Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Dạo này yêu cái Linh Mít khủng khiếp!
Mấy hôm nữa đi Sa Pa để tao mua quà cho mày nhá!
Mà phát hiện ra cái Hồng con mình xinh khủng khiếp! Đúng là mẹ nào con nấy! UI! Mẹ iu con quá!
 
Khủng khiếp thật! mình hôm nay đã dùng bao nhiêu từ khủng khiếp rồi nhở. Vì mình vừa phát hiện ra bộ mặt của một con người! Trời ạ! Con cháu Bác Hồ gì mà lấy cùng tên, mình tưởng ngoan lắm hóa ra cái ông tướng này chắc cũng ngang quỷ sứ! Chẹp! Càng nói chuyện càng thấy rõ bản chất! Thế mà cái Linh mít dám lừa mình là lão ta cũng học chuyên Văn! Thôi!
 
Phan Ngoc Linh đã viết:
Cô không hỏi tại sao đâu, vì cô biết rồi mà, cô thấy bực thay 2 người, cô khóc vì chuyện của cô và cả chuyện của bọn cháu nữa, thế mà cô chẳng biết làm gì. Cháu và... hãy cố lên nhé! :)
Ê, ai kể cho cô dzay? Cháu ko sao đâu cô... đấy là do tác dụng phụ của rượu thui mà... Cháu ăn nói hơi linh tinh... ko bít cô bé còn lại có giận gì ko... Chắc là có rùi... Tiện thể xin lỗi bé luôn...
 
Huuuuuuuuuuuuuu :(( tui mới là người ác độc... Các người thật quá đáng... Đã bảo là tui xin lỗi rùi mà... Cứ coi như là tất cả do tui đi??? Mà đúng là lỗi của tui chứ??? Các người đau buồn là chi cho khổ????
 
Hé, Lý ơi, sao dạo này mở miệng ra là mày phải nhắc đến tên cháu Bác Hồ thế, cẩn thận không thì........
Đừng có nói đấy là ác mộng, hehe, mày chả thích quá còn giề, tao phải đi buôn chuyện này với tên cháu Bác Hồ đấy thôi! :D:))
 
Nguyễn Mai Hồng đã viết:
Phan Ngoc Linh đã viết:
Cô không hỏi tại sao đâu, vì cô biết rồi mà, cô thấy bực thay 2 người, cô khóc vì chuyện của cô và cả chuyện của bọn cháu nữa, thế mà cô chẳng biết làm gì. Cháu và... hãy cố lên nhé! :)
Ê, ai kể cho cô dzay? Cháu ko sao đâu cô... đấy là do tác dụng phụ của rượu thui mà... Cháu ăn nói hơi linh tinh... ko bít cô bé còn lại có giận gì ko... Chắc là có rùi... Tiện thể xin lỗi bé luôn...
xin lỗi làm gì chị...em muốn được như chị quá đi, khóc thoải mái, nói thoải mái ,nói xong rồi quên đi...thế mà em ko quên được chị ạ , ko làm sao quên được. Chắc em phải nén tất cả lại thôi , như chị nói ý , file nén. Phải , file nén...chôn chặt...chôn sâu...cần thiết thì delete , quá lắm thì delete 2 lần..
 
cụ Dao ơi cháu không sao đâu, đi chơi đi cụ đê, cháu rủ. Cháu muốn đi cho quên hết. Sao cháu online mãi mà không gặp cụ nhỉ..
 
Lý nói đúng , còn nhiều người đau khổ hơn mình nhiều. Dạo này tớ cũng yêu chị Linh quá cơ, yêu lắm. Chị tốt với em quá !!
 
:"> He, xúc động quá đi mất. Phương ơi, chị hẹn thằng chồng em rồi, hẹn thằng chồng chị với 2 người nữa đấy, tuần sau có rỗi thì báo cho chị để còn đi chụp ảnh cái nhể ?:D
 
đông thế chụp sao nổi? không thấy mặt à? hic hịc..thui thế cũng được. Tuần sau để em báo sau. À hay rủ cả cụ Dao , Lý , Tú đi cùng luôn cho vui ? đi chơi cho quên hết đi.
Chị Hồng đi cùng cho vui!
 
Ơ, sao lại không rủ Zz, đấy là chưa thấy Zz nên chưa rủ thôi :mrgreen:
 
Anh Sơn đi đâu thì rủ em với nhá, không có lại đơn thương độc mã :)
 
Sao chị Hồng lại nói thế :(
Anh Việt lo gì, bọn em đi chơi cũng có phải là toàn con gái đâu mà sợ "đơn thương độc mã" :p
 
hixhix
còn chính xác 10h30' là đến rồi
đêm nay mình sẽ ko ngủ đâu
nhưng sao hắn ko ở nhà để mình nói chuyện nhỉ?
ghét hắn vật ! lúc cần thì lại đi !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên