Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Vốn dĩ đã định đi ngủ, chợt mở ra mấy đoạn video hồi Tết năm ngoái, quá khứ vui vẻ, thoải mái, tuyệt vời... :) Hì, hồi đó thật vui, mọi người cư xử với nhau vô tư, không e ngại, thật gần gũi, ngồi xem mà cười một mình :)... Giờ thì sao? Ngại ngùng, giữ khoảng cách, lạnh lẽo... tất cả đã thay đổi hẳn, thay đổi hoàn toàn, may mắn thay, vẫn còn Ly, may là vẫn còn mày, mày vẫn thế, hay ít nhất là đối với tao :)... Còn những người khác? Hằng, Chi, M..? Sao mọi người lại thế? Hì, họ lớn rồi, suy nghĩ khác trước rồi, 1 năm mà thay đổi nhiều thật :) Còn đâu những buổi cùng nhau đạp xe đi chơi, đi ăn uống sau giờ học... giờ thì ng lớn mà, phải đi xe máy, sao đi với bọn xe đạp được :) Mới năm ngoái còn đông vui là thế, giờ đây thì nhìn đi, xé lẻ, hội con trai và hội con gái :)... Ngồi xem mà thấy buồn, khóc nữa chứ, hì, điên thật... Chắc tại mình suy nghĩ trẻ con mới thấy thế, có lẽ đấy là điều bình thường...:)

Emptiness is filling me... :)
 
:( nếu như một ngày nào đó mình cũng ở trong tình trạng như anh trai? sẽ suy supj mất , thế nên , vui lên , anh trai! Đừng nghĩ nhiều, mọi việc sẽ phải thay đổi, đấy là qui luật tự nhiên thôi :lol: :)
vì lợi ích chung, của tôi, của bạn , của tất cả mọi người, sẽ ko còn nữa, BH sẽ mãi là quá khứ thôi, sẽ chả còn gì, chỉ còn tình bạn, ko bị bó buộc bởi một cái tên nữa, đó là cái đích của chúng ta
thế nên, dừng đau buồn vì BH tan rã, hãy để cho tất cả đều là BH, hãy quên di những đau buồn ngày trước, và hướng tới một tập thể tốt đẹp hơn:)

nhưng mà, sao lại...
chồng! chỉ vì chuyện đó mà bỏ lớp học thêm à? giận, giận thật, ko thể chấp nhận được , đáng ghét
được, định là sẽ ko bao giờ giận nữa, nhưgn xem ra :lol: đấy là anh ép tôi vào hoàn cảnh như thế...
chiều nay, được rồi, hết nhé, quên vợ chồng đi :lol:kiếm đứa khác, có rồi, sẽ cho anh biết tay

chỉ còn bố, người thân nhất, người đã biết chia sẻ với mình những điều sâu kín nhất
cám ơn bố:x
 
@ My dearest Jakie: Em trai ạ, mọi thứ đều thay đổi mà, bản thân em cũng khác trước đấy thôi, phải không nào:) Thế nên học cách chấp nhận sự thay đổi quanh mình là điều khó làm nhất, mà khi đã làm được rồi thì sẽ dễ dàng nhất...Cái gì có khởi đầu cũng sẽ có kết thúc, biến cái kết thúc đó thành một sự khởi đầu mới ko tốt hơn sao..Cái gì cảm thấy ko còn hợp với mình nữa, ko còn là của mình nữa, thì hãy bỏ qua thôi, níu kéo và hối tíếc làm gì:) nhìn về quá khứ ko phải điều xấu, nhưng nhìn lại để thấy những gì mình đã có được...chứ đừng nghĩ mình đã mất đi, bởi những thứ đã mất đó, có lẽ vốn dĩ đã ko phải của mình rồi..:) mất đi thứ này, sẽ có lại thứ khác, có thể tốt hơn, hoặc xấu hơn, nhưng là của mình....

Em trai chị thì phải mạnh mẽ lên chứ, đúng ko:) em còn phải làm chỗ dựa cho chị gái và em gái mà:) mỗi lúc ol thấy nick em trai sáng thì đều cảm thấy yên tâm lắm, vì chị biết em trai lúc nào cũng ở bên chị, chị em mình là hiểu nhau và hợp nhau nhất mà, nhỉ;):x:*

Những gì chị đã viết cho em, hãy đọc và nghĩ, nhé...


So close no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
And nothing else matters

Never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words I don't just say
And nothing else matters

Trust I seek and I find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
And nothing else matters


Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know​


Suy cho cùng, mình vẫn phải sống cho mình thôi, Jakie ạ:)



@ Em gái: Em gái thân mến ơi...nếu muốn đau buồn thì cứ đau buồn đi:) chẳng có gì đáng trách cả, đau buồn để đỡ phải gồng mình lên, buồn một lúc, để rồi hiểu rõ hơn hết rằng trên đời này làm gì có chữ mãi mãi, chỉ có chữ chấp nhận thôi....:)

hãy cố gắng giữ lấy tình bạn của em với cái người " hiểu rõ những điều sâu kín " của em nhé:)...vì một người bạn như thế, khó có được lắm...tình cảm vốn là thứ khó có mà dễ mất, chị đã đi một quãng đường dài hơn em để kiếm tìm, có lẽ đã có được:) nhưng cũng mong manh và dễ mất lắm....< Ted nhỉ;) >...thế nên trân trọng và bằng lòng với cái mình đang có, có lẽ là giải pháp duy nhất....

Trong những cái chị viết cho jakie, cũng có cái dành cho em đấy:)

Be brave
Be strong
My dear brother and sister...



--- Bên trời xanh mãi, những nụ mầm mới....Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười---



Vở kịch, sớm hay muộn rồi sẽ hạ màn....diễn tồi hay tốt, chỉ có kẻ diễn là hiểu được, chứ người xem thì thấy được những gì??....:lol:
 
làm ngừoi công dân chân chính cũng mệt thật...ngồi từ tối hì hục làm 1 bài được gọi là essay of GDCD ko bit có nên cơm cháo gì ko...thấy mọi ngừoi đều tâm trạng ...... rồi mọi thứ sẽ wa mà.......hôm nay lại là 1 ngày ko có cảm giác...chỉ muốn cuộn tròn trong chăn thôi...zzzzzzzzzzz
 
Chị gái: Cảm ơn chị gái nhiều lắm... :x Những điều chị viết, em đã đọc, đã nhớ, sẽ suy nghĩ và ngày mai chắc mọi việc sẽ khác :) Những lúc thế này, em thực sự chẳng biết phải làm gì cả... Online cũng chỉ để hy vọng được nghe, được thấy những lời khuyên nhủ, những lời an ủi của chị... Thế nên, chừng này là quá đủ rồi chị ạ ;)
Em thấy mình là thằng may mắn... bởi ngay cả trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất, khi mà cảm xúc là một mớ bùi nhùi lộn xộn, chẳng thể cùng đứa bạn nào tháo gỡ... thì bên em vẫn có chị, vẫn còn nơi để em tìm kiếm niềm cảm thông... Chị gái là người hiểu em nhất mà ;) :*

Life is ours, we live it our way :)

Em gái: Em gái yêu quý... hoàn cảnh anh em mình chắc là gấn giống nhau, nên cảm giác của em lúc này có lẽ anh cũng hiểu được phần nào :) Em gái suy nghĩ chín chắn hơn anh mà... thế nên làm sao em rơi vào tình trạng của anh được, và tất nhiên là làm gì có chuyện em gái suy sụp, phải không ;) Cảm ơn em gái vì luôn có mặt động viên anh, những lời của em rất có ý nghĩa đấy ;) :x Yêu em gái nhiều lắm (thế nên anh trai luôn cố gắng online đúng giờ để gặp em gái đấy ;;) :> ) Hy vọng chúng mình sẽ sớm thoát khỏi cái tình trạng này, em gái nhỉ :x
 
Tại sao cái cơn lốc này ko bao giờ dừng lại? Tại sao tất cả những chuyện này ko bao giờ qua đi? Hết chuyện này lại là chuyện khác ập đến, mình rối trí quá rồi, ko còn biết phải làm gì nữa.
Mình đã cố gắng hết sức để thay đổi mọi chuyện, mình đã cố gắng hết sức để thoát ra khỏi cái hố sâu này, nhưng mình càng vùng vẫy thì càng tuột xuống sâu hơn... Biết làm gì đây? Điều quan trọng là mình chẳng hiểu gì cả, tại sao lại như thế chứ? Mình đã làm gì chứ? Cuộc sống chưa đủ tồi tệ hay sao? Tại sao lại còn thêm chuyện này nữa? Tại sao, tại sao?
 
chẳng còn cảm giác buồn ghê gớm như trước nữa bởi có lẽ mình cũng đã harderned to sadness rồi.
sao có quá nhiều chuyện mệt mỏi và phải suy nghĩ thế này.Tâm sự với mẹ Bảo Thư.uh,có lẽ đúng vậy,mỗi người đều có một nỗi khổ riêng.Sao cuộc đời này lại khốn khổ như vậy nhỉ.Có lẽ bây h mẹ là nguời mà con cảm thấy muốn tâm sự nhất trong lớp:)chẳng biết năm sau còn được như thế ko;)năm sau mẹ chắc cũng sẽ đi Mĩ rồi.về chuyện của Porpy,nếu nó mà như thế thì thật
tệ hại.Nhưng con nghĩ mẹ nên tìm hiểu cho rõ ràng.con nghĩ là nó ko quên mẹ đâu.Có thể là cách thể hiện của nó thế nào đấy,nhưng tình cảm thì vẫn như vậy,con tin là như thế;)Everything'll soon be OK.I'm always by ur side;)

mọi thứ thì vẫn như vậy.chẳng thể thay đổi được.buồn thì cũng có ích gì.
Nhớ đến câu nói của BD và con trai hôm chủ nhật vừa rồi đi ăn.Uh,delete bớt các MQh đi.:)) delete. là thế nào đây?đâu phải giống như 1 cái file trong máy tính,chỉ ấn delete cái là xong?
it's easier to run
Replacing this pain with sth numb
It's so much easier to run
Than face all this pain here all alone
But where to run???
mà mình cũng mệt mỏi lắm rồi.Có lẽ cuộc sống cứ đơn giản thì sẽ dễ chịu hơn.
ngày mai hẹn tô hải minh.h đối với mình chỉ có niềm an ủi là nhị gia trang và PPPD và 9C thôi.
con 2 anh trai,thôi kệ.They forget me:)uh thì anh cũng bận,cũng còn có nhiều việc phải làm mà;)
 
ặc ặc đau đầu:(:)((
thấy mình rẻ tiền và phù phiếm ko chịu được, trẻ con nữa:( chả biết bao giờ mới lớn lên được:((
 
Này, thằng Minh nói lăng nhăng gì thế ta không hiểu, bớt mồm đi nhé, mày vẫn chưa chừa hả. Để tao tra tấn bằng Đào giang với cường độ cao hơn nữa xem mày có chịu nỏi không
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Hê hê có ông anh nào thích Metal chưa kìa, cả Nothing lẫn Fade đều post hết cả lên đây. Cho làm quen với, xin chữ kí luôn :D
 
Toàn, ấy bảo rằng con người cũ của ấy đang ra đi, vậy thì đây là cách ấy tạo ra con người mới đó hả? Post bài một cách vô tội vạ, nói những câu mà hãm và sến cũng phải kính cẩn nghiêng mình... Những lúc tớ nói chuyện với ấy, tớ đâu có thấy những sự điên loạn này?
Có đáng ko? Wake urself up inside!
 
Có được post thêm bài không, mình vừa viết bài đếm hay chưi thằng mInh thì bị out, tức không chịu được, bây giờ cụt hứng rồi, để hôm khác nhé, tao sẽ viêt cho mày chết luôn ôn con ạ :D
 
Bảo Thư, get off his back, u shouldn't criticise him abt his behavior nowadays, try getting dumped, at the same time, have deep and emotional characteristic like him and u'll see wat i mean.
 
:-B Bọn mày thấy việc lôi nhau lên đây chửi là hay lắm à:lol:

tao chán việc nói với bọn mày lắm rồi...nếu bọn mày thích để thiên hạ nhìn và chế giễu thì cứ việc...

Toàn: Mày điên rồi....I put my trust in you...but you let me down, nothing more to say....Tốt nhất mày ko nên post gì để giải thích hay nói với tao nữa, tao chỉ cần thế thôi, còn lại, làm gì thì tùy mày, đó là quyền của mày....
 
tui chỉ nói được 1 từ trong 3 ngày gần đây! happy ! happy happy , very happy!:x:x:x:x:x
 
Sao lại có người sung sướng đến mức 3 ngày liền đều nói được từ HAPPY nhỉ? Đúng là kẻ ăn ko hết, người lần ko ra... Đời sao mà đáng chán, khi mà người ta thấy minh sống mà cũng như ko...
"Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!"
 
có chuyện gì với chị gái ???
lần nào chị gái và anh trai cũng là người làm cho mình cảm thấy vui vẻ lên, dạn dĩ hơn lên
em tin và chắc chắn sẽ giữ mãi tình cảm với người bạn thân của em....
còn người kia, cũng đã thỏa mãn rồi, những ngày qua, tuy trôi qua nặng nề, nhưng để lại hôm nay một kết cục vui vẻ, hoàn hảo, tốt rồi

mai :)) đám cưới :)) ặc, trẻ con thật, nhưng mà... vẫn vui vẻ đấy chứ
chồng phải hiểu tuy vợ làm như thế nhưng vợ vẫn yêu chồng nhất :"> ngốc thật
mãi mãi như thế nhé

hôm nay còn nhận ra một điều, cái lớp mình thật là tuyệt vời, ko gì hơn :x yêu quá
ko còn hối hận nữa...
yêu lớp mình vô cùng
 
Sao con ZZ lại chửi tao ghê thế nhỉ, tao chỉ post bài cho vui thôi mà sao take it so seriously my friend. Đến tao phải bán xới khỏi HAO mất thôi, còn bài Sinh và KTNN đều chưa học, h đã 10h rồi
 
Sao có đứa giờ đi nói chuyện đám cưới nhỉ. Đúng là trẻ con, nhưng mà trẻ con thì cũng có tình cảm, hãy trân trọng nó kẻo đến lúc phải hối tiếc bé ạ. Đây là những lúc tình cảm đẹp nhất đời người đó. Sau này có muốn yêu như thế nữa cũng không còn cơ hội đâu. Chúc bé hạnh phúc
Tuy nhiên câu "Em tin chắc chắn sẽ giữ mãi tình cảm với người bạn thân của em" thì cần xem lại vì nhiều người nói câu đó rồi, và ít người thành công lắm hic hic
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên