Origami

Nguyễn Trung Dũng
(Ếch Sún)

New Member
Trời đất, không thể tin được rằng hầu hết những người nghe tui nói về cái tên Origami đều hỏi: "Origami là cái gì?". Chán không chịu được. Hóa ra không phải ai cũng có sở thích như mình. Origami là một loại hình nghệ thuật ra đời từ Nhật Bản. Chỉ từ một tờ giấy hình vuông hoặc chữ nhật, người ta có thể xếp nó để tạo thành các mẫu vật đa dạng như hoa, con vật, đồ vật, người. Điều đặc biệt là tất cả nguyên liệu và dụng cụ chỉ là tờ giấy, không kéo, không hồ dán, không gì cả. Cái tên Origami bắt nguồn từ ngôn ngữ Nhật, dịch ra nghĩa là "xếp giấy". Đây là một môn nghệ thuật rất hấp dẫn, để chơi được nó chỉ cần sự ham thích, một tẹo khéo tay và một tẹo tẹo vốn (chỉ cần giấy thôi mừ). Ôi, ai có sở thích Origami thì liên hệ với tớ nhá, tớ có một kho diagram (hướng dẫn).
 
Em cũng có một quyển bằng tiếng Nhật hẳn hoi! Nhưng cái đó gấp khó lắm. Em chỉ biết gấp hoa thôi
 
hehe, mấy chú hay nhỉ, con trai lại đi gấp hoa :D anh biết gấp khủng long nè :D :p
 
TẠi gấp hoa là dễ nhất mà! Gấp khủng long khó lắm cứ phải cuộn cuộn vào mỏi tay chết đi được :D
 
Gap 1000 con thien nga (Ac, trong minh gap nhu con vit) tang nguoi nao dang om la khoi om lien day ;)
 
to Tran Huu Hung: đồng chí ơi, quyển tiếng Nhật đó nói những gì vậy, có hay không, giới thiệu đi.
to Nguyễn Quỳnh My: cái mẫu vật mà người ta hay gấp 1000 cái ấy, nó là con hạc chứ hổng phải thiên nga. Có những cả giai thoại về 1000 con này kia. Có một em bé bị bịnh sắp chết (hình như là do bom nguyên tử), có một người khuyên là gấp đủ 1000 con hạc thì khỏi bệnh. Thế là em bé hì hục bỏ vốn ra mua giấy về gấp hạc. Tội một cái là chưa gấp đủ 1000 con thì đã về trời ( tui kể chuyện dở tệ ). Con hạc giấy là mẫu vật phổ biến nhất ở Nhật, tất cả trẻ con người lớn đều biết, nó biểu tượng may mắn của người Nhật, cũng là biểu tượng của Origami luôn ( nó xuất hiện trên sân vận đông ở WC Japan - Korea đó).
to Truong Phu Hai: anh à, gấp hoa hay lắm chứ, mà con trai gấp hoa là chuyện bình thường.
to Tran Huu Hung: ai bảo em là gấp hoa dễ nhất nào. Hoa hay khủng long thì cũng có mẫu cực khó và cũng có mẫu cực dễ.
 
A lô, mọi người ơi, ai có hướng dẫn cách làm thân (tức là cành đó) của hoa hồng làm ơn bảo tui với ( à, nếu có thì dạy làm lá luôn )
 
hehe, ua, chi quen mat, con ha.c, hehe...den luc gap den cai ca'nh cha biet minh gap kieu gi nua, trong nhu con vit ay :cry:
 
Em có một quyển chôm của đứa em về, nhưng toàn cái khó gấp kinh khủng 8-}
 
Ủa, sao Miss Quỳnh My bí xị vầy, con hạc cũng có nhiều kiểu gấp lắm, nếu không thành công với kiểu này thì thử kiểu khác. Bây giờ người ta còn nghĩ ra đủ kiểu: hạc mẹ con, hạc đôi, hạc thăng bằng ( có một con bự, hai con bé hơn hai bên, có thể đặt cả cục đó lên một cái que mà nó không rơi, do trọng tâm nằm dưới điểm tựa mừ, tuy nhiên kiểu này phải dùng kéo nên em không khoái lắm.
 
to Ngọc Linh: em phải tập từ những mẫu dễ dễ ở sách lao động kĩ thuật lớp 3, 4, 5 kìa, ngày còn trẻ anh khoái mấy quyển đó kinh khủng.
 
a, trang web này dạy gấp cái cửa bằng đồng tiền nè, có lẽ là không khó, nhưng mà gấp được cái cửa thì mẫu vật trở nên bé xíu, dày cộp, xấu ị luôn ( đoán thế thôi, đã thử bao giờ đâu ), giới thiệu với mọi người trang này nè: origami.com, trong này có file pdf của rất nhiều mẫu đẹp, xếp theo 3 mức độ khó
 
Nguyễn Trung Dũng đã viết:
to Ngọc Linh: em phải tập từ những mẫu dễ dễ ở sách lao động kĩ thuật lớp 3, 4, 5 kìa, ngày còn trẻ anh khoái mấy quyển đó kinh khủng.
Ngày còn "trẻ" á anh Dũng, thế bây giờ anh đã già rồi sao:lol: :mrgreen:
 
Tớ chỉ thích gấp mũ hình con chó, con mèo để đọ^i thôi

To em Linh : em ko biết anh Dũng 2 vợ 4 con rôi` ah` :D
 
Có nhiều sách dạy gấp Origami lắm... chỉ mỗi tội phải ra hiệu sách mà rước về... :D
Ai bít gấp hình khủng long dạy tui với...
 
[color=0f85ff]Thế mua quyển mỏng thôi chị ạ! Mua quyển toàn dạy gấp khủng long thôi[/color]
 
Quyển đó xấu lém... nhìn đã thấy ghét rùi... Nhất là phải gấp bằng giấy made in vn (hix, nói xấu Tổ Quốc), giấy Nhật xịn thì đẹp lắm, sờ rất sướng
 
Back
Bên trên