bellamy1.jpg


West Ham – Middlesbrough (Upton Park, 21h, thứ 7)

Phong độ tốt của Bellamy trong thời gian gần đây chắc chắn sẽ là điều mà các cầu thủ Boro phải hết sức chú ý. Ở vòng trước, một mình anh đã vực dậy của West Ham đang trong cơn mê ngủ.

Cả hai đội đang thi đấu khá ổn định và có được 7 điểm sau 5 trận đấu, đứng ở nhóm giữa bảng xếp hạng. West Ham đang có dàn cầu thủ tốt và lại được chơi trên sân nhà, nếu Bellamy tiếp tục tỏa sáng, việc Boro phải chịu thất bại là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Dự đoán: 2-1

3896_Boa_Morte1.jpg


Wigan Athletic – Fulham (JJB, 21h, thứ 7)

Đến thời điểm này, sự đầu tư lớn của Fullham vẫn chưa mang lại kết quả đặc biệt chú ý nào khi mà chuỗi trận đấu của họ không thực sự ấn tượng. Sự gắn kết, một chiến thuật phù hợp vẫn là điều mà Fullham đang thiếu.

Wigan vẫn là đối thủ đều đều như mọi năm, họ không quá mạnh cũng không quá yếu, Wigan biết cách tìm được những điểm số trong các trận đấu dễ thở. Và trận đấu với Fullham tới đây không phải là một ngoại lệ.

Dự đoán: 2-2

14162_aston_vilal_chelsea.jpg


Chelsea - Blackburn (Stamford Bridge, 23h15, thứ 7)

Quả thật, những gì mà các cầu thủ Chelsea thể hiện cho đến thời điểm này xứng đáng nhận được hai từ thất vọng. Trận thua 0-2 trước Aston Villa báo hiệu cho họ một cuộc khủng hoảng nhỏ đang bắt đầu diễn ra.

Không may mắn cho The Blues khi đang trong giai đoạn cần lên lại dây cót tinh thần thì họ lại gặp phải đối thủ xương, Blackburn. Có được 8 điểm sau 4 trận đấu, rõ ràng Mark Hughes và các học trò không có lý do nào để sợ Chelsea ở vòng đấu này.

Linh hồn của Chelsea là tiền vệ Frank Lampard chưa hoàn toàn hội phục chấn thương, chính vì thế mà khả năng ra sân của anh không cao. Đó thực sự là một tổn thất lớn của đội chủ nhà.

Dự đoán: 1-0

13339_tevez.jpg


Man City - Aston Villa (City of Manchester, 22h, chủ nhật)

Thắng liên tiếp 3 trận rồi thua liên tiếp 2 trận, giới mộ điệu đang đặt ra cho Man City một dấu hỏi lớn về phong độ. Đến thời điểm này, Man City đã quay trở lại với quỹ đạo vốn có của mình.

Aston Villa đang tràn đầy phong độ sau chiến thắng “không tưởng” 2-0 trước Chelsea ở trận đấu trước. Họ đã sẵn sàng đến làm khách ở Man City để có được kết quả tốt nhất.

Nhưng có lẽ, đây là trận đấu mà cơ hội chia đều cho hai bên. 50/50 phần thắng giành cho mỗi đội.

Dự đoán: 2-2

12684_10.jpg


Derby – Newcastle (Pride Park, 2h, thứ 2)

Có được duy nhất 1 điểm sau 5 trận đấu, kèn trống đang kéo về Derby và nghiễm nhiên họ đang là đội bóng có nguy cơ xuống hạng cao nhất.

Trong khi đó, Michael Owen bên phía Newcastle đã hiện hình trở lại. Thật khó để chủ nhà Derby tránh được một thất bại thảm hại.

Dự đoán: 0-3
 
Video Clip trận Tottenham – Arsenal
http://www17.24h.com.vn/news.php/48/161993
Chung cuộc: Tottenham – Arsenal: 1-3
Ghi bàn:
Tottenham: Bale (15)
Arsenal: Adebayor (65, 90), Fabregas (80)

Video clip trận Portsmouth – Liverpool
http://www17.24h.com.vn/news.php/48/161997
Chung cuộc: Portsmouth – Liverpool 0-0

Video clip trận Chelsea – Blackburn
http://www17.24h.com.vn/news.php/48/161986
Chung cuộc: Chelsea 0–0 Blackburn

Video clip trận Birmingham – Bolton
http://www17.24h.com.vn/news.php/48/161995
Chung cuộc: Birmingham – Bolton 1-0
Ghi bàn: Olivier Kapo (37)

Video Clip trận Sunderland – Reading
http://www17.24h.com.vn/news.php/48/161989
Chung cuộc: Sunderland - Reading: 2-1
Ghi bàn:
Sunderland: Jones (29), Wallace (47)
Reading: Kitson (85)

Video clip trận West Ham United – Middlesbrough
http://www17.24h.com.vn/news.php/48/161988
Chung cuộc: West Ham United – Middlesbrough 3-0
Ghi bàn: Lee Bowyer (46), Luke Young (phản lưới 51), Dean Ashton (62).

Video clip trận Everton – Manchester United
http://www17.24h.com.vn/news.php/48/161979
Chung cuộc: Everton – Manchester United 0-1
Ghi bàn: Nemania Vidic (83)

Video clip trận Wigan – Fulham
http://www17.24h.com.vn/news.php/48/161992
Chung cuộc: Wigan – Fulham 1-1
Ghi bàn:
Wigan: Jason Koumas (pen 80)
Fulham: Clint Dempsey (11)
 
Ars năm nay tự nhiên trâu quá!! Cố vô địch phát (VĐ là Fabre dễ đc QBV lắm)
Ko có ý gì nhưng MU năm nay hơi... rùa. Để xem 2 thằng R trở lại có làm nên cơm cháo gì không [-(
 
Những cái nhất của vòng 6 giải Ngoại hạng Anh

Trong khi Chelsea và Liverpool là những đội có kết quả thất vọng nhất, thì Arsenal lại thăng hoa khi có tới ba cầu thủ góp mặt trong Đội hình tiêu biểu. Riêng Adebayor vừa là cầu thủ xuất sắc, vừa là người có bàn thắng đẹp nhất vòng
Đội hình tiêu biểu.
a1.jpg


Pha cứu thua xuất sắc: Brad Friedel

Từ khoảng cách 19 m, Michael Essien của Chelsea băng lên tung ra cú nã đại bác quen thuộc hướng vào góc cao khung thành Blackburn. Tuy nhiên, thủ thành người Mỹ vẫn kịp bay người xuất thần đẩy bóng cực nhanh, cứu đội nhà khỏi bàn thua trông thấy. Trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Tình huống gây tranh cãi: Kalou bị thổi việt vị

Trong pha lên bóng ở phút 58, tiền đạo của Chelsea đã đưa được bóng vào lưới Blackburn, sau khi đón đường chuyền vào của Belletti. Tuy nhiên, các trọng tài đã không công nhận bàn thắng này khi cho rằng chân sút đội chủ nhà đã rơi vào thế việt vị. Các góc quay lại đều rất khó xác định ai đúng ai sai trong tình huống này. Ban lãnh đạo "The Blues" và nhất là HLV Mourinho đã phản đối gay gắt quyết định của tổ trọng tài. Sau trận, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn cho rằng, các "vị vua áo đen" nên xin lỗi đội bóng của ông.

Một tình huống gây tranh cãi nữa của vòng đấu này là hành động thủ thành Gordon của Sunderland để bóng chạm tay ngoài khu cấm. Nếu trọng tài tinh ý và xử phạt thủ thành đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh thì khó mà biết được là đội bóng của HLV Roy Keane có thể giành chiến thắng 2-1 trước Reading hay không.

Cầu thủ hay nhất: Emmanuel Adebayor

Cùng sự xuất sắc của Fabregas, hoàn toàn không quá khi nói rằng, tiền đạo người Togo chính là "chiếc chìa khóa vàng" mở ra trận thắng ngược dòng tưng bừng 3-1 của Arsenal, trên sân kình địch cùng thành London - Tottenham. Không chỉ là người mang lại bàn gỡ 1-1 quan trọng, sau cú đánh đầu dũng mãnh ở phút 65, Adebayor còn là người ấn định chiến thắng cho "Pháo thủ" bằng một cú quất bóng tuyệt đẹp ở phút bù giờ thứ tư hiệp hai.

Bàn thắng đẹp nhất: Emmanuel Adebayor (Video clip)

Đây chính là bàn thắng hoàn tất chiến thắng 3-1 cho Arsenal. Sau một pha hãm thành, mà Delnison là người dứt điểm, bị đánh bật ra, bóng tìm đến chân Fabregas. "Thủ lĩnh trẻ" của Arsenal tinh tế xẻ một đường chuyền thuận lợi xuống cho Adebayor đang đứng trước khu cấm địa đội chủ nhà. Anh đẩy bóng lên cao rồi quay người volley cực mạnh và chuẩn xác, đưa bóng đi thẳng vào góc cao phía xa khung thành Tottenham.

Pha hỏng ăn đáng kể nhất: Paul Scholes

Phút 53 trận gặp Everon, tiền vệ lão tướng của MU nhận được bóng từ cú gảy nhẹ của Tevez. Ở khoảng cách chỉ chừng 9 m, không bị đeo bám và trước mặt chỉ còn là thủ môn đối phương, nhưng Scholes lại vội vã vuốt bóng ra ngoài.

Kết quả bất ngờ nhất: Hai trận hòa của Chelsea và Liverpool

Đây là vòng đấu thứ hai liên tiếp, thày trò HLV Mourinho phải nhận "danh hiệu" này. Vòng trước là trận thua trên sân Aston Villa 0-2.

Trong khi đó, Liverpool cũng khó có thể nghĩ rằng họ cũng bị Portsmouth cầm chân không bàn thắng. Trước vòng này, "Lữ đoàn đỏ" đứng đầu bảng và đang sở hữu chuỗi trận đấu khá thành công (đình đám là chiến thắng 6-0 trước tân binh Derby).

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất: Dean Ashton

Bàn thắng gần nhất mà anh ghi cho West Ham cách nay đã hơn một năm, trong trận chung kết Cup FA năm 2006 (đội bóng thành London thua Liverpool thua trên chấm 11, sau hai hiệp chính hòa 3-3). Trong suốt quãng thời gian dài vừa qua, Ashton phải nghỉ dưỡng thương và chỉ mới trở lại đầu mùa này. Vậy nên pha lập công của tiền đạo sinh năm 1983 ở phút 62, cũng là bàn ấn đính chiến thắng 3-0 cho West Ham trận tiếp Boro vòng này, đáng được cho là khoảnh khắc đáng nhớ.
Các chân sút hàng đầu
TT Cầu thủ Đội Bàn thắng
1 Anelka Bolton 4
2 Adebayor Arsenal 3
3 Dempsey Fulham 3
4 Fabregas Arsenal 3
5 Lampard Chelsea 3
6 Sibierski Wigan 3
7 Torres Liverpool 3
8 Alonso Liverpool 2
9 Bale Tottenham 2
10 Bowyer West Ham 2
11 Chopra Sunderland 2
12 Downing Boro 2
13 Etherington West Ham 2
14 Geovanni Man City 2
15 Healy Fulham 2
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/09/3B9FA4CA/
 
Tottenham ra tối hậu thư cho Martin Jol

Trận thua ngược trước Arsenal ngay trên sân nhà White Hart Lane là trận thứ 5 Tottenham của HLV Martin Jol không biết đến chiến thắng. Và sự kiên nhẫn của BLĐ Spurs đối với vị HLV người Hà Lan này sẽ chỉ còn sau 6 vòng đấu nữa mà thôi.

Đó chính là nội dung bức tối hậu thư của những vị lãnh đạo Tottenham gửi đến Martin Jol sau vòng 6 Premiership khi đội bóng vẫn đang dậm chân tại … top 4 đội cuối bảng: 17/20.

Còn vị HLV người Hà Lan này, ông vẫn tỏ ra là 1 HLV kinh nghiệm đầy bản lĩnh.

“Áp lực hiện nay chưa thể gây căng thẳng đối với tôi được. Tôi tin rằng mình và các cầu thủ sẽ có được những kết quả tốt hơn. Năm 2005, mọi người cũng đã cho rằng tôi không thể giữ được chiếc ghế HLV của mình. Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn chẳng đang ở White Hart Lane hay sao?”

“Vì thế tôi vẫn sẽ có mặt ở đây sau 6 vòng đấu nữa! Tôi tin rằng vẫn còn rất nhiều người ủng hộ công việc của tôi.”

Những lời phát biểu của Martin Jol cho thấy ông rất tự tin vào bản thân, vậy hãy chờ xem sau 6 vòng đấu nữa, ai sẽ là người dẫn dắt Spurs!
 
ko biết đây là lần bao nhiêu Cesc vào đội hình tiêu biểu rồi , haizzz , đẳng cấp, đẳng cấp , haizzz
 
năm ngoái trận nào ở EPL Ron cũng đá hay:x tuần nào cũng trong Team of the week:x đấy mới là đẳng cấp:> mới mấy vòng gáy chi sớm;))
 
đá với mấy con gà nên cứ to mồm thế thôi ;))
Ars phải gặp mấy thằng chel , liv , mu mới đúng là thuốc thử thực sự , chứ đá với mấy đội làng nhàng thì thắng 1-0 hay 10-0 cũng chỉ có vậy , chẳng có giá trị ...
 
em bắt đầu khoái thắng Cesc,trận nào cũng ghi bàn,lên đá tiền đạo luôn đi :D
 
...vừa ghi bàn vừa kiến tạo đấy chứ, tính 2 trận gần đây nhất (PL và C1) của Ars thì Cesc ghi 2 bàn và có 4 pha kiến tạo :-ss...phong độ này thì vô đối rồi :x...
 
tin hot nhất trong ngày
Mourinho bất ngờ rời Chel
một quyết định qua sự đồng ý của cả 2 bên
với thành tik mà Mourinho đem lại cho Chel đặc biệt là
2 chức vô địch ngoại hạng Anh
và thành tik bất bại trên sân nhà
sự ra đi liệu có làm Chel suy sụp với dàn cầu thủ bạc triệu?
ai sẽ thay chân HLV người Bồ Đào Nha?
mời mọi người cho ý kiến


dù là ai thì Chel vẫn cứ sa sút thôi
 
trận đầu tiên ở CL:-"
em cứ nhìn Milan ế t4 ở Serie A nhưng mà lại vô địch CL:-j 2 cái này khác nhau nhiều lắm:>
 
Chelsea thua Aston Villa, 1 đội chẳng có gì mạnh

MU bất lực trước Reading và Portsmouth

Liverpool cũng bị Portsmouth trói chân

Đấy mới là những đội đẳng cấp :-"

Sev ~:>

Tất cả Ars ~:> trừ Cesc :">
 
thôi, chấm dứt chủ đề này cho em/tớ/anh nhờ
đá nhau ở topic MU với Chel chưa đủ hay sao
 
Back
Bên trên