Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ko buồn , có chán 1 chút, nhưng mà thực ra thì là mình đang trogn tình trạng vô cảm . Ko cảm giác vơi cả những nguời thân yêu nhất, mình khốn nạn wa, :( :( fai tìm 1 ai đó mà nói cho hết những gì đang nghĩ ko thì điên mất, nhưng mà chẳng bít nói gì vì chẳng bít đang nghĩ gì nữa, nhiều suy nghĩ và lugn tung wa :((
Bi giờ,lúc ngồi viết là lúc buồn nhất vì ... ko thể nói chuyện với con bạn thân đcuợ, bởi vì ko bit nói gì............. Tại sao mình lại khốn nạn thế nhỉ??
:(( ko có cảm giác, ko có tình cảm, ko có hứng thú......... và cảm thấy mình thật sự khác với........... những thứ mà mình muốn giống :((
 
hôm nay lên check , nhận được thư của anh trai. Thấy mình thật có lỗi. Anh ơi em xin lỗi. Đừng nghĩ em ko muốn phone cho anh. Em ko được ra khỏi nhà trong vòng 1 tuần. Nhưng em sẽ cố gắng bằng mọi cách , anh ạ. Anh đừng như thế nữa mà , anh làm thế thì làm sao em còn tâm trí để đi được đây anh ơi? :( Vui lên mà anh , anh phải biết là em rất mong điều đấy !!
 
Tôi đang vui...tôi đang vui một cách vô lý...:))...tôi chỉ biết là tôi đang rất vui...chỉ muốn cười thật to lên...:))
Hê hê đời đẹp quá, đời đẹp quá:DSao mình không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ?:D

Xin lỗi mọi người...tôi vui khi có nhiều người đang buồn...
 
Ừm, vui hé! hò hò!
Bây giờ phải làm cho tất cả mọi người vui trở lại mới được!
 
Tớ mách cho mọi người cách này, hết buồn chán ngay nhé...:mrgreen:
 
Ờ, đầu tiên là bỏ ngay cái sign của em đi đã!
 
Hihi, sao mà mất hứng ?
Nhưng dù sao em change 1 ít cái sig của em rồi!
Ui nhưng mà bỏ 2 cái dòng đầu đi, để cái dòng mới là đủ rồi em ạ! ;)
 
Hai vợ chồng lại bắt đầu/:)
Nhưng mà không sao, mọi người vui là tốt rồi:D
 
hic, ko có cảm giác gì với bất kì việc gì thật là chán!
nhìn cái gì cũng như nhìn thấy 1 cục đá ý, như dở hơi, làm hé nào mà tìm lại đựoc cảm giác bi giờ? hùi trước rõ ràng là mìnhc so rất nhiều cảm xúc muh! ko buồn, ko vui , thế mới tức chứ!
 
đâu, cụ đâu có sao, chỉ thấy vô cảm và ko thích cái cảm giác này thui muh! bi giờ phải đi làm 1 cái gì đó để có cảm xúc trở lại! mình phải làm gì bi giờ nhỉ? à tối nay phải đi mua quà sinh nhật nợ chồng chất cho mấy đứa bạn mình! hic, ít ra còn có chút cảm xúc xót tiền!
 
Chiều nay, khi nghĩ về chuyện đó, bỗng dưng thấy chán và muốn có một người biết lắng nghe, nhưng ....... tự nhiên mình nổi cáu và ích kỉ, đã lỡ trách người đó vô tâm, em xin lỗi!
 
Hôm nay 4/8, anh được nghỉ học cả chiều lẫn tối. Cả ngày gọi cho Hòa mà không được --> Thất vọng lần 1.
4h chiều gọi điện cho 1 đứa bạn ở lớp bảo đi uống nước, nó bảo nó xin mẹ rồi gọi lại sau. Chờ mãi không thấy, mở net ra xem, nó gửi PM bảo là mẹ không cho đi + quên số đt, không gọi được --> Thất vọng lần 2.
Tiếp tục gọi điện, gọi cho 1 chị quen trên net, ở Nga về được 1 năm rồi mà chưa gặp mặt, muốn tận dụng 1 hôm như hôm nay. Chị ý kêu bạn chị đến, chị ngồi nói chuyện 1 lúc + bố mẹ chị chưa về, để lát chị xin phép rồi chị gọi lại + chị quên số đt rồi, đọc lại cho chị. Chào chị rồi đạp xe đến trường ngồi. Vào hàng Famous nhưng không lên net, ngán rồi. Gọi 1 cốc kem, ăn, điện thoại kêu, chị ý gọi: Chị phải đi mua đồ với mẹ chị bây giờ, xin lỗi em, hẹn em hôm khác --> Thất vọng lần 3.
Quẳng cốc kem đấy, lòng đầy bực dọc, ngấy đến tận cổ, đi ra khỏi Famous.
Một lát sau gặp 1 người trong nhóm Heo Mọi, vui bất ngờ. Lấy xe đi cùng nó. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, từ trường đến đoạn Láng Trung, nói chuyện lung tung --> Vui. Tự nhiên nó kêu: "Tớ phải rẽ rồi, nói chuyện sau nhé" --> Cụt cả hứng --> Thất vọng lần 4.
Đi đến hết Láng, vòng lại trường, trên đường đi gọi lại cho Hòa. Vẫn không có nhà --> Thất vọng lần 5.
Đi tiếp 1 đoạn, gọi cho 1 người trong Heo Mọi: "Tớ đang ăn cơm, lát tớ gọi cho" --> Thất vọng lần 6.
Đạp về trường, vào Famous, ngồi 1 lúc không thấy nó gọi lại --> Buồn --> Thất vọng lần 7.

Ui dào, chán quá đi mất! [-(
 
Tui tưởng hôm nay 05/08?
Xin lỗi vì xía vào nk của ông...
 
À ờ nhỉ, hôm nay 5/8 rồi. Quên, nhầm ngày, nếu phát hiện sớm thì sẽ edit, nhưng mà Mai Hồng post bài rồi, không sửa nữa không mọi người lại ko hiểu gì.
Đính chính: ngày 5/8!
 
Có mấy chuyện cỏn con thế mà cũng thất vọng,cứ thế thì thất vọng cả đời
 
uh, đời mày là một sự thất vọng lớn Tuyên ah :mrgreen:
To Việt: vui lên em ui, ko có thất vọng thì cũng đâu còn niềm vui nữa.
 
Tao chả hiểu mày nói gì???????Hôm nay tao ko có tâm trạng mà tiếp chuyện với mày,hẹn chú khi khác,đừng lợi dụng hôm nay mà nói xấu tao nhé
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên