OFF hậu MR HAO

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:)) eo em cũng thích ngồi cạnh đền NS. Lần trước ngồi đấy lúc 10h cũng ko sao, lãng mạn lắm ạ thấy cô bác đi chạy bộ hoặc vào khấn vái sì sụp :biggrin:

@anh Xòe ơi bao giờ đá thế. Áo xanh ở ảnh trên che mặt là chị nào ý nhỉ ;;) trông ngon quá :D

@mr tài trợ ơi mr có định tổ chức đi 3 Đảo ko đấy ạ?
 
em thấy anh Cường cũng rất là dễ thương đấy nhé. Em ko biết nhảy, chị Nga dạy em nhé :p
 
Tại anh không đi được. Với cả anh là anh không muốn các em ra nằm ngồi ngả ngốn ở bờ hồ thôi :)

Chiều nay off hội bánh giò rồi bàn vụ đi chơi luôn, cũng ngại quá, trao mà chẳng thấy ai nhận cả ;)

Năm nay thay đổi đi Mai Châu nhé. Trên đó cũng đẹp lắm, 2 ngày là ổn rồi. Mấy năm rồi không đi, không biết có thay đổi nhiêu không.

Ai xung phong đi lo mấy việc tổ chức này nhỉ. Năm ngoái có Quỳnh với Tuệ Minh, năm nay hay là Yến với Nga lo vụ này đi. Liên hệ với một cty du lịch nào đó, lên kế hoạch rồi thông báo cho mọi người, cũng mất thời gian và vất vả đấy. Nga "yêu dấu" lo giúp nhé, thời điểm giữa hoặc cuối tháng 8 là ok. Cố gắng sớm sớm một chút, để bạn tham gia được :)
 
Vũ Hoàng Yến đã viết:
:)) eo em cũng thích ngồi cạnh đền NS. Lần trước ngồi đấy lúc 10h cũng ko sao, lãng mạn lắm ạ thấy cô bác đi chạy bộ hoặc vào khấn vái sì sụp :biggrin:

@anh Xòe ơi bao giờ đá thế. Áo xanh ở ảnh trên che mặt là chị nào ý nhỉ ;;) trông ngon quá :D

@mr tài trợ ơi mr có định tổ chức đi 3 Đảo ko đấy ạ?

ak ak em gái anh đấy :| sao lại nói là ngon, có ăn dc đâu [-x fai gọi là kute :D
 
Nói thực là rất cảm ơn anh TD Cường đã trao cho em giải bầu sô ạ, mà em cũng rất thích đi Mai Châu với mọi người, tuy nhiên do phải bay sớm rồi nên cho iem nợ lại "phần thưởng" đến hè năm sau (nếu có) được không ạ :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
 
Em thấy anh SH nói có cái bãi Quan Lan gì đó, xem ảnh đẹp mê hồn =P~ năm ngoái lên núi năm nay xuống biển đi :x

Mà chị Nga lại đổi giờ xuống 18h rồi ạ :(( hôm trước chị nói 21h mà :(( thôi xong em, 6h đi học 9h tan thì em về nhà luôn :| :(( chiều nay cũng học nốt ~x(
 
Quan Lạn, Hà ơi. Cách Hạ Long khoảng 8, 9 KM gì đó. Bãi đẹp thôi rồi, hoang sơ, ngày trước thâm chí còn không có điện (bây giờ ko biết có chưa), di chuyển toàn bằng xe ngựa... Ai đi về cũng khen hết.

Nếu mà máu thì Quan Lạn quá hay, chỉ có điều anh chưa đi bao giờ nên không dám đầu têu. Tuấn SH đâu rồi, tham gia cái nhỉ. Cố gắng duy trì cái hội Tam Đảo năm ngoái đi, toàn thành viên ham chơi cả. Năm nay chắc sẽ kết nạp thêm kha khá đây.

@ Phương: Okay năm sau cũng được :) Cứ yên tâm lên đường, chiều mà rảnh thì join với hội bánh giò cho vui.

Lấy luôn topic này bàn vụ picnic nhé. Anh em máu lên.
 
Năm ngoái mọi người đúng là ác như con tê giác nhé, nhằm đúng ngày em thi mà rủ nhau đi Tam Đảo :( Năm nay không có việc gì ở nhà chờ từ đầu hè đến giờ vẫn chưa thấy tổ chức đi đâu là sao ạ?Hix, cố tình trù dập mình đây mà. Uhm, Mai Châu em đi rồi, tầm tháng 11 có gió mùa nhìn cũng hay, không biết mùa hè thì thế nào. Cả nhà quyết nhanh cho em đi với nhé.

Anh Xòe: anh trai nhé, hôm qua chẳng thấy nói gì vụ bánh giò, hôm nay đã lù lù viết giấy mời là sao? :(( Em phải đi họp lớp cấp II lúc 7h. Đền bù thiệt hại lần 2 đi :((
 
@Cường Chai-en: Nga yêu dấu nào ở đây :-B Tôi không đi được ô tô => không tham gia vụ nào chuyên chở bằng ô tô => không tham gia tổ chức luôn :p

@Hà bi: chị có đổi giờ lúc nào đâu em, 9h tối vẫn hát hò được mà, sở trường của em đấy, cố lên 0:) :x

@Toàn vô đối: em cứ nhảy theo kiểu nào cũng được, nhảy theo kiểu lên rổ luôn đi cho thiên hạ lác mắt luôn :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trông mình phúc hậu thế mà kêu là Chaien à :) đành phải nhờ mấy thanh niên trẻ khỏe vậy. Nga nhẩy nhót gì thì nhấy nhé, nhớ cho các em về nhà đứa nào đúng đứa đấy, nhầm chuồng là phiền lắm ;)

Thôi chốt đi Mai Châu đi, đi bộ leo trèo một lúc sướng phết, khung cảnh trên đấy cũng đẹp, khí hậu rất trong lành. Biển mình nghĩ chỗ nào cũng đông nhung nhúc người có khgi lại chả hay.

Ai xung phong làm BTC, mình xin phép tài trợ 50% xuất của người đó :)
 
chị Nga xin xắn đã viết:
...người ra đi, còn riêng em chênh vênh tháng ngày...

giờ mới đọc được chữ kí của chị ... ai nỡ làm chị chênh vênh thế này ???
 
Ôi sung sướng quá, hôm nay em đi học thầy bảo thứ 7 nghỉ, sướng quá \: D/ đi thôi :x
 
Ớ anh Cường ơi - sao bảo đi Tam Đảo cơ mà @-) :((
Quan Lạn chụp ảnh lên thì đẹp thật, chứ em vừa ở đấy về tuần trước, chả thấy đẹp gì cả 8-| Có điện rồi anh Cường ạ :D Nhưng phòng ngủ ko có khóa và ko có điều hòa TV gì đâu :D Mọi người thích thiên nhiên thì bảo ko cần điều hòa, nhưng em nói thật là giời này ở mấy ngày ko điều hòa thì chết ngất 8-}
EM đi QUan Lạn thấy hay mỗi cái có xe lam chở đi mát rượi :X :D :p ( nhưng vào trong phòng nghỉ thì .. thôi rồi 8-} ) với cả chỗ em nghỉ có 4 cái xe đạp - đèo nhau ra biển chơi hay lắm :X
 
Làm cái list những chiến binh tiềm năng nhỉ, ai thật sự không tham gia được thứ 7 tuần này thì vào đính chính phát nhé:

1. Trần Tuấn Anh L1 05-08
2. Thái Minh Hoàng Hà P1 00-03
3. Đặng Minh Phương A1 01-04
4. Trần Xuân Tùng T1 93-96
5. Trần Hương Giang A1 02-05
6. Bùi Đức Bảo H 02-05
7. Nguyễn Trọng Nghĩa T2 98-01
8. Trần Bích Thủy A2 03-06
9. Đinh Trọng Tiến Dũng A3 01-04
10. Đoàn Trang A3 00-03
11. Đào Huy Toàn H1 98-01
12. Trần Vũ Toàn A1 02-05
13. Đặng Minh Châu A2 03-06
14. Trần Huyền Trang N1 00-03
15. Trần Hữu Quang L1 98-01
16. Đào Việt Nga V 93-96
17. Nguyễn Ngọc Quang P2 02-05
18. Nguyễn Tuệ Minh V1 99-02
19. Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn SH) Tin1 96-99
20. Ngô Duy Biên Tin 04-07
21. Phan Huy Đức T1 00-03
22. Vũ Xuân Quý 05-09 (và người bảo trợ)
23. Phạm Cẩm Thạch A2 97-00
24. Hà Anh Tú L2 01-04

Có vẻ đông vui rồi đây, ít ra là 2 tăng đầu rất xôm tụ nhỉ, hy vọng thế :x

@ Trần Xuân Tùng: nếu Tùng đi được thì ới Minh bơm giúp tớ, dụ dỗ + lôi kéo Minh bơm đú 2 tăng đầu là cũng vui rồi. Thanks :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hix, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được :D, được diện kiến + nghe chất giọng ngọt như nước đường đặc :p của chị Nga qua điện thoại hôm MrHAO thì có cho vàng em cũng không thể nghĩ chị lại lên đến chức hội trưởng hội đàn đúm - ăn chơi - nhảy múa :D.
T7 này cho em tham gia với chị Nga ơi ;;), em xin đăng ký tăng 1 thôi :|, gần 20 tuổi đầu rồi mà vẫn không được đi chơi muộn :((, sau tăng 1 đành lang thang cà phê Phố cổ vậy :), cóa ai đi với iem ko :D?
 
Híc, cũng chỉ vì lòng hâm mến mộ các anh em HAO cuồng nhiệt mà ĐT đành mím môi mím lợi đi tăng đầu nhậu thịt dê đấy nhé! b-) Đùa, Nga quả này hơi chơi khó chị em đấy, lẩu dê chắc mỗi anh em là khoái thui: thiên vị! /:) [-x
 
Chị Nga ơi cho em đăng ký 1 suất cho em với 1 suất cho anh Tuấn SH nhé :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên