Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tâm Giao đã viết:
:))
phờ đo tờ ma dờ ít.....:))) vui thía...hum nay vui thật đấy....đựoc cả ngày...hehe....từ sáng đến tận tối khuya...càng vui càng thấy ko muốn đi nữa....:(( còn 2 ngày nữa....chết mất.....sẽ phải làm gì nhở???? mà 1 số chuyện vẫn chưa giải quyết xong...phiền thật....mệt thía....sao cứ phải mệt thía nhở?????
tham đo tờ ma dờ lam....bạn giao thế là ko được đâu [-x...tap sẽ nói với mày sau...nhưng đừng nghĩ theo cái chiều huớng ấy...nghe như thế có nguời dí đo tờ ma dờ súng vào đầu mày bắt ép mày vậy...
Những gì chưa giải quyết thì làm nốt đi...còn nếu thấy ko làm đuợc thì đành chấp nhận để nó trôi wa...
:rolleyes: mỗi ngưòi có 1 cái mệt...vì thế...cứ hài lòng là cái mệt của mình vẫn còn ít hơn xịch đứa là ít :>


phờ nguời...vắt kiệt như cái bã mía... 8-}
nhưng mà...cảm thấy vui...vì cảm thấy được nhiều thứ...những cảm nhận mà lâu rồi mình đánh mất...và hiểu ra 1 xịch điều :p
xong rồi...nếu vừa rồi mình bỏ cuộc thì sao nhẩy :rolleyes:...
nhưng cuối cùng thì...xong đo tờ ma dờ rồi :)>-

những ngày này...ko bit nên mong ước rì và muốn mong ước cái rì nữa...chỉ biết rằng có lẽ đây sẽ là những cái cuối...và có lẽ cũng là những cái duy nhất...
có mệt ko?...có
có chán ko?...cũng có
có vui ko?...có chứ
cái rì có thì cũng có...nhưng mà...nếu cho lựa chọn lại,kết quả vẫn sẽ như thế thôi phải ko?:shy:
ko bit nói rì...hãy tự hiểu nhé ;) :x
 
....ghét wa...X(..thế mà dám nói...ghét....gọi công an đê :|
 
oai`, phiền quá nhờ, tự dưng thì lại thế này, chưa rơi vào tình huống này bao giờ:-s biết làm thế nào đây:-s:((
 
đau lòng thật ... nhưng ko gì la ko thể , nếu như mình biết bỏ qua dễ dàng va biết chịu dựng nó ...
 
buồn...hối hận vì mình đã ko cười một cái...tự tức mình đã ko nói hết
chớp mắt hết 1 tháng , chớp mắt cái nữa hết 12 , thêm cái nữa thì chả bít thế nào nữa
có còn gặp lại ko , hay xa mãi ?
 
tự dưng nhớ anh trai wa...bình thường vẫn có người thức với mình đến giờ này..nhưng mà hôm nay thì...chẳng hiểu chuyện rì đang xảy ra nữa...có 1 cam giác ko ổn chút nào
cuối cùng thì cũng ko làm được...đã nói là sẽ ko như thế này thế mà cũng chẳng làm được,ko còn theo đuợc suy nghĩ nữa rồi....

mệt wa..đau đầu..nhưng ko muốn ngủ...sợ...
ko biết bao nhiêu lần cầm điện thoại định nhắn tin...nhưng cuối cùng lại xóa đi...sao thế nhỉ?

cái sự nhớ này nó đến nhanh hơn mình tưởng,...có lẽ vì đã từng có thời gian như hình với bóng mà...còn bi h thì...

có buồn ko?có chứ
nhưng chẳng biết đang muốn gì nữa,
chẳng thể cưỡng được chuyện này
còn vài xịch chuyện khác lằng nhằng nữa...
nhưng mà...sao mình lại muốn học lại lớp 11 thế này cơ chứ...



nhói đau...cũng chả sao...sẽ wa cả thôi mà...mình có thể chịu được
 
không biết, không biết, câu trả lời lúc nào cũng thường trực trong đầu, nhiều lúc thấy mình như đứa ngớ ngẩn đi giữa cuộc đời vậy 8-}


yep, it 's just a circle. không muốn nói nhiều lời, hiểu mà phải không, có lẽ đã nói ra quá nhiều như thế, là vì sợ quá khứ sẽ lặp lại, like a circle, sợ rằng sẽ ko kịp nói, hối hận thì không, nhưng chắc gì sẽ không có nuối tiếc?


dù sao thì vẫn cảm thấy thật sự hạnh phúc....:) cho dù I'm always the second, and even the third now, but I understand, ya, I understand muh.....


không biết, không biết gì cả...


nhớ nhà mình quá:(:cry::cry::cry:
 
chẳng có gì đáng phàn nàn cả , tất cả đều tốt đẹp , đơn giản vì mình biết hiện tại là gì ....
 
8-| đã viết:
nhớ nhà mình quá
đúng rồi, nhớ nhà mình quá :)
nhưng dạo này cứ thấy thế nào.. xa net một thơi gian, hình như chỉ mới 3 ngày thôi mà, mà sao như đã cả tuần, cả tháng ý chứ... vẫn cứ tiếp tục xa net và mọi chuyện vẫn trôi đi, khác trước kia, nhưng ko đến nỗi đau khổ, vẫn vui vẻ mà sống... đúng là mình... giờ còn nhiều chuyện phải nghĩ đến... những cuộc đi chơi vẫn tăng lên nhưng những công việc cũng ko giảm đi mà cùng nhiều lên và tóm lại là mình ko còn nhiều thời gian để làm một số việc quan trọng nữa...
nhưng mà vẫn phải thú thực là mình luôn hi vọng nhận được ít nhất là 1 cái mess... thế mà ko có :) đã 3 ngày, online lại, vẫn như thường, vẫn ko có dòng mess mong đợi :)
chả biết khi nào nhà mình tiếp tục được đi chơi với nhau nhỉ... nhà mình thôi :)...
 
lâu lắm rồi không online, hình như mới được 1 tuần thì phải, cứ như cả tháng thật, tối tối không còn đi ngủ muộn nữa rồi, chắc cũng phải làm quen dần thôi, chán nhỉ...

chẳng gặp em gái hay chị gái, tầm này thì đúng là vô vọng thật...

đang vui vẻ, tự dưng dở chứng, không khí nặng nề quá, mình đúng là thằng thần kinh...
 
8-| ...:rolleyes:...phù....thế là 1ngày nữa lại wa...chẳng muốn nghĩ tới chuyện này chút nào...sẽ ko khóc vì đã có 1 lời hứa...
sẽ cố gắng vì chẳng còn lựa chọn nào nữa...
|-) sẽ ko buồn đâu
 
hehe,khỏi nhanh lên đi,giải tới nhờ vào mày đấy,ko có mày thì bọn tiền đạo đói bóng chết hết ở gôn nó đâý :)) hơn nữa tao còn bị ăn chửi B-) :D :p
 
As we go on, we remember
All the times we had together
And as our lives change
Come whatever,
We will still be friends forever
 
anh trai đã viết:
chẳng gặp em gái hay chị gái, tầm này thì đúng là vô vọng thật...

đang vui vẻ, tự dưng dở chứng, không khí nặng nề quá, mình đúng là thằng thần kinh...
sao thế này :(( sao tự dưng lại thế.. chẳng online gặp được anh trai
/:)
chị gái nữa... :)
cách sống mới có phải là hoàn hảo ko... /:)
suy nghĩ... :)
 
I know he loves him, and I've no right to criticize, just wonder why, considering the unsaid situation between them. I try, I try to be a friend, a close one, but I know I'll just never be. I might even be an enemy. I might understand everything on his mind or things he's up to. I just realize that no matter how hard I try, I'm never gonna be able to have a best friend, or someone who cares about me most. What's the damned point of being caring?
 
i dunno, dear, just can say I dunno

Stand up, have faith in what you do:)


ROCK is your best friend, isn't it?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên