Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hồi này thấy cuộc sống vô vị quá .... :( ...... bao h thì đên hè năm sau nhỉ ..... :(( ............ giá như chỉ là 1 ngôi sao thì tốt .... giá như ...:(

.... hồi này chẳng thấy chán .... chẳng thấy buồn ... nhưng thấy vô vị với cuộc sống ... với khuing cảnh trước mặt ... :( .... bây h bọn nó đang đi Museum rồi ... mình chẳng thích tí nào ... xem mãi cũng chán .... đành ngồi net mấy tiếng để loăng quăng trong HAO vậy ..... :( ..... chẳng biết làm gì ngoài việc adua đú đởn theo những người khác ... thực sự là thấy chán ghét chính cái hình ảnh mình trên net ..... sống mà không thật với chính mình thì làm gì còn ý nghĩa nào nữa .... :(( ... thế mà mình lại cứ phải làm cái trò đấy để lấp đi cái phần vô vị .. cái phần không mấy vui vẻ trong chính con người mình ... :( ... mình cứ bon chen vào đấy .. adua đú đởn vào đấy .... mỗi chỗ bồi thêm 1 tí ... dù biết cái câu nói của mình chẳng có 1 tí ti trọng lượng nào trong đấy .... nhưng mà ngứa tay thì post .... /:) .. ai ghét thì cứ việc ghét mà ai yêu thì càng tốt chứ sao ... :)) .... mình câu bài nhiều nhỉ ... bây h chẳng để ý đến bài bản gì nữa ... nhưng mà mod thì vẫn cứ bảo câu bài ..... ừ thì câu bài vậy .... việc mình làm trong quá khứ nó ấn tượng quá nên bây h muốn xóa bỏ đi đâu có dễ .... :)) ... :( ... bực mình roài .. chán roài ... :))... muốn thế nào cũng được ... chẳng ham mê câu kiếc gì nữa .. nhưng mà cũng chẳng xóa được cái hình ảnh 1 con bé nhởn nhơ câu bài trong mắt bao người ... :))... thế mới biết bao nhiều ưu điểm cũng chẳng bao h có thể xóa đi được 1 nhược điểm duy nhất .. bất công nhỉ ... :)) .. biết thế mà vẫn phải cười cơ đấy .... :))...... con người trên net giả tạo quá roài làm mình thấy nó như 1 cái gì đó để tiêu khiển ... không có mục đích ....net chỉ để giải tỏa căng thẳng .... chỉ thế thôi ....
.... bây h lên net như 1 thói quen thông thường và vào HAO như 1 cái chưa thể thiếu trong 1 ngày ra đường của mình .... :)) ... và cả cái kiểu bon chen nữa .... cũng chưa thể mất đi được .. và cũng chẳng muốn mất đi làm gì ... :)) .... mình đang nói linh tinh cái gì ấy nhỉ ... b-) .... hình như sắp điên thật roài ..... /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ui chà chà, em Thủy làm gì mà bức xúc việc câu bài thế:D ai trong 0205 này chả có một thời câu bài hả em :| (bây giờ có khi vẫn là cái thời ấy:|), chị cũng chỉ nói cho vui thôi mà, nếu làm em buồn thì sorry nhé;))

anyway cheer up girl;)
 
ko gặp được anh trai giờ này... một là lệch giờ, hai là hình như cũng ko online nưa... /:) nhưng mà gặp được chị gái :x:x:x vui ... vui nhất trong tuần... chắc là bây giờ đây, dù tuần này trôi qua cũng thật suôn sẻ ko tệ như mình tưởng :)
online trở lại,... cứ như là luồng sinh khí mới ý... nó làm cho mình khoẻ hơn thì phải... dù ko dài... chỉ trong một thời gian ngắn, rồi lại lặn.. 8-| nhưng thế cũng đủ nhỉ... hơi chuối, nhưng thực sự là thế :)

nhớ nhà mình thật... :)
tuần sau gặp nhau nhé :*
 
à ờ..........................mình ko suy nghĩ về cái này lắm nhưng có thể ông ko bao h quay lại nhưng tôi cũng ko quên ông được đâu :)) làm sao tôi quên được người đã đánh tôi nhiều nhất chứ,lão già B-) :X
 
Trần Bích Thủy đã viết:
hồi này thấy cuộc sống vô vị quá .... :( ...... bao h thì đên hè năm sau nhỉ ..... :(( ............ giá như chỉ là 1 ngôi sao thì tốt .... giá như ...:(

.... hồi này chẳng thấy chán .... chẳng thấy buồn ... nhưng thấy vô vị với cuộc sống ... với khuing cảnh trước mặt ... :( .... bây h bọn nó đang đi Museum rồi ... mình chẳng thích tí nào ... xem mãi cũng chán .... đành ngồi net mấy tiếng để loăng quăng trong HAO vậy ..... :( ..... chẳng biết làm gì ngoài việc adua đú đởn theo những người khác ... thực sự là thấy chán ghét chính cái hình ảnh mình trên net ..... sống mà không thật với chính mình thì làm gì còn ý nghĩa nào nữa .... :(( ... thế mà mình lại cứ phải làm cái trò đấy để lấp đi cái phần vô vị .. cái phần không mấy vui vẻ trong chính con người mình ... :( ... mình cứ bon chen vào đấy .. adua đú đởn vào đấy .... mỗi chỗ bồi thêm 1 tí ... dù biết cái câu nói của mình chẳng có 1 tí ti trọng lượng nào trong đấy .... nhưng mà ngứa tay thì post .... /:) .. ai ghét thì cứ việc ghét mà ai yêu thì càng tốt chứ sao ... :)) .... mình câu bài nhiều nhỉ ... bây h chẳng để ý đến bài bản gì nữa ... nhưng mà mod thì vẫn cứ bảo câu bài ..... ừ thì câu bài vậy .... việc mình làm trong quá khứ nó ấn tượng quá nên bây h muốn xóa bỏ đi đâu có dễ .... :)) ... :( ... bực mình roài .. chán roài ... :))... muốn thế nào cũng được ... chẳng ham mê câu kiếc gì nữa .. nhưng mà cũng chẳng xóa được cái hình ảnh 1 con bé nhởn nhơ câu bài trong mắt bao người ... :))... thế mới biết bao nhiều ưu điểm cũng chẳng bao h có thể xóa đi được 1 nhược điểm duy nhất .. bất công nhỉ ... :)) .. biết thế mà vẫn phải cười cơ đấy .... :))...... con người trên net giả tạo quá roài làm mình thấy nó như 1 cái gì đó để tiêu khiển ... không có mục đích ....net chỉ để giải tỏa căng thẳng .... chỉ thế thôi ....
.... bây h lên net như 1 thói quen thông thường và vào HAO như 1 cái chưa thể thiếu trong 1 ngày ra đường của mình .... :)) ... và cả cái kiểu bon chen nữa .... cũng chưa thể mất đi được .. và cũng chẳng muốn mất đi làm gì ... :)) .... mình đang nói linh tinh cái gì ấy nhỉ ... b-) .... hình như sắp điên thật roài ..... /:)
Nhóc... sao mà cười nhiều thế??? Chắc là để giải tỏa bức xúc hả??? :D Chị Zz đã nói trong 0205 này ai chẳng từng có thời gian câu bài :D... Anh đây đã từng bị chị Hiền Hòa mắng là thằng điên vì câu bài nhiều quá đấy... :)) và bây giờ... chị ấy là "một trong những người chị" của anh ( /:) ). Hình như các cụ có câu: "Đánh nhau vỡ đầu mới nhận nhau làm anh em"... :D Cứ vui đi nhóc... Chẳng có việc gì là đánh buồn cả :D... à, tiện thể... nhìn qua cái avatar của anh đi ;)...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
he... lâu ko gặp em trai :D:D:D... thấy em trai tự nói mình chuối làm anh hơi ngạc nhiên :)) ;;)... nhưng mà không sao... tuần sau nhà mình gặp nhau rồi :D:D:D... đi chơi tá lả một bữa nhá... anh mời mọi người đến nhà, nhưng mà thực sự là chẳng có cái gì cả... :(...

today... Friday the 13th... online at 13:06... :-&
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:* em trai yêu anh trai :*:*:* (cái này ko bị gọi là gay đâu nhỉ :D)

tuần sau nhé nhà mình :x:x:x (em ko phải phone cho anh trai nữa chứ??? :D)

chỉ đưộc online 5'/// ít' quá.. phải out rồi
nhưng hôm nay, thứ 6 ngày 13,,, là một ngày tuyệt vời :)
 
Dang Hieu Minh đã viết:
Trần Bích Thủy đã viết:
hồi này thấy cuộc sống vô vị quá .... :( ...... bao h thì đên hè năm sau nhỉ ..... :(( ............ giá như chỉ là 1 ngôi sao thì tốt .... giá như ...:(

.... hồi này chẳng thấy chán .... chẳng thấy buồn ... nhưng thấy vô vị với cuộc sống ... với khuing cảnh trước mặt ... :( .... bây h bọn nó đang đi Museum rồi ... mình chẳng thích tí nào ... xem mãi cũng chán .... đành ngồi net mấy tiếng để loăng quăng trong HAO vậy ..... :( ..... chẳng biết làm gì ngoài việc adua đú đởn theo những người khác ... thực sự là thấy chán ghét chính cái hình ảnh mình trên net ..... sống mà không thật với chính mình thì làm gì còn ý nghĩa nào nữa .... :(( ... thế mà mình lại cứ phải làm cái trò đấy để lấp đi cái phần vô vị .. cái phần không mấy vui vẻ trong chính con người mình ... :( ... mình cứ bon chen vào đấy .. adua đú đởn vào đấy .... mỗi chỗ bồi thêm 1 tí ... dù biết cái câu nói của mình chẳng có 1 tí ti trọng lượng nào trong đấy .... nhưng mà ngứa tay thì post .... /:) .. ai ghét thì cứ việc ghét mà ai yêu thì càng tốt chứ sao ... :)) .... mình câu bài nhiều nhỉ ... bây h chẳng để ý đến bài bản gì nữa ... nhưng mà mod thì vẫn cứ bảo câu bài ..... ừ thì câu bài vậy .... việc mình làm trong quá khứ nó ấn tượng quá nên bây h muốn xóa bỏ đi đâu có dễ .... :)) ... :( ... bực mình roài .. chán roài ... :))... muốn thế nào cũng được ... chẳng ham mê câu kiếc gì nữa .. nhưng mà cũng chẳng xóa được cái hình ảnh 1 con bé nhởn nhơ câu bài trong mắt bao người ... :))... thế mới biết bao nhiều ưu điểm cũng chẳng bao h có thể xóa đi được 1 nhược điểm duy nhất .. bất công nhỉ ... :)) .. biết thế mà vẫn phải cười cơ đấy .... :))...... con người trên net giả tạo quá roài làm mình thấy nó như 1 cái gì đó để tiêu khiển ... không có mục đích ....net chỉ để giải tỏa căng thẳng .... chỉ thế thôi ....
.... bây h lên net như 1 thói quen thông thường và vào HAO như 1 cái chưa thể thiếu trong 1 ngày ra đường của mình .... :)) ... và cả cái kiểu bon chen nữa .... cũng chưa thể mất đi được .. và cũng chẳng muốn mất đi làm gì ... :)) .... mình đang nói linh tinh cái gì ấy nhỉ ... b-) .... hình như sắp điên thật roài ..... /:)
Nhóc... sao mà cười nhiều thế??? Chắc là để giải tỏa bức xúc hả??? :D Chị Zz đã nói trong 0205 này ai chẳng từng có thời gian câu bài :D... Anh đây đã từng bị chị Hiền Hòa mắng là thằng điên vì câu bài nhiều quá đấy... :)) và bây giờ... chị ấy là "một trong những người chị" của anh ( /:) ). Hình như các cụ có câu: "Đánh nhau vỡ đầu mới nhận nhau làm anh em"... :D Cứ vui đi nhóc... Chẳng có việc gì là đánh buồn cả :D... à, tiện thể... nhìn qua cái avatar của anh đi ;)...

... tại lúc đấy em dỗi việc .... chẳng có gì làm nên mới viết linh tinh thế .... :D .... chứ em có ý định gì đâu ..:D. bây h đọc lại mà vẫn không hiểu lúc đấy cảm xúc của mình nó hình gì nữa ....:)) ... b-) ....

.. dù sao cũng cảm ơn anh HM với chị Zz động viên để em câu bài tiếp ....:)) .... b-) .. ( <--- em kid đấy ..:D ... )
 
hôm nay được chú Tú trêu đã đời , thích quá , phải học hành chăm chỉ , không để chú mắng, thế mới là học sinh ngoan !!!
mưa to gió lớn , bão nổi ầm ầm ==> sướng , chẳng bù cho đêm qua nóng ơi là nóng
không hiểu sao hôm nay con bạn thân lại có thái độ như thế nhỉ ==> khó hiểu ! chẳng biết giải quyết thế nào
 
....nothing is impossible...cứ sống và tận hưởng đi...
 
Không được đầu têu câu bài... /:)... Nhưng mà Lưỡi To nói cũng đúng :D:D:D Enjoy life!!! :D...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
MK, cáu thật đấy X( Đếk thấy thằng chó chít nào ngu như mình X( X( X( :-l
 
tuần lễ samurai và tất nhiên : Matsukaze Saddle vấn đề ngủ bỏ qua B-) B-)
 
nó ko biết phải nghĩ gì bây h,vì những gì xảy ra đều trái với điều nó đã từng tưởng tượng,từng dự đoán...có thể nó đã nhầm...có thể mọi thứ đã thay đổi quá nhanh...nhanh đến mức nó ko kịp nhận ra...có thể chỉ bởi vì chỉ một mình nó nghĩ như thế..nó đâu có muốn như vậy...nhưng thực sự thì đó ko phải là lỗi tại nó....nó cảm thấy gần như mình đã lãng phí 1 cách 1 ích...lãng phí nhiều thứ...nó nghĩ đến những thứ mà trước đây nó đã bỏ qua..hay cố tình cho qua...nó cảm thấy gần như kiểu ko được đền đáp...1 cái gì đó gần như tức giận....nó ko muốn nói ra mà cũng chẳng biết phải nói ntn...bởi vì có nói cũng chẳng ai hiểu cả...nó cũng ko cần tất cả phải hiểu....nó ko hiểu là mọi thứ đã sai ở đâu...và nó cũng chẳng làm gì sai cả...vậy mà sao tất cả những gì xảy ra đều ko như nó nghĩ..nó có lòng tự trọng của nó chứ...nó hay giận nhưng nhanh hết và dễ tha thứ...nhưng 1 khi đã như vậy...thì sẽ ko đâu...bất cứ cái gì cũng có cái giá của nó...nó cảm thấy những điều nó làm đều đã trở thành vô nghĩa...một điều thật đơn giản...mà sao khó khăn đến như vậy ư?
có đáng để nó phải như vậy ko...sao lại nhanh như thế nhỉ...nó muốn lấp đi cái chỗ trống ấy...nhưng mà cái chỗ trống quá lớn...ko thể lấp đầy được...nó ko biết những điều nó đang làm là để nhằm mục đích gì.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua, thứ 6 ngày 13 tháng 8 năm 2004, tròn 6 tháng, tròn 182 ngày từ...ngày ấy. Hôm qua chào đón mình từ sáng bằng cơn mưa tầm tã dai dẳng, như gợi lại nhưng ngày mưa hôm nào một mình trên con phố lúc đêm khuya. Chẳng biết ai đó còn nhớ không? Hic, sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ. NGhĩ lại những ngày tháng địa ngục mà thấy bồi hồi. Những cái khó khăn đâu phải lúc nào cũng vô vị, đôi khi nó còn làm nên cái hương vị mặn mà có thăng có trầm của cuộc sống. Đâu phải cứ cười mới thấy cuộc sống tươi đẹp và ý nghĩa, đâu phải có tất cả là hạnh phúc. Nhận ra 1 điều vĩ đại là mọi thử thách đều có thể vượt qua, vấn đề là có niềm tin và nghị lực để đối đầu với nó hay không. Nào, hãy ngửng cao đầu và... một mình ăn mừng cho cái ngày kỉ niệm đáng nhớ này
 
lâu lắm rùi mới gặp mày nhỉ!tao tưởng là tao sẽ giữ được mấy cái ấy trong đầu ko nói ra cơ , thế mà ......iu mày nhìu lắm!sao 3 h lại có thể nhanh thía nhẩy? :-? :-/ :D
lâu lâu rùi mới thấy iu đời thế này
lâu lâu rùi mới nói hết được những gì mình nghĩ
sướng wwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaaaa'
|-) |-)
 
...vui ko cưng? :x....đoán gần đúng...cũng được :>...nhưng mà chưa làm đuợc trò mà tao định...hẹn "cái giỗ" năm sau nhé :shy: :rolleyes:
I LOVE YOU
;)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên