Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ôi giời ơi! <--- là câu nói đầu tiên trong ngày khi nhớ ra mình wen 1 thứ wan trọng ở nhà:p may mà ko ai đòi nợ mình :D
Hôm nay đến lớp rui,vui,hơi lộn xộn nhưng mà vui,giá mà có nó thì vui hơn ko :D đúng là uk ko thể cách vn 1 cái bể bơi và nhà nó ko thể cách trường mình cái tuờng được :(
Thanks kuk nha :D chưa ai mừng tuổi nhóc kiểu đấy đâu :D lại còn tặng 2 đứa con rùa nữa :D thanks again:p hôm nào sẽ mừng lại = cách rủ kuk đi chơi,đi ăn:p(đời chỉ thế là vui:D)
Khổ thân thằng bạn mình:( đúng là ...mình luôn nhắc nó là ko thể mà.....cả đời sợ nhất thấy con trai như vậy ...vậy mà :( chỉ còn bit vỗ vai nó...ko bit làm gì...vì mình ngày ấy còn tệ hơn cơ....lại nhớ.....:( potay.com
dù sao thì hôm nay cũng ko tệ :p
Tan học,thất thểu đi bộ về nhà,vừa lạnh vừa mỏi chân,may được củ khoai nướng với con bạn đi cùng:p thú vị fet:D hóa ra nhà mình cũng ko xa lắm...:D lần sau sẽ kiếm nguời để đi nữa:p
Vậy là hôm nay chỉ còn 1 việc chưa xong ,thôi mai làm nốt,:D
Ôi thôi chết rồi:D nhớ wa:D:p
 
hix hix đi thật rồi:(( lần này thì đi thật rồi:((

phù phiếm:lol::lol::D

Có sao đâu nhỉ:)>-
Vẫn cứ vui như mọi ngày....
ho`ho`:D:D:D

well
mọi việc đang dần dần ko đi đúng hướng
:lol::lol:
phức tạp thật:)
sẽ ổn thôi mà
sẽ sớm ổn thôi



chao ôi, trùm chăn ngủ, và ko bao giờ phải dậy nữa, ước vọng xa vời:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
... l_s ...
blank_img.gif
 
Re: Nhật kí 02-05

Oh man ... :D ...
28/1 : có việc làm mới , có niềm vui mới :D , có con người mới :D
 
từ hôm noi chuyện đến giờ, công nhận có nhiều lúc bức xúc thật, luôn tự hỏi ko biét mình đang nghĩ gì, nên làm gì,.....nhiều chuyện xảy ra...thực tế thì nó vẫn thế,.... nhưng vẫn thấy nó mờ mờ ảo ảo kiểu gì ý... khó hiểu thật... lúc thế này, lúc thế kia, đảo lộn hết cả, ko bít đường nào mà lần....ngần ấy thời gian ko đủ để cho mình hiểu 1 góc con người đó... lúc tỏ ra vậy, nghĩ khác, lúc thì cả thể hiện lẫn ý nghĩ chắc cũng như nhau... đúng thật là ko lường trước được.... lúc nào cũng như vậy... chắc điên mất thôi....
có những lúc đã xác định đựoc, nhưng rồi cứ mỗi lần như thế, tại sao lại có chuyện gì đó xảy ra , mà với 1 con như mình thì ko thể ko suy nghĩ đựoc, uh thì mình rắc rối vậy đấy, hay suy nghĩ vớ vẩn lung tung.... nhưng mà.. chính thế mới khổ... điên quá đi mất... con bạn bảo 1 là xd rùi tha cho mọi người đỡ khổ, 2 là làm thêm 1 vụ nữa cho nó ra ngô ra khoai... thế nhưng mà... mình thì sợ mạo hiểm, chắc ko làm theo cách thứ 2 đâu, cái sự điên nó nằm ở đó, ko lữa chọn được giữa cái 1 và cái 2,sự điên nó là ở chỗ đó...làm theo cách 1 thì thử cũng vài lần, nhưng chắc cố lần nữa thì hi vọng cũng sẽ đựoc, chỉ vì mình ko quyét tâm thôi,còn cách 2 thì mạo hiểm quá, có thể mất đi rất nhiều thứ,mà hiện giờ thì cái thứ có thể mất đó là quan trọng nhất đối với mình, liệu mình có thể mạo hiểm nổi ko???
 
:lol: biết mà... sẽ lại chán ... ngày hôm nay ... tệ thật
sáng... sao mà lạnh thế... đã suy nghĩ và nghĩ là mình nên bùng học hay nên đi học...
cuối cùng quyết định: đến trừong học CLB... 10h đi xe ôm vì ngại đạp xe đến trường... cái trường hãm... cho nghỉ học CLB hôm nay... ức không thể chịu nổi... quyết định... làm một chuyến xe ôm nữa tới ams... và kết quả là gì??? empty...!! chỉ có anh Sơn, chị Vân chị Giao và chị gái... trời thì lạnh đến không chịu nổi
suýt đi học muôn... buồn suốt cả buôi... ko còn gì để nói...
đến chiều... đi chơi với lớp... cũng được,,, ngồi cạnh nói chuyện và kiểm kê tài sản cùng chồng... ờ... may ra cả ngày hôm nay chỉ có lúc đó là vui vẻ
còn... sau đó... BH đi riêng... nhưng mà :( về hết.. thất vọng,,,
bạn thân gì mà......... :| :((
 
Re: Nhật kí 02-05

hơ, thế thì biết viết nhật kí ở đâu đây :D chả lẽ lại cả 2 topic?
 
