Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ở tuổi này, buồn vui thất thường là một điều dễ hiểu mà Hòa ;)
 
Ừ, thôi đằng nào cũng đi uống rượu giải khuây mà ;)
 
hichichic uống rượu thì hay ho gì mà cô lôi lên đây:)|
 
Ô, cô nghĩ là uống rượu để giải khuây mà, cháu không thích thì cô xin lỗi vậy!
 
Ơ sao lại phải xin lỗi?
Cháu viết cái kia lúc đang bị hâm, cô chấp làm gì.
Chiều đi với bọn cháu nhé, chắc không mưa đâu!
 
Cô không đi được cháu ạ.
Chiều nay, đang chán đời thì có một tên gọi điện đến buôn chuyện, thế là ngồi riết thời gian được 2h đồng hồ. Nói chuyện với em chán không? Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã làm em vui hơn.;) THanks :-*
 
May mà cô không đi... đừng hỏi cháu tại sao... Gọi = cô cũng được đúng ko?
 
Cô không hỏi tại sao đâu, vì cô biết rồi mà, cô thấy bực thay 2 người, cô khóc vì chuyện của cô và cả chuyện của bọn cháu nữa, thế mà cô chẳng biết làm gì. Cháu và... hãy cố lên nhé! :)
 
oh` một ngày tuyệt vời:-* hic hic the memory came back to me:)
I love you all, my dearest friends.
 
hôm nay vui vẻ gì, chờ mệt vật. mà chán thế, thằng vũ biến thái 0 chịu đi, thế là 0 đủ gì cả. dở hơi quá đi.
 
Tôi chẳng hiểu gì cả.
Chẳng hiểu gì hết.
Cũng chẳng ai muốn tôi hiểu.
Được thôi...tôi cũng chẳng là gì cả.
:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic hic sao ảnh gì mà mình toàn nhắm mắt thế này:(( bức xúc quá:((
 
Ơ, mọi người đang bức xúc gì thế nhỉ ? nỗi buồn không tên à ?
Hic, cứ tưởng mấy em uống tốt thì mới rủ anh đi... ai ngờ... thôi nhá, lần sau xin cạch, không đi với mấy người nữa!
 
Việt đi nhậu hả em:D, sao ko rủ anh :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hihi, nhậu gì đâu anh, mới 1 ly thôi chúng nó đã mếu máo hết cả rồi. Với lại hôm qua em còn phải làm bài kiểm tra nên không dám uống nhiều.
Hôm nào rảnh anh em đi chơi phát cho vui anh nhờ!
 
:)), có phải bọn em uống rượu đào ở hàng Dimal gần khách sạn Ha Nội ko?
Uh, hôm nào rảnh thì đi:D
 
hic, sáng đau chân, chiều đau bụng, tối đau đầu, sao mà khổ thế! sáng đau chân ko lê được xuống nhà, chiều đau bụng, đến lớp mà chả vào đuọc đầu cái gì, tối thì bố bảo là bị cảm, hic, đau cả bụng cả đầu ,ko ngủ đựoc! hic, khổ thế là cùng, sáng nay ko lê được đến lớp học thêm ,phải ở nhà, đến khổ! hic, sao mà khổ thế ko bít,bệnh tật triền miên, chết mất thui!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên