Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chán quá, vừa định offline thì tình cờ quay lại Nhật kí lại thấy thêm những dòng chán nản này của con gái thân yêu. Con yêu, đừng suy nghĩ quá tiêu cực nhé, mẹ chỉ nói là ko "quá" chứ ko bảo con là ko hoàn toàn đâu. Con biết vì sao ko, bởi vì thực ra mẹ cũng chẳng tài giỏi gì hơn con đâu, mẹ cũng đang sa lầy, mẹ cũng đang chán nản, cũng đang vùng vẫy để thoát ra khỏi cái đống đổ nát này, và mẹ cũng đang có cái xu hướng suy nghĩ tiêu cực ấy, thế nên mẹ cũng ko đủ lạc quan để bảo con giũ bỏ hết.
Nhưng thôi con ạ, đã biết được rằng cuộc sống là vậy, rằng cái quy luật ko bao giờ thay đổi là: người ta chỉ quý những gì mà người ta đã mất đi, thì mẹ con mình hãy cùng cố gắng, ok?
Hãy tự thuyết phục mình, tất cả rồi sẽ qua, sẽ qua, đứng dậy nào con yêu, mẹ đưa về phía con bàn tay của mình.
Hãy sống làm sao để ta ko bao giờ phải hối tiếc một điều gì!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hãy sống như Pavel Coocsagin:
" Cái quý giá nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận, để khỏi phải hổ thẹn về dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào mà nói rằng, cả đời ta, ta đã hi sinh cho sự nghiệp cao đẹp nhất, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người".
Con đã hiểu mẹ muốn nói với con điều gì chưa, con yêu?
Come on, đừng để mẹ thất vọng.
 
vô vị...đã lên đến cực điểm rồi...hay cứ bỏ quách nó đi...nhưng còn bao nhiêu người...
The life is not only for myself,....:( just for another
--------------
Thế đấy....đúng vào lúc này............!
Waiting for it at the end of this month! Always wait....and HOPE!I-)
 
Tại sao mình lại rơi vào cái trò feeding frenzy này nhỉ? Càng thấy khủng hoàng mình lại càng ăn nhiều và ăn ngon miệng? Vậy mà tại sao mình lại cứ giảm cân? Vừa hôm chủ nhật đứng lên cân lại thấy giảm 300g, đấy là cân sau khi vừa ăn trưa mà còn vậy...
Mình thấy ko ổn trong người, có những lúc khó thở ghê gớm vào buổi đêm, những lúc ấy chỉ ước có Porpy ở bên mà ko được, có ai biết mình bị vậy đâu... Có nên đi gặp bác sĩ ko?
Đầu óc quay cuồng quá, mong là mình ko sao...
 
Cái điều mình ko bao giờ ngờ đến đã đến! Được lắm, lại một lần nữa phải vậy ko? Định thử thách xem mình có chống chịu được ko chứ gì, được rôi, chống mắt lên mà xem mình có thể đánh bại nó đến đâu!
Rác rưởi!
 
Điều gì đã đến?

Trước khi nó đến thì nên đi gặp bác sĩ ngay đi, ko có porpy thì đã có Zz:>:x
 
thnx mẹ yêu:x
đọc được nhwũng dòng này của mẹ,con cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều
con biết mẹ cũng đang pahỉ chịu đựng nhiều pressure.Chungs ta hãy cùng cố gắng nhé
Let's overcome it,together;)
:eek: chuyện gì đang xảy ra với mẹ vậy?SK của mẹ làm sao thế
con thấy ở lớp mẹ cũng bt mà:eek:
đừng làm con lo như thế
mẹ hãy nói với bố mẹ đưa đi bác sĩ đi:x


sáng đi mua sách với mấy đứa
buổi chiều đến truwongf chơi,gặp mỗi cái NQ với thằng con trai và BD
chán chết
boring afternoon:((
dạo này thật là chán
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hiểu ra ...
Con người có ngã rẽ của họ , có cuộc sống của họ .
Seta ...
 
chắc cái nhau với quốc anh thôi, có gì đâu. mà sao lúc nào cũng thấy mày post mấy bài sến sến thế hả zz?? sao tao thấy tâm trạng của mày lúc nào cũng cứ down down thế hả?? quái đản quá.
 
He, vui quá... dạo này có nhiều việc để vui thật :x
Ngoài những khoảnh khắc khốn nạn ra thì tất cả đều tốt đẹp :D

Hì, chỉ buồn một nỗi... tại sao có những chuyện muốn quên đi mà khó thế nhỉ :)
 
8-} cái chữ ký của em trai tôi 8-}
shock nặng nề:D







rốt cuộc, mình vẫn là một con ngốc:) mà mình đã bao giờ hết ngốc đâu...:)

~ IdiotaZz ~​
 
mệt!....mệt cả về mặt thể lực...lẫn mệt về mặt tinh thần... kiểu này ốm mất thôi!
 
I'm always at your side :D always believe ...:x
I'll be loving you,love me! :*
------------------------
Chẳng bao h là hết cả I-):-"
 
Trời Bảo thư ơi ấy giảm cân hả!! Đó luôn là một niềm hạnh phúc phải không!! Chẳng như tớ , đúng là 'Đời là biển khổ !' Khi cứ tăng cân ầm ầm . Tăng như chưa bao giờ được tăng vậy!! Kịnh dị quá ! Kinh điển quá! cô Tiếng Trung lại còn khen :"Dạo này cô thấy cái Hà béo ra nhỉ?" .Ôi muốn chết thôi!! HICHICHIC
 
Hey!Ha oi, tao tuong co y bao may la: Dao nay con beo the, nhin.... hehe
 
yêu anh trai, nhung nhìn cái chữ kí của anh trai, lại nhớ đến một người, một người vô cùng đáng ghét :(( :(( :(( Một nguời mà mình tưởng là bạn thân... thế mà bây giờ, thôi đã lộ rõ mặt rồi :((

nhưng.... đâu phải lỗi tại nó đâu

ko... nhung mà mình vẫn giận, đồ đáng ghét, làm cho người ta thất vọng quá, không chấp nhận được....
khi nào mới hết dây :( chỉ mong nhận được một cú phone thôi, chỉ thế thôi cơ mà... tại sao ko...
buổi tối ngồi đợi,,, toàn phone của thằng anh, khó chịu... bực tức !

làm sao đây, thứ 6,... sẽ giải quyết... có được ko nhỉ... rồi nó sẽ biết là mình giận nó như thế nào

hôm nay , sẽ là ngày tử của mình thôi, biết trước thế :lol:
 
phiền quá nhỉ? mọi việc cứ rối tung cả lên, trong đầu thì cứ loạn tùng phèo, nhiều lúc cứ hâm hâm đăm chiêu suy nghĩ rùi 1 lúc sau nhận ra là chả hiểu lúc nãy mình nghĩ cái gì.... phiền quá, tg cứ tằng tằng trôi mà chả làm đựoc cái quái gì ra hồn cả, giúp người cũng chả đựoc, giúp mình cũng ko xong... mệt quá đi thôi, ko làm gì cũng thấy mệt....hâm thật đấy....
 
Hết rồi, tất cả đã hết thật rồi. Tại sao mình luôn quá ngây thơ như vậy? Ngây thơ để mà tin rằng điều đó là vĩnh cửu... Hết thật rồi, mình đang sợ hãi, đang khủng hoảng, mình sẽ ra sao đây, nếu như thực sự điều đó ko còn nữa? Mình đang rơi xuống hố sâu, đó là điều duy nhất mình cảm thấy lúc này, cứu tôi!!!!!!
 
What the hell is going on dear, is there any prob with porpy:eek: no no don't tell me so....dear...plzz email me hah;)
 
bad shit is happening, y u even have to ask??? :D anyway, i guess this is the end huh??? kinda funny when u think abt it u know.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên