Bùi Thu Nga
(bùi thu nga)
Điều hành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/f
bực... người cứ mệt mỏi, bao giờ mới hết "ốm" cái kiểu này đây... mệt quá, khó chịu quá!!!
Đang ở Qui Nhơn rồi, cuộc hành trình dài, mệt... lại mệt.../
chán mình....
Nhớ mọi người thật, một tuần nữa mới gặp lại được... cũng chỉ 1 tuần nữa thôi mà.... cố lên....
Đi mà cứ có người giám sát
( làm như mình là trẻ con cấp 1..
( ko thoát được... cứu với
( hix. lạy chúa...
online, vẫn ko thấy có gì hơn ngoài những cái cũ.... mình vẫn chẳng có thêm một tí hứng thú nào post bài nữa rồi...
vẫn biết như thế lả rất có lỗi, với HAO, với chị gái, với chính bản thân mình,... nhưn mà ... ko thể cứu vãn... mọi người cũng có thèm lên nữa đâu, chẳng còn ai... ko ai có trách nhiệm, mọi người lãng quên rồi
(?? hay là...
ko giải thích được, chỉ thấynhớ mọi người, nhớ cái thời trước, khi mà một loạt topic tuyệt vời xuất hiện, làm mình như một con điên vừa xem vừa cười, nhưng thà đien thế còn hơn bây giờ
Đang ở Qui Nhơn rồi, cuộc hành trình dài, mệt... lại mệt.../
Nhớ mọi người thật, một tuần nữa mới gặp lại được... cũng chỉ 1 tuần nữa thôi mà.... cố lên....
Đi mà cứ có người giám sát
online, vẫn ko thấy có gì hơn ngoài những cái cũ.... mình vẫn chẳng có thêm một tí hứng thú nào post bài nữa rồi...
vẫn biết như thế lả rất có lỗi, với HAO, với chị gái, với chính bản thân mình,... nhưn mà ... ko thể cứu vãn... mọi người cũng có thèm lên nữa đâu, chẳng còn ai... ko ai có trách nhiệm, mọi người lãng quên rồi
ko giải thích được, chỉ thấynhớ mọi người, nhớ cái thời trước, khi mà một loạt topic tuyệt vời xuất hiện, làm mình như một con điên vừa xem vừa cười, nhưng thà đien thế còn hơn bây giờ