Nhớ,,, nhớ quá đi mất................
mình làm sao thế này
xin lỗi ... :(
 
bé Nga đừng buồn:D. hôm nay a wen mất ko mang đĩa cho em rùi nhưng mà ko sao. Lần sau sẽ đền cho e 2 cái luôn:)
 
hôm nay chẳng có việc gì đặc biệt!
ngủ dậy, đi học, đi về , lên net,....
à, tức quá, mang tiếng là GVCN , giầu có, lại mừng tuổi học sinh có mỗi 1000 đ đúng là kiệt sỉ ! hic hic!
hôm nay chơi xóc đĩa ở lớp thua mất 3000 ! ức quá!
 
he ehe chẳng bù cho thầy thái , mừng tuổi mỗi đứa 10000d
thầy ơi , thầy xông xênh wa'
 
Re: Nhật kí 02-05

Hô hô, sang topic cũ đi bà con! Zz có thể merge luôn cái này vào topic kia cũng được mà! cho đông vui ;)

À này, cho hỏi cái: Đỗ Việt Phương là ai đấy nhờ ? nghe tên "phạm thượng" quá! học đâu dzậy ta!! Mất bản quyền tên mình :((
 
Hôm nay rút được tờ 10 khìn của Linh mít sướng vật ạ!:D
 
hôm nay mẹ gọi.. đang ngủ cũng bò dậy.. nhớ mẹ quá.. mẹ ơi..Tết này con không có ở nhà.. mẹ có buồn không?? con biết mẹ buồn nhưng mẹ vẫn cười.. thương mẹ lắm.. mẹ ơi..
 
chán thế.. lại một ngày nữa.. chẳng biết làm gì.. cố lên chỉ còn 5 ngày nữa thôi.. hic.. không khéo mình thành bà già khó tính mất :p.. thời tiết hôm nay khô thế.. mấy cái ảnh cong veo.. hôm qua thì mưa.. đúng là buồn cười.. hôm nay lượng UV lên cao không được ra khỏi nhà.. thì đành vậy chứ sao.. hâm thật.. ngồi đọc mấy bài trên HAO cũng vui.. yên tâm.. chỉ còn 5 ngày nữa..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cám ơn... vì chị đã an ủi em :):x
cám ơn luôn anh HTS (nhớ 2 cai' đĩa nhá ;))
cám ơn... my husband :x vì 15' của ngày hôm qua

xin lỗi một người bạn vì tớ đã không thể giúp gì cho ấy
xin lỗi bọn mình vì đã làm cho mọi người buồn
xin lỗi cô vì em là một học sinh ko có khả năng :(

aw.. quên đi :)
đời còn tươi sáng...
và mình vẫn còn cái vòng trên cổ :x
 
he he he! hôm nay ko có tiền chơi cờ bạc tự dưng được thằng Đĩ cho vay 1000 ...thế là lãi 5000 ....hehe đỏ bạc đen tình!
 
đề nghị bạn Cương không dùng ngô ngữ thô thiển để gọi bạn bè nhé
 
........Tan học...tâm trạng như ở trên trời vì vừa làm xong 1 bài văn về "dũng khí của thanh niên" ....cô ơi,con iu cô lắm vì hôm nay cô ko lên lớp:D
Nhưng rồi từ trên trời rơi tòm 1 phát xuống đất chỉ vì cái đầu vớ vẩn của 1 con ngưòi vớ vẩn bắt đầu suy nghĩ linh tinh.:D

Hôm nay bạn đồng hành biến mất ---> đành đi bộ về nhà 1 mình.Càng nghĩ càng thấy điên vì có xe mà ko thèm đi lại thích đi bộ :D:p

Cái cảm giác đi 1 mình thú vị 1 cách khó diễn tả,trời thì lạnh,gió thổi vào mặt mát kinh khủng ... :| đuờng Hà nội đẹp thật,ko nỡ xa nó chút nào........ :x

Nhưng mà những suy nghĩ nó cứ chạy lon ton trong đầu...tự dưng thấy buồn,mùa đông năm nay là mùa đông buồn nhất,và cũng sẽ khởi đầu cho những mùa đông buồn sau này...càng nghĩ cằng thấy mình vớ vẩn,nhưng nhỡ buồn mất rồi.

Lâu rồi mình bỏ wen nhiều thứ,bi h đến lúc thấy nhớ lại muồn tìm lại cái cảm giác ngày xưa.......nhưng mà hình như thay đổi hết rồi :|
Về nhà muộn,lại bị mắng,nhưng mặc kệ,đang chán !

Bi h thì phát hiện ra bệnh rồi: lại vô cảm... |-) :|
1 đứa thất thuờng thế này thì thế là phải thôi.Ko có gì phải phàn nàn cả.

Bê bối,vớ vẩn,linh tinh....Who do you think you are? NOTHING even when compare with the stupies!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên