Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lại một ngày nữa đến... thời gian trôi nhanh thật... như thế sẽ chẳng mấy chốc... :)

Anh trai đã dạy rồi... phải cứng rắn lên. Không phải gồng mình lên mà cứng rắn mà bởi mình là một thằng đàn ồn, không thể dánh mất lý trí được... Chẳng có gì là tồi tệ cả, trừ khi mình suy nghĩ nó như thế...

Phải rồi, đi học thôi, bạn bè vẫn đang đợi mình...

....................
..................
................
..............
............
..........
........
......
....
..
.
 
2 tuần rùi, ko lên net, có bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu topic mới, bài post mới, mà chả bít post gì thêm nữa, khó hòa nhập quá!
có nhiều chuyện cũng xảy ra trong tg gần đây, chả bít phải bình luận thế nào, chả bít phải nói sao, cũng chẳng hiểu đựoc cảm giác của mình lúc này là thế nào, chán thật, nó cứ kiểu gì ý, điên điên...hâm hâm.... chẳng bít đựoc nào mà lần...
mà hâm thật đấy, ghét cũng chả phải, mà khó chịu thì cũng ko đến nỗi,mà thấy vui vui thì cũng chả đúng, nói chung là cực kì linh tinh...
mà nhất là ngày mai lại là 1 ngày mình vừa muốn nhớ lại vừa muốn quên... sao thế nhỉ?
cái gi cũng như vứa mới xảy ra ngày hôm qua, nó cứ hiện lên trong đầu, chả ai muốn, lạ thật đấy???
 
lạc lõng... khi mà mình cảm thấy như nó và mình ngày càng cách xa nhau hơn, dù rõ ràng là nó không muốn thế, và mình cũng vậy
còn đứa bạn tinh thần thì... :(( lại không gặp mày rồi
 
trước kia thì vì có người nghe,còn bi h thi nguợc lại,vì ko ai nghe nên mới thế.........thế đấy.........vẫn nhớ mà....chả wen được cái gì và lần nào cũng bị mắng là để bị ảnh hưởng nhiều wa........đúng là mình có vấn đề rồi
 
còn 45 phút nữa là sang đến ngày mai rùi....thật tiếc kho mình ko thể online đến lúc đó...
có nên nhớ ko nhỉ??/ mình bắt đầu quan trọng hóa vấn đề rùi đấy, khó tả thật, nếu mọi chuyện xảy ra khá, thì đó quả là 1 ngày đáng nhớ, nhưng sự thực ko pair lúc nào cũng đẹp như trong trí tưởng tượng, có nên nhớ ko nhỉ??? có nên làm 1 cái gì đó ko nhỉ?? khi mà làm sẽ dẫn đến suy nghĩ, mà suy nghĩ nhiều thì chắc chắn ko vui vẻ là mấy....
ghét thật....42 phút nữa... mình phải out rùi... thui, tốt nhất là ko nên cố quên đi làm gì...mình vẫn thường xuyên khuyên mấy đứa thế mà.... đi ngủ thôi, mai là 1 ngày mới... chắc sẽ nắng... ko như 1 năm về trước....
 
thế đấy,nói rồi ko nghe........sao lại ko...cũng như ngày sinh nhật của "nhóc" thôi......mà cuối cùng nó thế nào,....tồi tệ wa còn gì........cứ làm gì thì làm.......càng như thế càng ngu đi đấy,con hâm ah!
Val này ko tặng chocolate nữa.....cũng ko buôn đêm nữa.......nay ngoái có lỗi rồi...năm nay sẽ sửa;) muốn buồn mà cũng ko được,buồn thế kia thì ai buồn nổi.........:(
Tiết trời u ám,hứa hẹn mai sẽ mưa..mưa đi rồi đi dầm mưa.......
 
hôm nay, tuy sáng sớm trời mưa, thế nhưng mà dường như tâm trạng nhẹ nhàng hơn mọi ngày
tuy ngày mai... hoho, sẽ kiểm tra văn 2 tiêt... và chiều này ắt cũng sẽ có kiểm tra... thế nhưng.... mình hi vọng và tin là nó ko đến nỗi tệ
và sẽ là ngày kia... thứ7 ngày 14 tháng 2, sẽ ko quan trọng gì với mình đâu, nhưng quan trọng với những người bạn của mình, và mình mong cho họ vui vẻ :x bằng tất cả tấm lòng của mình :)

và hi vọng nhỏ nhoi là mày không quên tao :))
 
:D mình bị đơ rồi, kể ra cũng giỏi, ko làm sao mới sợ chứ, bình thường thì lên cơn từ lâu rồi:)>- cố lên yo yo, mai mình chuẩn bị làm một trò trơ tráo nhất trên đời 8-} xấu hổ quá:D:D


hix hix, ngay cả con người mình cũng ko biết đường nào mà lần:( chẳng lường trước được cái gì cả[-(
 
Waiting for something that might never come... :lol: Am I a day dreamer??? Dream of being alone, no one by my side... :lol:... :)) Nothing to do but laugh at me... :)) :lol: Life sucks
 
Hôm nay lên tòa soạn gặp một anh đẹp trai quá! Như thằng gì trong f4 ấy nhi? Tóc đẹp, mặt đẹp, dáng đẹp, chỉ tội học Học viện quân sự làm mình ngại quá! Kỉ luật thép!
 
Một lời khuyên cho Lý: nếu ấy ko muốn người yêu bát lấy khăn mù soa lau xe máy thì nên quên cái anh đó đi!:D
hôm nay quả là một ngày tệ hại chưa từng thấy!
Sáng gặp quả mặt táo tàu của bố Thái thấy mà ớn! Đã thế trả bài kiểm tra đc có 5,5 điểm bọ, hãm chưa từng thấy! Chiều lại bị cô KA chửi cho, tất nhiên là chửi cả lớp nhưng trong đó có mình vì cô hỏi mà mình ko thuộc bài!:(
Nhục wa!
 
may quá, hum nay trời ko mưa...
sáng thấy trời có vẻ âm u, giống năm ngoái quá, mà năm ngoái thì chiều trời sẽ mưa... mua to... tầm tã... thật là may, trời vẫn âm u cho đến chiều, rùi tối luôn,.... ko chuyện gì xảy ra cả.. vẫn như mọi ngày.... trời hôm nay mà mua chắc mình ngồi đấy mà khóc luôn.... may thật...
mà kể mình cũng ngóc thật...1 ngày mà ko ai nhớ, ngoài mình... 1 ngày mà.... thế mà lại tự dưng đi mua bánh về ăn,... mà cũng tại đói quá, từ sáng đi học mấy ca mà chưa có gì vào bụng... trông ngon quá, mua về ăn... nhưng... trông như 1 cái gì đó để kỉ niệm.. mình có ngốc quá ko nhỉ????
hâm rùi, hâm thật rùi.... nhwung cũng thạt may khi mất hôm nay mình lại thấy vui vẻ với mấy đứa trong lớp... hơi điên tý nhưng đựoc cái cười nhiều... ổn...
hôm qua xem phim , thấy anh Vic cười, phê quá đi mất thui.... trùi ui....
 
này,ai nói là 1 mình nhớ,còn 1 nguời cũng hâm và nhớ nữa mà :p người đó thậm chí còn hâm hơn mày và nhớ hơn mày cơ.A/w hôm nay wa rồi :p
Tội lỗi...........
 
còn 1 người nữa cũng nhớ nè!!!!!!!!!
Giao ui! mày đừng bùn nữa nhé!!!!!!!
tao lúc nào cũng ở bên cạnh mày đấy........
:>
 
hôm nay, 13-6, ko xui xẻo như mình tưởng, nhưng cũng ko có gì cải thiện về tình hình giữa mình và nó :)
muốn nói chuyện lắm, muốn cười với nhau lăm, nhưng sao ko nói đựoc,... chỉ cười thôi , mà cười thì cũng là vì một chuyện vớ vẩn chả ra đâu vào đâu...
đến cuỗi giờ mới đủ khả năng mở miệng nói, thì... mặt nó hầm hầm, chả hiểu sao, nó ko trả lời, cụt hứng, và lo.///
mai sẽ ra sao
mai là valentine
chắc chắn sẽ tặng nó rồi, nhưng... dơ quá :|
thế nào ý nhỉ

chồng với con X( :((
 
well, can believe this fucking things can happen on this day, ko tin vào thứ 6 ngày 13:) nhưng bất hạnh đã xảy ra thật rồi, lớn hơn mình tưởng:)

năm nay
và năm ngoái nữa
tại sao lại phải thế:)
vẫn biết nên chấp nhận, nhưng mà khó quá, với tao còn khó, thì nói gì tới mày, mày ơi:(


dù sao, cũng nên học cách chấp nhận:) từ giờ trở đi, sẽ là một thời gian khó khăn, cho mày, cho tất cả, nhưng phải cố gắng chứ, đúng không nào;) Tao tin mày sẽ làm được:)

Tao biết mọi lời nói của tao lúc này đều là vô ích, rồi thời gian sẽ giúp.....


Just want to say I will alaways love you....
 
hehe...vô vị thật.....sao rồi người iu....hết bức xúc ngày 12 chưa? :D vui lên đi nhé...:x :*

..................................................
Ôi sao trên đời có ngày Val làm gì nhỉ? B-) đêm nay sẽ đi ngủ và mơ tới lời hứa tặng wa của người iu đó :p tao cũng sẽ có wa :))
IU mày và nó lắm :x :* ;)
 
trùi ui, thật cám ơn trùi đã cho mình 2 đứa bạn hâm hâm này,...:Diu bọn mày ghê lắm....
hum nay thứ 6 ngày 13, mà chả thấy xui tẹo nào, may thật, kt GDCD, học thuộc làu, thế mà trả lời lại thiếu mất cái ý to dùng mất, hỏi CNXHKT là gi thì lai lại xuất xứ rùi quên bẵng luôn, ghét thật...thui kệ...
mai VAL rùi, năm nay 1 con thì ko ở đây,còn mỗi 2 con, mà vấn đề rất là vấn đề ở chỗ, nói thế nào với mẹ để xin di chơi đây, làm thế nào để mẹ ko nghi ngờ bh nhỉ?? mình trong sáng thế này, tức thật....
12/2 qua rùi, ổn.. bi h vẫn ổn, ko sao rùi, hehe:D
HAPPY VALENTINE'S DAY!!!!!!
 
huhuhuhu!
chưa bao giờ lại đen như hôm nay!
thôi chán quá ! ko muốn nói nữa!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên