Premiership

Nhưng đây là Pre :( ko nói về các đội của Anh thì nói về cái j :(

Đây gọi là thảo luận :"> ko phải đá nhau :-"
 
Sau cái chết thương tâm của Puerta thì Sevilla cũng là gà thôi
Ars hiện h phong độ đang lên thôi chứ nhìn vào đội hình công nhận là thiếu chiều sâu
 
:-j thắng thằng nào mà chả là thắng :-j
thua thằng nào thì cũng là thua ;))
Sev đá ở PL có khi vô địch :-"
 
ars nó trẻ giống như chàng thanh niên 18 ý
lên rất nhanh , hùng hục hùng hục rồi xuống rất nhanh ;))
 
MU cũng trẻ, giống như con vị thành niên 19 ý nhỉ? ;)) hợp vs thằng thanh niên 18 :-"
 
chú có hiểu cái cách đá dền dứ , lên xuống lên xuống nhịp nhàng cho đến cuối hiệp 2 mới chốt 1 phát ko ? ;)) trưởng thành và dày dạn kinh nghiệm thế còn gì ;))
Ars trong 1 trận chơi đến 3 phát , rồi đuối nhanh lắm ;)) , phải biết đá điều độ cơ ;))
 
Chưa chắc
MU truyền thống là đá tấn công mãnh liệt chứ không hoa mỹ kiểu Ars
Vả lại anh Bình nói thế dễ bị fan Ars phản lại bằng các trận vừa rồi của MU lắm :>
 
phản lại thì phản , sợ gì :>
đã phân tích ở trên rồi :>
Đá 1 cách dày dạn và trưởng thành , tiềm ẩn sự thăng hoa bất chợt cho đội bạn :>
Ars đá kiểu này sẽ liệt sớm thôi ;))
 
Thực ra em là fan của MU đấy chứ...nhưng mà mấy trận gần đây MU đá cực kỳ bựa :(( :(( :(( :((
Nếu Arsenal hoa mỹ bao nhiêu thì MU thực dụng bấy nhiêu (tất nhiên là mấy trận gần đây)
Cuối tuần lại là thực dụng vs thực dụng - ai thắng đây :(( :(( :((
 
Vòng 7 Premiership: Chờ đợi sự bất ngờ
(08:01, 21/09/2007)
(Bongda24h) - Những diễn biến của Premiership đang khiến cho giới chuyên gia ngày càng khó đoán trước. Tuy nhiên, vẫn có một cái gì đó chưa mang lại sự hài lòng. Có lẽ, đó là sự gay cấn của một cuộc đua đích thực tới ngôi vô địch.

14155_alderbsayer.jpg

Arsenal (đỏ) đang bay cao

Arsenal – Derby County (Emirates, 21h, thứ 7)

Không gì có thể ngăn cản được Pháp Thủ thời điểm này. Họ đang là đội bóng xuất sắc nhất Premiership với các chiến thắn hết sức thuyết phục. 13 điểm sau 5 trận đấu (1 trận chưa đá), Arsenal muốn khẳng định cho mọi người thấy giải Ngoại Hạng Anh đang nằm trong tay họ.

Trở về sau chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Sevilla ở Champions League, Arsenal sẽ có một trận đấu nhẹ với Derby County trên sân nhà. Có lẽ, đến những người mơ màng nhất cũng không bao giờ nghĩ rằng Arsenal sẽ mất điểm. Khổ thân Derby County!

Dự đoán: 3-0

Liverpool – Birmingham (Anfield, 21h, thứ 7)

Hai trận đấu hòa liên tiếp khiến cho giá trị của The Kop trong mắt người hâm mộ bị bôi nhọ. Chính vì thế, họ sẽ làm tất cả những gì có thể để có được 3 điểm trong trận đấu với Birmingham trên sân nhà vòng đấu này.

Sissoko và Alonso chấn thương khiến cho hàng tiền vệ của Liverpool bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đội trưởng Gerrard đã trở lại nhưng thi đấu khá cứng chân trong các trận đấu gần đây. Giải quyết bài toán trên, Liverpool sẽ có được chiến thắng.

Birmingham chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của The Kop, đặc biệt khi thi đấu ở Anfield. Nếu mất điểm, Liverpool đừng mơ tới cuộc đua vô địch nữa(!?)

Dự đoán: 2-1

14141_liverpool.jpg

Liverpool cần một chiến thắng

Middlesborugh – Sunderland (Riverside, 21h, thứ 7)

Phong độ của hai đội thời điểm này đang khá tốt nhưng cơ hội chiến thắng lần này nghiêng về đội chủ nhà Boro. Dàn cầu thủ tốt hơn, đều hơn là điều mà Boro có thể nghĩ đến kết quả tốt đẹp trước Sunderland.

Khó khăn đang chờ đón Roy Keane và các học trò ở Riverside nhưng một trận đấu hòa là điều mà họ hoàn toàn có thể làm được.

Dự đoán: 1-1

Reading – Wigan (Madejski, 21h, thứ 7)

Trận đấu của hai đội bóng có lối chơi phòng ngự tổ chức, đeo bám khó chịu nhiều khả năng sẽ nhàm chán. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu đồng cân đồng lạng, đội bóng nào cũng quyết tâm có được 3 điểm.

Sân Madejski từng là nơi chôn chân của không ít các ông lớn và nó tiếp tục là nơi giúp chủ nhà giành chiến thắng trước Wigan là điều không làm cho mọi người bất ngờ.

Dự đoán: 1-0

15107_1.jpg

Jonhson sẽ ghi bàn cho Man City?


Fullham – Man City (Craven Cottage, 23h15, thứ 7)

Man City đang bay cao ở giải ngoại hạng Anh khi đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng với 12 điểm. Tuy nhiên, thành tích thi đấu kém cỏi trên sân khách của Eriksson và các học trò là điều đáng phải bàn.

Một trận thua nữa là khiến cho Fullham bị rơi xuống nhóm cuối bảng. Chính vì thế mà có thể coi trận đấu với Man City với họ là hết sức quan trọng. Nhưng có lẽ, thật khó có thể thay đổi được định mệnh bởi Man City đang được hỗ trợ bởi thần may mắn.

Dự đoán: 1-2

Newcastle – West Ham (St. James Park, 18hh30, chủ nhật)


Đây sẽ là một trận đấu hết sức hấp dẫn bởi cả hai đều là đội bóng chơi thiên về tấn công. West Ham đang bay cao với 10 điểm sau 5 trận đấu trong khi Newcastle vẫn có đôi lúc chệnh choạng.

Phong độ tốt của Michael Owen gần đây là điều đáng phải bàn cho West Ham trong chuyến làm khách đầy hiểm nguy này. Cơ hội nho nhỏ được trao cho đội chủ nhà nhưng chừng đó không đủ khiến họ đánh bại khát khao chiến thắng của West Ham.

Dự đoán: 2-2

12882_Arteta.jpg

Everton (xanh) muốn quên trận hòa ở Uefa Cup

Aston Villa – Everton (Villa Park, 20h, chủ nhật)


Villa mùa bóng này đã thể hiện được một phong độ tốt nhưng họ thực sự kém duyên trong việc ghi bàn thắng. Ngược lại, Everton rất xuất sắc trong việc giành các điểm số quan trọng.

Khoảng cách 3 điểm giữa hai đội trong BXH hoàn toàn có thể san bằng nếu như Villa có được chiến thắng trong trận đấu này. Thiếu vắng Johnson và Carhill, đây chắc chắn sẽ là trận đấu khó cho Everton.

Dự đoán: 1-2

Blackburn – Portsmouth (Edwood Park, 21h, chủ nhật)

Trận hòa ấn tượng của Blackburn tuần trước với Chelsea ở Stamford Bridge khiến cho mọi người giành cho họ sự tôn trọng đặc biệt. Đối thủ của Mark Hughes và các học trò trong trận đấu này không phải ai khác xa lạ mà chính là Portsmouth, đội bóng đá kiếm được 1 điểm trước Chelsea, Liverpool và Man Utd mùa giải này.

Kẻ tám lạng, người nửa cân, thật khó để đoán được ai sẽ là người chiến thắng. Thi đấu trên sân nhà Edwood Park, cơ hội nghiêng đôi chút về Blackburn. Và nếu như họ tận dụng được lợi thế này, Mark Hughes và các học trò sẽ khải hoàn ca.

Dự đoán: 2-2

Bolton – Tottenham (Reebok, 21h, chủ nhật)

Hai người cùng khổ phải đấu với nhau trong trận đấu mà kết quả của nó sẽ có kịch bản như sau: đội thắng sẽ thoát chết, còn đội thua sẽ giương cờ trắng với Premiership.

Bị dồn vào đường cùng, khó khăn đang chồng chất lên đối với hai đội bóng. Không ai cam chịu mất điểm, chính vì thế mà tính chất của trận đấu này thực sự căng thẳng. Sau trận thua tan nát trước Arsenal, Tottenham còn nhiều việc phải làm.

Đang đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng, Bolton giờ đây đã phải nghĩ đến việc làm sao để tránh khỏi xuất xuống hạng mùa giải tới.

Dự đoán: 2-2

Man Utd – Chelsea (Old Trafford, 22h, chủ nhật)

8968_C_Ronaldo_78.jpg

MU và Chelsea tử chiến

Trận đấu vì Mourinho, đúng nghĩa như vậy nhưng đội bóng nào cũng muốn có được chiến thắng. Man Utd đang thi đấu khá thất vọng cả ở Champions League lẫn Premiership, vì thế họ cần có một chiến thắng để khẳng định mình.

Và nếu như Quỷ Đỏ chiến thắng, họ sẽ dìm Chelsea vào cuộc khủng hoảng trầm trọng sau sự ra đi của Mourinho. Cái triết lý chiến thắng tối thiểu của Mourinho giờ được Man Utd áp dụng tốt nhất và có lẽ đây cũng là một trận đấu như vậy. Man Utd có sự trở lại của Rooney và chắc chắn anh sẽ đá chính trong khi Chelsea vẫn thiếu Drogba và Lampard.

Dự đoán: 1-0
 
Nottingham Forest bây giờ đang ở đâu :-j
Quá khứ của nó đầu những năm 80 huy hoàng vãi chấy ra đấy :-j
 
Back
Bên trên