Origami

mấy quyển origami ở VN em có hết rồi ,nhưng có mấy cái gấp khủng long thì chưa gấp hết đc.
Ah,cho hỏi ngoài lề cái,anh Đại Nhất Hòa Lang (vừa post bài ở trên),tên anh là tên thật hay là nick đấy.(Em mới nhìn thấy người có tên thế này lần đầu tiên nên hơi tò mò)
 
Trước đến nay có khá nhiều sách nhưng mình thích nhất là cuốn Safari Origami.
Nếu ai chưa có hoặc thích nhận dịp hè này về VN, thì liên lạc với mình nhé ;)
 
Phùng Thu Thủy đã viết:
Trước đến nay có khá nhiều sách nhưng mình thích nhất là cuốn Safari Origami.

Hello chị Thủy, cho em hỏi một tí về cuốn Safari Orimami:
+ Của nước nào?
+ Của tác giả nào?
+ Nội dung chính?
+ Có liên quan đến trang web nào không (lấy từ đó/ đưa lên đó)?
(Nếu có web thì chị cho em cái address nhé.)



Phùng Thu Thủy đã viết:
Nếu ai chưa có hoặc thích nhận dịp hè này về VN, thì liên lạc với mình nhé ;)

Em chưa rõ lắm:
+ Bao giờ chị Thủy về?
+ Chị offers: sách cho mượn để photo/ mua hộ sách/ tặng sách?
(Nếu tặng sách thì hay quá :x , đây là Y!ID của em: heoech ;;) )
 
đồng chí đồng bào đi đâu hết rồi nhể, chả thấy trả lời gì...
 
Ah,cho hỏi ngoài lề cái,anh Đại Nhất Hòa Lang (vừa post bài ở trên),tên anh là tên thật hay là nick đấy.(Em mới nhìn thấy người có tên thế này lần đầu tiên nên hơi tò mò)

Thực ra nếu nói là nick thì hoàn toàn sai,nói là tên thì cũng được nhưng trong giấy tờ tôi mang cái tên khác. Cái tên này do một ân nhân cải danh lịa, và đã quen với nó từ nhỏ.....

Hello chị Thủy, cho em hỏi một tí về cuốn Safari Orimami:
+ Của nước nào?
+ Của tác giả nào?
+ Nội dung chính?
+ Có liên quan đến trang web nào không (lấy từ đó/ đưa lên đó)?
(Nếu có web thì chị cho em cái address nhé.)


Quyển sách đó của tác giả Pháp Quốc Lionel Albertino
Livre%20Safari%20Min.jpg


Vào đây xem thông tin về quyển sách

www.giladorigami.com

Mọi người quan tâm đến Origami xin mời vào một trong các Topic sau, hiện tại ở VN có 1 tổ chức gọi là VOG (Vietnam Origami Group)

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=23981 http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=21919 http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=18578&page=2
 
icarus051.jpg


Mọi người nghĩ sao nếu tôi nói mẫu này được gấp từ 1 tờ giấy vuông không cắt dán???

icarus055.jpg


butsu2.jpg


aqua1.jpg

niou05.jpg

niou01.jpg


Toàn bộ đều sử dụng 1 tờ không cắt dán.
 

Chào mọi người, tôi đang kiếm giấy chuyên dùng để chơi Origami.

Bạn nào biết về loại giấy này, làm ơn cho tôi biết nơi mua (tại Hà Nội), hoặc cách nào khác để có được nhé (nhận từ tạp chí nào đó chẳng hạn).
 
em thích nhất gấp hộp quà bởi vì nó xài được
mà nhiều khi tặng cho bọn bạn, bọn nó bảo thích hộp hơn thích quà :D

gấp hộp thì dùng giấy gì là hợp lý nhỉ
mà ở đây có ai có sách dạy gấp hộp không? em có 1 quyển ở HN ko bán, mà vừa bị mất :((
may vừa xin phô tô lại được
ai có nhiều mẫu hộp đẹp post lên nhé
thanks
 
Lê Hà Phương đã viết:
em thích nhất gấp hộp quà bởi vì nó xài được
mà nhiều khi tặng cho bọn bạn, bọn nó bảo thích hộp hơn thích quà :D

gấp hộp thì dùng giấy gì là hợp lý nhỉ
mà ở đây có ai có sách dạy gấp hộp không? em có 1 quyển ở HN ko bán, mà vừa bị mất :((
may vừa xin phô tô lại được
ai có nhiều mẫu hộp đẹp post lên nhé
thanks
Hộp á..
tớ hay dùng giấy bìa cứng..
vì hộp cứng mà..
Hay dùng bìa carton đen như mí bà ngaòi cửa hàng cũng được...
mỗi tội.. làm xong lại phải bọc giấy thường vào cho đẹp thui
Được cái.. súng bắn keo đẹp nên khoái hộp phết...

Mà tớ thích mấy cái hình kia hơn...
Khó mà ấn tượng phết...
Chỉ ngại mỗi mình ko có hoa tay..
làm lại sợ nhận nhầm sang con gì thì chít..
KHoái cái hình nhật hoàng quá xá...
Người Nhật hay thật... bận thế mà nghệ thuật vẫn đỉnh cao..
từ quần áo món ăn đến cả trò chơi..
Người Nhật tinh tế quá
 
Không ngờ là lại có nhiều người mê Origami đến thế :eek: , bây giờ thì mình đã hiểu tại sao thằng em họ mình nó lại có thể bỏ ra cả tiếng đồng hồ để ngồi gấp "mấy tờ giấy vớ vẩn" (cái nè là hồi trc mình nghĩ thế, nếu có j động chạm mọi ng` bỏ quá cho nhé ;;) ;;) )
 
Nguyễn Ngọc Anh đã viết:
Không ngờ là lại có nhiều người mê Origami đến thế :eek: , bây giờ thì mình đã hiểu tại sao thằng em họ mình nó lại có thể bỏ ra cả tiếng đồng hồ để ngồi gấp "mấy tờ giấy vớ vẩn" (cái nè là hồi trc mình nghĩ thế, nếu có j động chạm mọi ng` bỏ quá cho nhé ;;) ;;) )
Cảm giác sướng nhất là mình gấp được rất nhiều thứ và có thể với người khác nó ko đẹp nhưng nó là thành quả... ^^

Mọi thứ đều có ý nghĩa nếu chúng ta đặt nó vào suy nghĩ tích cực ^^
 
trời, chị ơi, gấp xong nó đẹp và được mọi người khen nữa thì sướng lắm đấy :D
 
Ngày còn bé có lần tớ gấp một cái mũ quan với cả một thằng kiếm sĩ, để trên nóc ti vi. Để mãi mà ba má chả khen cho câu nào :)) Để lâu bụi quá phải bỏ đi :((

May mà bạn bè còn có nhiều người chia sẻ được :)
 
Nguyễn Trung Dũng đã viết:
Ngày còn bé có lần tớ gấp một cái mũ quan với cả một thằng kiếm sĩ, để trên nóc ti vi. Để mãi mà ba má chả khen cho câu nào :)) Để lâu bụi quá phải bỏ đi :((

May mà bạn bè còn có nhiều người chia sẻ được :)
giỏi quá ta...
gấp được kiếm sĩ..
ngày xưa cũng có thời em làm cái con thiên nga chít tiết..
Cứng như đá nhưng bé thui...
giờ thì mất rồi... (dọn nhà ... :(( )
 
Minh Anh đã viết:
ngày xưa cũng có thời em làm cái con thiên nga chít tiết..
Thiên nga chít tiết là loại thiên nga gì thế Minh Anh ơi? Có phải con thiên nga mà mình làm nó bằng cách gấp thật nhiều miếng nhỏ nhỏ nhọn nhọn rồi cắm vào nhau không?
 
Back
Bên trên