Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Sáng nay vừa có xích mích với mẹ, buồn quá, cảm thấy mình lạc lõng, cô độc, thừa thãi, chẳng còn gì hết, ngay cả cuộc sống cũng đang bị rình rập.....
 
Mọi người sao thế này ????? Hòa ơi!!!!!! :((
 
Zz cũng khủng hoảng ???? thế là thế nào ??????????
 
Trời!!! còn em Thi Anh nữa ?? Thi Anh ơi sao thế ??? :((
Mọi người thôi đi mà!!!!!!!!!! :(( :(( :((
Thi Anh và Hòa gọi điện cho anh đi nhé! :(

Tôi sắp vỡ tim chết đây! bức bối quá!!!
 
oh` một ngày bình thường, lên net, gặp mọi ng, mọi ng bức xúc, mình cũng bức xúc....
đã gần 2 tuần rồi, ko một cái off mess:)|
Chao ôi, cuộc đời có gì là đáng tin
Tôi tin vào nỗi cô đơn
Tôi tin vào niềm tuyệt vọng
Vỡ ra
Vỡ
Rơi




Hỗn độn...
 
Khủng khiếp ! Mọi người sao hết cả thế này? Toàn bi kịch ở trong cái trang này!
Chiều qua gặp lại cái thằng ngày bé hay bế mình rồi hai đứa nhận nhau làm vợ chồng mà thấy chuối quá! Tại sao bi giờ trông nó lớn thế nhỉ? Cũng phải thôi! Năm nay cu cậu sang năm thứ hai ĐH rồi còn gì. Mẹ ơi! Cu cậu vẫn nhớ chuyện vợ chồng! Lại còn kể những kỉ niệm ngày xưa cho mình nghe rồi hỏi em có còn nhớ không????? Rõ ngớ ngẩn, lúc ấy mình mới có 4 tuổi ranh mà! Kể cả lúc nó dẫn mình ra chỗ cây cà phê mà chỉ cho kỉ niệm ở gốc cây thì mình cũng chỉ dám ậm ừ chứ có nhớ quái gì đâu.
Hôm trước tự nhiên bị con Linh dụ dỗ đi gặp lão bạn mới quen của nó! Ngại không tả được. Nhìn Linh và cái lão Thành kia mồ hôi đầm đìa mà tự hỏi sao mình không có. Sau vỡ lẽ ra là mình ngồi ngay dưới quạt! Hơ! Nhìn con trai ngượng ngố thật! Mặt cái lão Thành ấy đỏ mà mình cứ ngỡ là má lão hồng hồng. Đang ghen ti! May quá! Mà sao lúc ấy mình nói nhìu thể nhỉ. Thế mà trước khi đi lại dặn con Linh là nói ít thôi theo kiểu của Xuân Diệu"ít nhiều thiếu nữ buồn không nói" cho nó toát lên vẻ chiều sâu! Ngại quá! Ngại không thể tả được! He! nhưng việc gì mình phải ngại khi anh Thành còn uống 2 cốc nước chanh cơ mà nhỉ?
Mẹ nói đúng! Đã đến lúc không thể lông bông được nữa. Mình sẽ cố gắng học cho bố mẹ vui. Không phân tán tư tưởng. Không phát ngôn bừa bãi. không hành động thiếu suy nghĩ. Mẹ ơi! Con hứa là con sẽ chín chắn hơn, hiền hơn và nữ tính hơn. Mẹ tin con mẹ nhé!
 
Mình hèn thật...
Viết rồi xóa
xóa rồi viết
khổ mình
khổ mọi ng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khổ quá ! Đúng là nhật kí! Đọc của chúng nó mà mình chả hiểu mấy!
Muốn đi bơi quá mà không có ai đi cùng!
 
ai lại đi đọc nhật kí của bạn thế :D. Ho* mà có khi chưa kịp đọc ấy chứ, đã bị xóa mất...
 
Lý ơi, có một người đang rất muốn đi bơi đấy :> Đi không? Bể Thành công 6h, tao đi với mày!:>;;-)
 
Anh Sơn đang học tập cái kiểu post bài"điên loạn " của em đấy à :p
 
hix, hum nay bọn nó rủ đi chơi nhưng muh mình thì ko thể bỏ học đi chơi đựoc( hix, ngoan dữ há) rất tiếc là giờ bọn nó hẹn lại ko trùng với giờ học của mình! hix, buồn tê tái!
hix, mấy hum ở nahf chán wa', muốn đi chơi wa'!mãi mà bọn nó chả rủ mình đi chơi! hichic:((
 
Ngọc Linh câu bài mà không bị kêu ca... ừ... chẳng sao...
 
Có một ng đang buồn
Có nhiều ng đang buồn
Tôi nhìn
Ko biết nói gì
Ko có gì để nói
Thấy mình vô cảm
Và lạnh lẽo

Gửi tất cả những ai đang buồn
Gừi tôi:
Nhìn nắng đi...
Ánh sáng
Cười:)

Tha thứ, ta biết tha thứ cho mình thì cũng nên tha thứ cho mọi ng
Ta tha thứ những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn......
Nhưng làm sao để tha thứ và chấp nhận?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chẳng hiểu mình đã làm gì sai nữa! mọi người thay đổi! thay đổi hết cả rùi! chắc là cũng do mình cả! vừa mới cảm thấy mình có ý nghĩa lại 1 chút thì bay iờ lại cảm thấy mình vô dụng rồi! chẳng hiểu sao...
hình như mình đã làm 1 cái gì đó ko phải, mà ko , nhiều cái... bi giờ... mọi người đều buồn... hỏi ko nói, muốn chia sẻ cũng chẳng xong.. mà mình thì giúp đựoc gì chứ? lại gây tội gây vạ thì lại khổ người ta...
 
hi` cái cảm giác khi ng khác đang buồn mà mình ko thể chia sẻ thật khủng khiếp, khủng khiếp y như khi mình đang buồn mà ko có ai chia sẻ vậy...
Vì thế chỉ muốn nói với tất cả mọi ng đang buồn, nói với chính mình rằng có nhiều ng mong muốn chúng ta hạnh phúc, rằng ta vẫn đang có ý nghĩa với nhiều ng, rằng ta ko có quyền gì làm ng khác buồn theo nỗi buồn của ta, ko có quyền gì làm ng khác cảm thấy có lỗi vì lỗi lầm của chính ta...
Mọi ng à, tôi ko buồn đâu, thật đấy, tôi hết buồn rồi, bạn tôi sắp đi rồi, tôi ko có quyền buồn, ko có quyền trách ai vì họ ko hiểu mình, tôi bình thường thôi, đơn giản thôi, hời hợt thôi...
Xin lỗi tất cả những ai cảm thấy nặng nề vì tôi...
 
Zz ơi, sao nói nặng nề thế, mọi người đều hiểu, sao Zz phải xin lỗi :(
 
mọi thứ thay đổi khi ta thay đổi:)
gặp anh trai vui vẻ vật:-*
Nhưng mà bé Nga hư quá nhé:nono: chị có làm gì bé đâu:((

ho*ho* mai đi chơi, đi chơi, ho`ho` vui lên nào:D
Chụp nhiều ảnh về cho anh trai với em gái xem nhớ:D
oh` tranh thủ lúc không buồn phải đi chơi thôi:)
1,2,3
1,2,3
cố lên
mọi ng cũng cố lên
nhìn vào gương
cười:)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên