Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
No calling! No one in touch!
The line's never free! Cannot meet! Cannot hear anything!
Damn! Shit!
Can it be more boring?
 
ko ngủ được |-)
cố gắng lắm để lên được h này...thế mà...cũng chẳng gặp được :)|
mãi ko thể liên lạc được:((
 
mình đang sống và cư xử một cách tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, bắt đầu cảm thấy ghê tởm bản thân nhưng không hiểu sao thoải mái lạ....con người mình tồi tệ đến thế kia ư:))


no my dear, u r the only one, that 's the only thing I can see now:)
 
shit, i'm getting old, f*** f*** f*** f***, can't stop thinking, shit, i'm so f*** up, 2 many memories, X( X( X(
 
Chẳng có cái gì đáng chán mà mình vẫn thấy chán. Có lẽ 3 tháng không phải là quá ngắn, nh­­­ưng nó cũng chẳng đủ dài để mình kịp làm quen...
Say it isn't so...
 
What can I do?
Will I be getting through?
Now that I must try
To leave it all behind
 
.....
nói mãi
....
và vẫn cứ như thế
cảm thấy hơi sợ khi nghĩ đến việc học hành săp tới... sẽ ra sao nếu như mình phải đi học, và không còn cảm nhận thấy một cái gì chờ đón phía trước
lại thế rồi, lại ko có mục đích để làm bất cứ cái gì nữa rồi.......
ko muốn vào đây tâm sự linh tinh nữa, nhưng ko làm được,,,
ôi thôi .... cái Nhật ký này làm mình thêm chán đời... cố lên... ko vào đây nữa...
nhưgn thế thì còn biết post cái gì trên HAO đây /:)


:madflame: :krach: điên rồi, cái cửa hàng net bị điênnayf, suốt ngày bật những bài tởm tởm sến sến...lời thì bệnh hoạn.. điên rồi
nhạc trẻ việt Nam X(X( điên rồ !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đã đành là mưa ,nhưng chỉ là mưa rào thôi ,mình ghét mưa rả rích thế này , buồn lắm !
ở nhà một mình ,chán nhỉ , chẳng có gì chơi , TV chả có gì , không thích xem phim,học à ? học cả ngày rồi , những buổi tối lạnh thế này chỉ mong có người hiểu mình và cùng ngồi với mình hát đến hết đêm ! khi buồn , hát là thích nhất , nhưng lại sợ thằng cu bên cạnh không ngủ được ,có lẽ vì nghe mình hát nhiều mà nó chỉ bé như đứa trẻ 7 tháng , trong khi đã gần 1 năm!
 
Nhẽ cả người! Nói ra đc tý nào nhẹ cả người tý ấy!
Ôi trời ơi!
Thế có đúng không nhỉ?
 
chẹp chẹp

ko nói gì cả

im lặng là vàng hehehe:)):)):))

tự dưng thấy điên loạn vật, đầu óc cứ như đang ở đâu


ừ, suy cho cùng cũng chỉ là một giấc mơ, daydreamer mà:D:D:D

nghĩ mãi làm gì cho mệt xác

ôi zao`!

ko muốn nói, ko muốn nghĩ, ko muốn bới móc

nobody wants to be lonely except me:D:D:D

chậc


ngàn lời muốn tỏ đều trôi theo áng mây
thiên sơn không băng giá
quân tử đi về đâu...
 
X( X( thật quá đáng...bỏ rơi mình thế này à...
ghét cái kiểu gửi offline mà ko thèm trả lời+ thấy mình để invis...minhf có thèm gọi nó đâu...thèm gì gọi chứ...cóc cần...bạn với chả bè X( X(
ai rủ chứ X( h lại bỏ mình thế này hử..đã thế thì thôi..dek cần....mình tự đi 1 mình X-( chẳng cần đi cùng nhau làm giè....cũng chẳng cần quan tâm xem nó có đi ko X(.....ko muốn nhìn mặt nữa X-( chưa có ai đối xử với mình tệ hại thế này X(...đừng có nhìn mặt nhau nữa...ta dek cần..bực nhất là vì mình gửi offline mà nó ko thèm trả lời...thế là khinh thường mình quá lắm X(...thật tệ hại...thế đấy...ta sẽ tự đi 1mình X-( lần sau chẳng cần qua nhà nữa...ko đi thì thôi,cần dek gì quan tâm X(TỨC QUÁ,TỨC LẮM RỒI ĐẤY X( X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
When light goes down, I see no reason
For you to cry. we’ve been through this before
In every time, in every season,
God knows I’ve tried
So please don’t ask for more.

Can’t you see it in my eyes
This might be our last goodbye

Carrie, carrie, things they change my friend
Carrie, carrie, maybe we’ll meet again

I read your mind, with no intentions
Of being unkind, I wish I could explain
It all takes time, a whole lot of patience
If it’s a crime, how come I feel no pain.


Cái này dành cho một người, cho hai người, cho một vài người, tùy từng câu mà lại dành cho từng người....


chết tiệt, shut up!
 
ko thể ko vào...
hôm nay đỡ nhàm chán hơn một tẹo vì online gặp được một vài người...
Nhưng chung qui lại thì vẫn cứ chẳng ra làm sao vì chẳng có một ngày đi chơi với bạn bè ra hồn
sắp sinh nhật , mà chán thế này, thật là chẳng ham muốn đi đâu nữa... chẳng muốn tổ chức nữa... thạt là chán /:)

lại mơ, lại cái giấc mơ đấy, lạ quá nhỉ , 3 lần rồi đấy, vậy mà có lần nào thành thật đâu, nếu thành thì hay quá nhỉ, còn nếu ko, thì cứ vẫn mãi như thế, chả có gì đặc biệt, mọi chuyện vẫn như xưa, mình sẽ mãi ko đạt được như giấc mơ...
ko, xin đừng như thế :(
 
Hôm nay hãm vật X( X(

Phù, đợi 3 hôm rồi :-/
 
hờ hờ...tình hình là chưa đưa cho nó...nhưng mấy hôm nay tạ ơn trời là mình chẳng nghĩ gì cả [-o< nghỉ hè nhàm chán thật,chẳng gặp ai,tuởng nhớ 1 nguời hóa ra nghĩ đến ai cũng thấy nhớ...thèm cái cảm giác vật vờ...nhưng mà ko làm thế nào đuợc,..mình cần có 1 cái hè thật dài,thật dài đủ cho mình làm tất cả.....no feeling...h thì câu chuyện ko fai là vui hay buồn,suy nghĩ hay ko suy nghĩ,...mình cũng ko vô cảm...câu chuyện bi h hết sức là câu chuyện vì mình còn nhiều thứ fai lo hơn những thứ vớ vẩn làm mình và người khác đau đầu.....xem ra mình thay đổi rồi...và phải chấp nhận thôi ;)

To bé Nga: sinh nhật ko fai ngày để chán ;) chị đã từng khóc khi ngày sinh nhật của chị bắt đầu...nhưng 1năm 365 ngày chỉ có 1 ngày đấy thôi,và nếu em chán thì em sẽ hối hận... :p có nguời đã nói với chị câu này trong ngày sinh nhật và bi h chị nói lại với em nhé" em có bit ý nghĩa của ngày sinh nhật là gì ko? là để mình cảm nhận được tình thuơng mà mọi ngừoi dành cho mình,cảm thấy mình có ý nghĩa với rất nhiều nguời..." :x bé Nga là em gái của 0205 mà;) mọi ngưòi rất iu quí em :*
 
" em có bit ý nghĩa của ngày sinh nhật là gì ko? là để mình cảm nhận được tình thuơng mà mọi ngừoi dành cho mình,cảm thấy mình có ý nghĩa với rất nhiều nguời..."

chậc,

mỉa mai và đau xót:lol:

:):)
 
có đáng để giận ko nhỉ
nhưng mà mình cũng chẳng tức nữa
mà mình cũng chẳng bao h giận ai được lâu:) dễ giận mà dễ quên
sigh....lại 1 ngày như mọi ngày
 
cám ơn chị Vân.... em cũng mong chờ đến sinh nhật em, nhất là sinh nhật tổ chức mời 0205 đấy ;) thế nhưng mà... với bọn còn lại,.. bọn trong lớp, xem ra tình hình hiện nay hơi căng, mỗi đứa một nơi vào lúc đó, khó quá :(


thôi, chỉ biết mong đợi thôi

hôm qua nằm mất ngủ, mãi mới chợp mắt được, vì nghĩ về chuyện đó, hôm nay hi vọng gặp, nhưng rồi cũng ko thể gặp, muốn nói hết ra suy nghĩ của ta quá... chẳng biết khi nào có cơ hội....
 
:)) [-o< càng ngày càng phục cái khả năng chịu đựng và cái sự...thay đổi chóng mặt của mình.....h thì chỉ thấy mệt thôi...mẹ mắng suốt /:) nhưng mà cũng đành chịu :| hôm nay lại nghỉ 1 buổi học nữa,và cũng chẳng làm đuợc cái gì ra hồn.Hẹn với ông anh thì ko đi đuợc,hẹn lấy đĩa thì chẳng thấy đâu ...hờ hờ...ngồi quay cuồng với 1 mớ bài tập nhiều phát bệnh....toán với chả anh...8-} mình cảm thấy muốn bệnh wa....mai lại đi học,và lại đi học 1 mình....thèm cái cảm giác được có nguời đi cùng và nói chuyện....thèm cái cảm giác cùng với con bạn tâm đắc nhất đi xe đạp về và buôn đủ thứ trên đời,...nhớ những con nguời đang ở wa xa....nhớ 1số ngưòi đang ở rất gần nhưng lại chẳng bit gặp nhau sẽ nói cái gì....mệt và trống rỗng....thôi đành tự an ủi thế còn tốt hơn là lại tâm trạng.....mọi ngưòi luôn ở bên ta...nhưng khi ta cần thì chẳng có ai :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên