Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đỗ Phương Linh đã viết:
đề nghị bạn Cương không dùng ngô ngữ thô thiển để gọi bạn bè nhé

sorry !chẳng qua ở lớp hay gọi thằng Dũng lớp A2 là Đĩ nên quen mồn!hehe sorry
 
Chỗ này không nên chứa chấp những con người thô tục vô văn hóa như thằng Cương
 
Nothing in all.......nhiều lúc ngạc nhiên với sự "vớ vẩn và dở hơi" của chính mình mặc dù đã chung sống với nó bao nhiêu năm rồi........
A/w,đến lúc phải lựa chọn rồi. :|
There is no beginning,there will be no end :( calm down!
 
tự nhiên thấy hơi trống vắng một cái gì đó... mặc dù rõ ràng là rất vui ... rất thân mật... rất đáng yêu, nhưng có lẽ... quá nhiều...
thôi từ nay đi chơi ít thôi vậy /:) mình ko được như thế này nữa... hix, còn học hành nữa..
 
mọi người về hết cả rồi.mà bố mẹ chưa về chán quá
vừa vui xong bây h chẳng còn ai tự dưng thấy hẫng hẫng
vừa phởn xong cũng chẳng học được
thôi lên nét vậy
Sn hôm nay giống hệt hồi lớp 8,lớp 9,cũng ở nhà mình,cũng với 9c
vừa nhận đựợc ecard của mẹ bảo thư.Đọc lời chúc của mẹ mà thấy mát lòng mát dạ:x
tự dưng thấy trong lòng tràn ngập yêu thương:x :p
iu mọi người quá,iu 9c quá
lâu lắm mới gặp bác và em trai
lâu lắm mình mới phởn như thế này:D
lúc sau mọi người về hết,chỉ còn 5 đứa :con trai,BD,DH,T,mình ngồi làm mấy trò biến thái:D
lúc sau 4 đứa cũng về mình rỗi hơi đi tập cái trò cầm chân rồi nhảy của thằng BD suýt ngã vỡ mặt:p :)).Đấy gọi là ngu thì chết chứ bệnh tật gì:))
To con: thank u for ur cute present:x :* :p mẹ đeo luôn vào cặp rồi nè
hôm nay tự dưng thấy con đẹp trai hơn thường ngày:p
chán quá lúc sau con phải đi học ko thì sẽ được thưởng thức món spaghetti do mẹ nấu,ngon lắm:D :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngay h phút này đây...........mệt wa :D miệng nói là ko muốn gặp thế nhưng luôn nghĩ tới nếu gặp thì sẽ thế nào......potay với bản thân....1 vòng luẩn quẩn mà 2 đứa ko bit làm thế nào để thỏát ra...:D
nhỏ nhen? bon chen? có phải chuyện của mình đâu mà mình khó chịu?
Atr nói ko cần gồng mình lên,nhưng mà cứ nghĩ sẽ lên net buổi tối là ko làm được gì--->vô vọng------> ko nên tiếp tục sống thế này,bi h chứ ko phỉa hồi lớp9,ko thế được nữa:D Cố lên ke!:D(có lẽ nên bỏ 1/2 đi vì mọi thứ thay đổi rồi )
Keep smilin' and be myself! I'm coming back kike;):p
 
lúc sau mọi người về hết,chỉ còn 5 đứa :con trai,BD,DH,T,mình ngồi làm mấy trò biến thái
lúc sau 4 đứa cũng về mình rỗi hơi đi tập cái trò cầm chân rồi nhảy của thằng BD suýt ngã vỡ mặt .Đấy gọi là ngu thì chết chứ bệnh tật gì
To con: thank u for ur cute present mẹ đeo luôn vào cặp rồi nè
hôm nay tự dưng thấy con đẹp trai hơn thường ngày
chán quá lúc sau con phải đi học ko thì sẽ được thưởng thức món spaghetti do mẹ nấu,ngon lắm
:D ... Thực sự , hôm nay con cũng vui lắm ;) ... Hì , chúc mừng trước ngày sinh nhật của mẹ nhé ^___^ ... Đến 6/2 mẹ có định làm một bữa ăn " nhỏ nhẹ " không ;;) ... Làm đi mama , rủ mấy đứa 9c thân thiết với mama nữa ... :D ... ( sighhhh , okie , nhất định con sẽ ăn spaghetti do mẹ nấu :D ^_^ b-) )
Hì , chúc mama một tuổi mới với nhiều sự tiến bộ vượt bậc so với năm trước ... :D ... Mọi mong muốn của mama đều thành hiện thực nhá :D
 
hic hic,mẹ hết tiền rôi con ạ:D
mẹ cũng muốn đi chơi thứ 6 lắm.nhưng mà lại mời đến ăn nữa thì chúng nó chẳng đến đâu
mẹ đang muốn xem school of rock,hay thứ 6 đi đi,rủ chúng nó đi:D
Sn chỉ là phụ,chủ yếu có cớ để tụ tập:p
may cho con là hôm qua ko ăn spaghetti do mẹ nấu:))
hôm qua mẹ tự nấu để ăn và kq là chẳng ra làm sao cả:p
mời thằng em ăn nó ngạc nhiên sao tự dưng bà chị tốt bụng:p
nó nuốt 1 miếng rồi nhè ra :((
chán mà vẫn phải cố nhăm mắt ăn cho hết vì nấu rồi:))

mấy hôm nay mình cứ phởn phởn:D
sáng đi đến trường cười toe toét
đi học thật là vui:D
iu cái chỗ ngồi của mình quá,vui quá:D
chẳng có chỗ nào trong lớp vui được như chỗ này đâu:D
về đến nhà nghĩ lại mấy cái chuyện buồn cười hôm nay tự dưng ngồi cười mẹ hỏi làm sao đấy:p
gặp anh trai ol mà chẳng chat được gì vì mẹ đang ngồi ngay cạnh đọc
hay tối nay gọi điện cho anh nhé;)
life is so beautiful:x
cuộc đời tươi đẹp quá^______^
I'm so happy:x
a bright,happy future^____^
có cần thiết phải phởn quá mức thế ko nhỉ:p
mà sao cứ lúc nào phởn là mình lại thấy thích học thế nhỉ:p
ol xong rồi ngồi học nào:D :p
 
:) dạo này thật quái đản:))
hix/// thế nào nhỉ,... loạn cả lên
rõ ràng là không có cảm xúc gì cả, rõ ràng là ko thấy chán ghét buồn bực vì bất cứ chuyện gì... thế nhưng mà cũng chả có cảm xúc vui vẻ với bất cứ một cái gì, dù là những thứ mình đam mê nhất
chả thích đi chơi với lớp (dì nếu bây giờ nó có rủ đi thì vẫn vui vẻ đi cùng) , chả thích đi cùng lớp cũ (dù là chủ nhật này chăccs mình vân đi), chả thích học hành (dù là vẫn chăm chỉ học hành) , chả thihs lên net (dù là mình vấn đang lên net)
chả có một cảm xúc gì rõ rệt, không buồn, ko vui , ko thích thú, ko chán ghét :))
lạ nhỉ!
 
Hôm nay có mấy cái sung sướng làm cho mình cảm thấy hơi "tội lỗi" tí keke ^^ không biết bao giờ mới bỏ được tính xấu này :D
Đang vui, tự nhiên có hứng online quá mà chẳng thấy ai avaible cả thía này...
 
uh
điều gì phải đến đã đến:)
ho`ho`,
hất tung nhau lên hah
:)


quyền lợi à
bọn mày đòi hỏi cái gì:)
thử nghĩ nếu đó là ng khác thì bọn mày có phản ứng như thế ko

thật sự
bọn mày làm tao cảm thấy thất vọng và có lỗi:)
mệt mỏi
tự nghĩ nếu là tao, thì sẽ thế nào:lol::lol::lol:

ho`ho`, để cho tất cả mọi ngườì nhìn vào và cười nhạo
bọn mày đã hải lòng chưa, hài lòng chưa hả????

Đâu phải tao ko thông cảm, đâu phải tao ko tiếc cho bọn mày, nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi:) đừng nên áp đặt cảm xúc của bọn mày cho người khác.....

:(:( còn biết tin vào cái gì nữa đây:)

ko ổn một chút nào
ko ổn
bọn mày là chỗ dựa của tao mà, đừng làm thế chứ:(

chao ôi:)
rồi cũng vào sọt rác hết cả thôi
mọi thứ rồi sẽ đi đến kết thúc
kéo dài một tình trạng đầy mâu thuẫn và bức xúc này để làm gì hả các bạn thân mến:)


Nothing lasts forever
And we both know hearts can change:)

well, what must I do.....:(
 
...Tồi tệ
mọi thứ đang đi sai hướng rồi

giả dối!!!
giả dối!!!


....chẳng biết tin vào cái gì nữa:)
....what should I do now babe..:)

mệt!
 
hì.. hôm nay đi bộ dưới mưa.. thích quá.. bật to bài Melodies of life át tiếng ô tô... tự nhiên thấy vui.. vừa đi vừa cười.. mùa hè mà cũng gió lạnh ghê.. về nhà mặt đỏ au.. lâu rồi không bị dị ứng lạnh :D.. nhưng vẫn vui.. vui không có lý do :D

vui.. thế thôi.. thế là đủ.. :D
 
đã nói là thôi rồi thế mà .... điên thật rồi...ko hiểu nổi nữa...:(( chỉ muốn đánh nhau thôi....đáng lý rất vui thế mà có kẻ fa đám...đáng ghét wa...tại sao lại giận bản thân thế nhỉ:((......thôi đi,thôi đi.......x-(
 
Lang thang mãi rồi, tuyệt vọng nãy giờ rồi, tự nhiên tìm thấy chỗ này, dẫu ko là nơi kín đáo nhưng cũng la chỗ viết ra được những điều mà ta vẫn thường gắn cho cái mác là: "TÂM SỰ".
Từ sâu trong đáy lòng, ta tự hỏi điều gì đang xảy ra?
Từ sâu trong tiềm thức, ta tự hỏi điều gì đang đổ vỡ?
Từ sâu trong suy nghĩ, ta tự hỏi điều gì là vĩnh viễn còn những gì sẽ mãi mãi ra đi?
Ta muốn kết liễu cuộc đời chán nản này, ta đã làm, nhưng buồn thay, TẠI SAO TA KO CHẾT?
Định mệnh trói buộc ta với cuốc sống, trống rỗng đến ko cùng.
Ta muốn ra đi, tại sao người ko hiểu?
Ta muốn quay lưng, tại sao người vẫn lắc đầu?
Ta cố bấu víu vào những gì kiêu hãnh với cái tên: KỈ NIỆM ĐẸP.
Nhưng rồi chợt nhận ra những gì đẹp đều dễ vỡ mà thôi.
Những hồi ức xa xôi ấy, đã từng hiện hữu hay mãi mãi vẫn chỉ là ảo ảnh của bóng đêm hoang tàn và giá lạnh?
Những con đường mộng ước ấy, ta đã thực sự đi qua hay chỉ là khát khao điên cuồng trong phút giây lầm lẫn?
Và giờ đây?
Những lời nói phũ phàng ấy, đã chà đạp lên niềm tin trong trắng hay chỉ làm rõ thêm cho bản chất cay đắng của cuộc đời?
Những khuôn mặt hận thù ấy, đã bóp chết vầng thái dương vẫn hiện lên tỏa sáng địa cầu này, hay chỉ khắc lên phiến đá của thời gian chiến thắng huy hoàng của sự giả dối?
Ta đang hấp hối, trong cái vĩnh hằng của một lẽ thiên thu...
 
/:)
thật là vô vị
sao bây giờ khôgn có cái gì là vui vẻ hêt
cũng chả có cái gì gọi là buồn chán
chỉ có học hành.. dở tệ, nhục nhã :lol:
thôi.
 
Một ngày nữa đã trôi đi, chả có gì thay đổi trừ việc ta thấy chán ghét bản thân mình hơn.
Quá chán nản, khi mà những điều trước đây ta đặt vào niềm tin thần thánh, nay hóa ra chỉ là đống đồ hàng mã rẻ tiền, chưa cần qua lửa đã nhăn nheo dúm dó.
Quá bức bối, khi mà chính mình phải cay đắng nhận ra những gì trước đây ta mỉm cười khinh bạc, nay hóa ra là chân lí của lẽ đời.
Mệt mỏi quá, ta có cần phải thế này ko?
Vui vẻ nói cười, chuyện trò huyên náo, y hệt con lừa ngu ngốc cố khoác lên mình bộ lông sư tử, nhưng chẳng thể nào thay đổi trái tim vốn đớn hèn.
Thật nhục nhã!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ặc ặc, đọc bài của em sao mà đầy đau thương vậy? Cheer up. Chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ qua mà. Look ahead. It will be another nice day:D.

btw, nhắc mọi người cho cái chữ kí nó ngắn lại nhé. Size 2 là cùng thôi và kô được cho quá 6-7 dòng đâu. Đó là qui định mới đấy. thx
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To BThư:đừng như thế nữa mà.Con thực sự ko muốn mẹ trong tình trạng ntn.Con cũng hiểu những chuyện đã xảy ra với mẹ.Thực ra tất cả chuyện này mẹ đâu có lỗi gì.Rồi mọi thứ sẽ qua đi thôi;)
everything will be OK,just take it easy:)
forget all the sadness dear,a bright future is waiting for u.u'll overcome it;)
though QA is not here,he's always by ur side,'cos so close no matter how far;)
u still have me and PPPD:p
cheer up,my mum;)
 
Thực sự mình chẳng biết làm gì vào lúc này... đi học về là lại chui vào trong chăn nhìn ra bên ngoài... trời mưa... Muốn đuổi cái đám mây xám xịt ra khỏi đầu mà không được... ... lại lủi thủi một mình...

Mấy ngày rồi cứ cặm cụi cố gắng làm thật nhanh, thật hồi hộp không biêt ... có bất ngờ không??? Vậy mà hôm nay, khi đoán ra được mình làm gì, ... lại tỏ một thái độ dửng dưng... Mình biết làm gì đây... trống trải... Cay sống mũi rồi... thôi... Cheerup!!! The worst is yet to come... ... Chui trong chăn ngủ vậy. Ngủ đi cho quên hết mọi chuyện. Giá như mình có thể quên... giá như... [SUP]zzzzzz[/SUP]

"Rainydays always get me down..."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên