Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
anh ơi, buồn wa'
tại sao lại thế???????
bố mẹ thật là...
hay tại trời...??????
:(:)(:)(:)((
 
Làm được một số việc...
Giúp được một số việc...
hic, tao iu hai đứa mày quá:( Nhưng mà ko sao, hi`hi` Linh nói đúng lắm, cảm ơn nhiều nhiều, bọn tớ đều đã xác định rồi mà, nhưng buồn thì ko thể tránh khỏi;)
À quên, chúc mừng thằng Minh cái hehe, khao tao đi nhá:p
Chắc chắn rằng xa cách
Chẳng ngăn cản yêu thương..
:-*
 
hic, hum nay thật là chẳng ra sao, hum qua thì bị hết xăng dọc đừong, hum nay đề phòng mua xăng thế nhưng mừ khổ nỗi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bị thủng lốp, ngồi gần 1 tiếng đợi bác vá xe xong, 2 đứa lại về trường. hic, hẹn Linh hum nay ở rạp DC mà ra chả thấy ma nào! định đi lăng quăng tý rùi quay lại xem Linh đến chưa( mà cũng có bít mặt cháu Linh đâu, chỉ mong cháu nhận ra cụ với con Vân) hic, thì cuối cùng tai nạn xẳy ra, mất 1 tiếng chả làm đựoc việc gì!
2 con về trường, vào trường xem có gì hay ho ko, rùi lại ra, vô quán kem, rùi lại vào quán cay, ăn uống no say xong rùi vào Hội Đồng Anh chơi 1 chút,được 1 lúc rùi về!
hic, lại lỡ hẹn với cái Linh, thấy tội lỗi quá!
Gặp anh Việt với cả chị Hồng ở trường, hum nay mới bít mặt "bé" Mai Hồng, và cháu rể ĐV, cũng vui vui, cũng may trời hum nay ko mưa mà cũng ko nắng lắm! lượn lờ ko lo bị cảm! hic, nhất định ko thể lỡ hẹn với ai nữa!
 
hic mọi ng gặp nhau tứ tung mỗi mình là chẳng gặp ai:9
ic', tủi thân:((
 
Mình đã khóc khi cãi nhau với bố mẹ..........
Mình đã lao xe ầm ầm quanh hồ Gươm lúc 11h30 như một con điên...
Mình buồn, cô đơn, thèm nghe một tiếng của bạn bè...
Mình mong có ai đó nhớ mình, ngồi cạnh mình lúc này cho mình khóc..
Mình chưa quên được cả người ấy...
Mình lại mong người ấy nhớ mình và mình có dại dột khi nửa đêm lao qua nhà người ta, dừng lại thấy đèn tối mà lại khóc?
Mình đã đi qua nhà thờ lớn, nhìn thấy quán cháo mà nhớ kỉ niệm của mình với Linh và Tú một buổi trưa hôm nào..
Lâu quá rồi........
 
nên vui hay nên buồn..?
mấy hôm nay bận tối mắt tối mũi, chẳng còn nghĩ được cái gì ra hồn nữa
Làm gì đây..?
Dear my friend: This may be not your chance, so forget it, and try again, 'cause you know you can do what you want:):-*
We 'll always be by your side, and actually, I'm feeling happy 'cause you can stay with us longer:)

...Trong buồn có vui, trong vui có buồn...


_________________________
ko muốn tăng số bài nên sửa tạm vào đây:)
nhắn Việt edit lại đi con;) của mẹ lên 1987 rùi:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mày nói nghe sến qúa, thôi thì bao h thi cả lớp mình đi thi cho nó khí thế. vào đến đấy thì làm bài tập thể, vui 0? hehe. lại là sự tái hiện của những bữa đi học thêm tiếng anh đây mà. hehe.
 

Zzang Tran
::F.a.r.e.w.e.l.l::

Tham gia: Oct 2002
Số bài: 1986
Lớp: Anh1 02-05
Giới tính:
female.gif

Hiện đang ở: VN
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi giời, Hòa ơi, cháu viết gì thế :D
Hôm nay không được khóc, Lý cũng không được khóc, không được ai khóc cả.;)
 
hic, nếu Lí muốn khóc thì cứ để Lí khóc cho thoải mái đi !
khóc đi cho thoải mái đi! khóc thì sẽ nhẹ nhõm hơn đấy!
cái gì cũng đến lúc phải kết thúc thôi! cụ cũng đã từng có 1 thời gian cngx vạy, nhưng mà phát hiện ra 1 điều là, chẳng việc gì phải chuốc đâu khổ vào người cả, chỉ khổ mỗi mình thôi, còn người ta dù sao thì con trai nó cũng dễ cân bằng hơn con gái! mà sao mình ko học tập nó về cái khoản đấy đi!bình tĩnh nào Lý ơi!
 
còn 2 ngày nữa
:-*
To my friend: I believe in you, everybody believes in you, so let 's try again, you will get what you want;) We 'll always be by your side, and if you think now you have nothing, you 're wrong, you have our love:)
 
may quá, bi giờ bắt đầu lại hơi hơi có cảm xúc 1 chút rùi, ko vô cảm như mấy ngày trước nữa! dù chả bít rõ là cảm xúc gì nhưng rõ ràng là nó đã đỡ hơn!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên