Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
15 phút nữa thôi
chỉ 15 phút
she 's gone...
:(
How can I be like this:(
I 'll never try to hold you back
I wouldn't try controlling you
If it 's what you want
It 's what I want
I want what best for you
And if there 's something else that you 're looking for
I 'll be the first to help you try
Believe me when I say
It 's hard to say goodbye


I promise
I 'll never forget
The day you went away
The day you left me...
Left me alone...
I love you my bestest friend...
now I can say anything, just like Minh, thankyou so much for everything, everything you 've done for me, I can't express my feeling now, just thankyou:x

Fortune Fame
Mirror Vain
Gone Insane
But our Si Group still remains
 
Hic, Amen...
Ôi, nhiều người đi quá nhỉ!!!
Buồn... mà cũng chẳng buồn...
Việc quái gì phải buồn!
Pằng chíu! Oẹ!
RẦM!
 
ho` đúng lắm:)
xa nửa vòng trái đất
thêm nửa vòng nữa là quay về mà:)
thx ấy nhiều nhé:)
mày ơi tao sẽ nhớ mày...
Nhưng mà tao ko khóc
ko khóc
hứa danh dự:)
Don't I cry tonight, you still love me baby:x
 
hum nay ngồi nhà chán wa', muốn gọi điện cho 1ai đó buôn chuyện nhưng giờ này thì có ai ở nhà? đứa thì đi sắm đồng phục với mẹ, đứa thì đi học tít tắp chuẩn bị đi du học, đưa thì sáng trưa chiều tối chỉ bít bóng rổ... hic, cuối cùng vẫn còn 1 người rủ đi chơi, ... bố rủ đi Bát Tràng chơi, đi về thì cũng chán, ngồi suốt đến tối mà vẫn chẳng có ma nào gọi điện cho mình! hic, ko lẽ bọn nó tẩy chay mình hết rùi à?:((
 
hôm nay, 1 ngày ko đáng nhớ cho lắm, cái gì cũng gặp xui xẻo
đỗ cao kiểu gì mà nói sai be sai bét, nhìn mặt lão ấy tức lắm rồi, mong 1 ngày mai tươi sáng :(, :((, còn 2 ngày nữa thôi, tại sao nó ko đến muộn 1 chút chứ, thôi càng tốt, just a motif, mình phải đỗ.............
 
sao toàn nước mắt thế này..Một người đi,hai người đi,rồi lại sắp có người đi.....
To ZZ:I wanna see u smile,friend.She'll soon be back.Though she's far away,her beautiful image will always be in our heart.
To TH,TL,BV và beloved daughter:try your best,be confident.hu hu hu hu,it's such a dilemma.Of course I should wish the best for u.But if u go,all of u,how can I live?Am I so selfish?
 
:)| How come? I didn't cry? Wow, it's really fantastic. Maybe I know it will certainly come, like someone says. A frozen heart is needed now to avoid the LOL state , but no star where, I will get over... Face up with challenges is the way I am.
ac, can't imagine seeing my face on fucking TV one day, terrible!!!!!!!!!
To my mum: don't say such thing " How can I live?". You still have many friends around, you still have a place to go to and remember. However, don't be so sure, nobody can foresee anything. I will strive, I promise!!!!!
 
hôm qua mẹ đã mất ngủ, và hình như mấy hôm nay mẹ cũng vậy! mẹ ko ngủ đựoc! cả đem mẹ nằm trăn trởi để rồi đến sáng lại bắt đầu 1 ngày mới bận rộn!
trong 1 tuần, chỉ 1 tuần thôi mà mẹ gầy đi mất 4 cân, lúc đầu, con tưởng mẹ nhịn ăn, mẹ tập thể dục cho gày bớt nhưng ko phải, mẹ mất ngủ quá nhiều ngày!
thế mà con lại còn vô tâm ko biết!, đêm , con thức đến 4h sáng, làm gì con cũng ko biết nữa, con bật nhạc rõ to, con nghĩ ở dưới nhà mẹ sẽ ko nghe thấy đâu!
nhưng hôm wa mẹ lên phòng con, tháy đènn vẫn sáng trưng, nhạc vẫn mở, con vẫn thức! mẹ thất vọng, mẹ buồn, mẹ nói chuyện với con, mẹ khóc, con ko dám nhìn mẹ, nước mắt chảy ra mà ko dám thành tiếng, con chỉ sợ mẹ nghe thấy! mẹ xuống nahf, con thấy mẹ ngồi chân cầu thang, khóc, cugnx ko dám thành tiếng chỉ sợ bố và em thức dậy!
mẹ ơi, con xin lõi,....... con đã sai rất nhiều,....... con có lỗi rất nhiều,......con thấy con ko xứng đáng....
 
Thư gửi em P đã viết:
Chị muốn chúc mừng em... Cái này thì chị nói nhìu rồi, but, dù sao cũng nên nói 1 lần nữa... cũng ko sao cả...
Chị mong em đừng hiểu nhầm chị... Hôm đó chị say... mà cũng chẳng say... nói chung là say mà ko say... Chị đã nói nhiều... nhiều thứ ko nên và ko được nói... Em đừng để ý đến được ko??? đừng suy nghĩ, đừng quan tâm đến...
Chúc em hạnh phúc với những gì em xứng đáng...
Chị thật lòng đó...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay dở chứng điên điên, lên net gặp 2 người bạn tự dưng xả ra hết, thấy yêu đời hẳn lên. Gửi offline cho một người, thấy vui quá. Thanks a lot!:)
 
Đọc hết đoạn offline đó.... ko bàng hoàng... cũng chẳng... đau khổ!!!!!!!!!Cái gì phải đến thì nó sẽ tự đến, nhưng công nhận MH ngu dữ... đến giờ vẫn ngu... đau lòng thì nói thẳng ra... lại còn bày đặt là ko... làm chi mà tự làm khổ mình??? Phải chi lên tàu về Huế... chắc mọi chuyện chưa thể xảy ra... Tiếc à??? đâu có... tự dưng viết 1 bài để câu đấy chứ??? Câu bài phải vui... sao lại buồn??? khó hỉu??? :( :((
Buồn buồn, vui vui.... thèm ăn kem... có ăn thì cũng giải quyết được gì, nhưng cứ ăn...
**** ui, online đi... đi mừ...
Status bi h đagn là: "wanna :) " cũng hay... đổi thành "wanna see u :) " thế này còn hay hơn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hâm hâm, điên điên, ko chấp...
hôm nay nhìn mình qua wcam... trông hay hay... (chắc là do cam tốt ) Linh nhi?
 
Sao mà thích những dấu chấm thế...
chấm lửng, chấm hết... đủ cả...
 
Mọi người vui, mình cũng vui:D Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt:D Thanks to the angel in you bro:D Thanks a lot.
 
Hôm nay mình cũng vui...
Cảm ơn trời, cảm ơn đất... cảm ơn tất cả... ;)
 
Thêm 1 bài nữa cho đủ 300 rùi về ăn kem + ăn cơm...
 
Nếu một ngày kia,
Một ngày
Vì cuộc đời
Vì bận rộn
Vì nhiều thứ khác
Tao ko còn nhớ đến mày nữa
Mọi ng cũng ko còn nhớ đến mày nữa
Không ai nhìn chỗ trống của mày nữa
Sẽ ra sao
Mày sẽ ra sao
Tao sẽ ra sao
Si sẽ ra sao
Tao sợ
Tao xin lỗi
Tao nhớ mày
.....
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên