sáng ra đã buồn vì nhiều chuyện , tức thì đúng hơn. tự nhiên muốn đập phá tất cả . khác mọi ngày , lôi nhật kí ra ghi ghi chép chép để trút giận . bặt vô âm tín , đáng trách , thật rất đáng trách , unreasonable, shit! không biết nên khóc hay im lặng đây , vướng bận ,không biết kể với ai , phá lệ mất rồi , thật đáng trách , thật đáng khóc , bức xúc kinh khủng , lừa dối ư? có thể? bỡn cợt ư? có thể ! cuộc đời mà , kêu ai đây , hay là nằm xuống và nghĩ về mình ý ? mình đáng trách à? không , lỗi không ở mình , mình chẳng làm gì cả , có chăng cũng chỉ vì quá vô tư và thật lòng . chết mất , mà không được chết , chết thì hết à , phải qua ngày 10/7 đã . còn nhiều việc , nhiều nỗi niềm . mà nhỡ may mọi việc không phải như mình nghĩ thì sao ? nhỡ may còn nhiều thứ khác hoàn toàn những gì mình bi quan thì sao? nhỡ may mình đang hạnh phúc mà mình không biết thì sao ? nhỡ may có người đang quan tâm đến mình mà mình không biết thì sao? nhiều , nhiều lắm , nào , mạnh mẽ lên chút đi , đừng có ca thán như thế chứ? đấy chẳng phải là những thứ đáng để tâm đến, shit, tốn thời giờ vô bổ , trút giận thế này xong là quên tiệt. mình lại vui tươi , đẹp rạng ngời trong sự tự tin . "dù đôi khi con tim tôi yếu mềm " nhưng không bao giờ có cụm từ "tôi đang lùi bước" trong từ điển mang tên tôi.....
đừng hi vọng quá nhiều vào bất cứ thứ gì , trừ bản thân mình , đừng tin quá nhiều vào bất cứ thứ gì , trừ tình yêu của cha mẹ và bản thân mình ...
Time helps those who help themselves