Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
đời thật là chán, tết nhất thế này đây, may mà 0 phải mùng 1, chán quá.

đời nó là vậy, mọi việc đang yên ổn, bỗng dưng tất cả mọi thứ đều sụp đổ, chỉ vì 1 người. thật là ức chế, chẳng muốn nói, gọi điện, giải thích nữa. tất cả tâm trí của ta, bộc bạch tất cả những gì trong lòng ta, và rồi người 0 tin ta, nói rằng ta 0 quan tâm. ừ, nếu vậy thì, ta 0 quan tâm. :((
 
nhẹ nhõm hơn khi nói chuyện với anh trai và chị gái hôm qua... (bây giờ chỉ sợ có người hiểu lầm mình thôi :p)
mình nhận ra được tất cả. Rõ là không phải mà :lol:
cảm thấy vui vẻ hơn rồi ... dù là... Tết vẫn còn dài...
gửi lời cám ơn đến anh CLC về cái offline nhé ;)
 
;;),vào đây xông đất đầu năm ,cảm ơn lời chúc của mọi người :),cảm ơn anh trai :D-anh là người đầu tiên em nhận làm người thân trên HAO đấy-tự hào nhé :p.Chúc anh trai sớm tìm được bạn gái chứ đừng chỉ mải mê đi tìm em gái thế nữa nghe chưa...Iu anh trai nhìu nhìu :x
Chúc tất cả mọi người năm mới tốt lành.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe! tưởng năm nay lớn rồi ít được tiền lì xì hơn năm ngoái ! thế mà ngay trong mùng 1 số tiền thu được đã lớn hơn năm ngoái nhiều rồi! hic hic! càng nhận được nhiều nguy cơ phải nộp cho bà già càng tăng!
thôi phải thủ vài trăm để đi chơi thôi!
 
Tết này buồn quá.. mẹ ơi.. con nhớ mẹ :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sáng mai 10h ( ngày mùng 3 tết ) là một giờ đẹp để khai bút ;) ...

Chúc mọi người một năm mới học tập thật tốt nhé ...
p/s : ai có điều kiện ra Văn Miếu xin chữ đầu năm đi ;) ...
 
trời ơi! được mừng tuổi gần 2 tr thế mà, trưa nay chơi tôm cua cá với mấy thằng anh họ bị chăn mất 500 nghìn hic hic! đau khổ quá các bác ơi!
 
hôm qua đầu năm đi xin chữ , định xin 2 chữ " nhân " và " trí" xong cuối cùng lại chọn duy nhất chữ "chí " . hình như không ai xin 2 chữ bao giờ
 
21h45 phút ngày mùng 2...1 cảm giác chán và mệt mỏi khó tả.........thực ra thì trời lạnh càng làm tăng cảm giác thích đi chơi ....nhưng mà tết năm nay khác mọi năm wa..........có lẽ do nhiều thứ thay đổi..........về nhà bà nội...nhớ cái hồi còn bé tí tẹo...vui vẻ...chẳng suy nghĩ gì nhiều...vô tư và ko phải bận tâm đìều gì cả...còn bây h thì..........
nhớ cái hồi cả nhà còn đông vui...cho dù là bé nhất hay bị bắt nạt nhưng mà vẫn vui vì mọi ngưòi đông đủ...còn năm nay...chẳng còn ai...mỗi nguời có 1 cuộc sống riêng...nhớ wa ...càng lớn càng cảm thấy mọi thứ ko theo ý mình....mình thì chả thể theo họ nhưng mà...vẫn phải cố...vì nhiều ngưòi,mà toàn là vì những nguời wan trọng:(
Lại nhớ cái hồi xưa ấy,còn lũ bạn thân ở nhà,làm gì cũng có nhau...nhìn cái điện thoại sao mà nhớ thế....mọi năm gọi cho ko bit bao nhiêu nguời vậy mà năm nay thời gian lại chỉ dành cho ol........nhớ gal kinh khủng....nhớ kni mặc dù nó vẫn ở bên cạnh nhưng mà cũng chẳng làm gì được...nhớ cả fan,cả T3n....nhớ tất...nhớ ông anh bigdog ở xa tít mù tắp...nhớ ông anh mà mùa đông năm ngoái vẫn còn gọi mình dậy đi học,đêm giao thừa năm ngoái là nguời đầu tiên gọi điện chúc tết mình....nhớ wa...nhưng mà chỉ bít nhớ thôi...mọi ngừoi ở xa wa rồi ...
Nhớ cả ông anh trai mà mình mới nhận...rất thích đi ăn với anh trai nhưng mà lại ko thể đi được:(
Nhớ cả 1 ngưòi nữa..nhưng ngưòi này thì ko thể làm gì đuợc nữa rồi....
Hic...hình như mình điên mất rồi...chán chê chẳng nghĩ linh tinh tự dưng ngày tết lại đi nghĩ vớ vẩn .....rồi lại ư ử hát When you say nothing at all....lại càng nhớ hơn......chẳng bit vì ai mà lại thích cái bài ấy nhỉ?:( mà sao lại thích nhỉ...uh...mình vẫn tin là thế nhưng bi h ko thể tiếp tục tin nữa rồi...
Mọi thứ sao mà thay đổi nhiều thế,sao mà thay đổi nhanh thế...:(...
 
ho`ho` chỉ có dịp Tết nhất gia đình mới hội họp được đông đủ như thế, chợt nhận ra rằng dù có nhiều thay đổi đến đâu, dù mình có nhiều bạn bè, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, thì những người thân xung quanh vẫn là những người đã hy sinh vì mình nhiều nhất, thì anh em họ vẫn là những người anh chị em ruột thịt của mình:) là những người mà khuôn mặt của họ không thể phai mờ trong ký ức tuổi thơ của mình, và lại nhớ...nhớ cái thuở xa xưa mà hiền dịu...:) thời gian chẳng bao giờ quay lại được, biết bao biến cố đã xảy ra, người thì vẫn vậy, nhưng lòng không còn như cũ nữa:) ho`ho`, có lẽ phải đến một năm rồi mình và anh ko nói chuyện, vậy mà hồi bé...chao ôi, câu chuyện trẻ con mà ko thể nào quên... đáng tiếc là mọi chuyện đã khác, uh, đâu phải cái gì cũng theo ý mình được...

Lo cho thằng em mình quá, ở nhà nó vẫn bình thường mà:( T ơi, T đừng làm sao nhé:) T phải cố lên chứ, Ti vẫn thấy T rất dễ thương mà:):x

Anh K, anh iu quý:( em gái buồn lắm, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ iu quý em gái như trước nữa, và có lẽ anh em mình sẽ chẳng bao giờ được như xưa nữa, hi`, mà chắc anh ít nghĩ và ít nhớ nhỉ:) em ngớ ngẩn quá phải ko:(...ngày Tết, em gái chả biết nói gì, chỉ cầu mong cho anh có được một tương lai tốt đẹp, anh em mình đã chẳng bao giờ được như ước mơ hồi bé:) nhưng ko sao, cuộc sống mà;)
 
tự nhiên thấy vui vui... nhận được mấy cái offline đấy :D cám ơn anh lần nữa :) ...
hôm nay lạ... mình là một đứa ghét cay ghét đắng nhạc trẻ VN (nhất là loại ƯHP và QV...) thế mà lại mò trong web yeuamnhac.com mấy bài của bọn nó nghe đi nghe lai... và thấy hay hay... có lẽ do ảnh hửơng ... ::") :p ko biết nữa... nghe xong càng thấy nhớ :D
 
:(( được mấy ngày tết thì trời lạnh mún chít... lại còn ốm nằm nhà, chẳng đi đâu đc :(( Còn gì là Tết nữa...
 
hehe! rút kinh nghiệm, ko lên nhà bà nữa!lên nhà bà lại bị mấy thằng anh họ chăn hết tiền mừng tuổi!
cứ ở nhà mà phục kích tiền lì xì cũng khá rồi!
 
ngày cuỗi cùng của Tết đấy hả. chán thật... vẫn thế ko có gì thay đổi... :lol: chán cho mình

_________:|_________
buồn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cả ngày ko đi đâu:D sáng suốt:p ở nhà cũng ối thứ để làm,ăn mất nửa ngày,ngủ mất nửa ngày,còn thời gian đâu mà đi chơi :p:D
Hôm nay ko điên như hôm wa,tinh thần thoải mái,nghĩ ra vài câu chuyện vui vui để có gì sau tết kể với chúng nó...băn khoăn ko bit có nên mừng tuổi ai ko nhể :)) thôi kệ,cò 2 ngày,cứ chơi đi :p
 
Hóa ra Tết năm nay cũng không đến nỗi tồi tệ như mình nghĩ...yêu cái ngày Tết cuối cùng này, yêu cái thời tiết vừa rét lại vừa vô cùng ấm áp này ghê...yêu mấy con mèo con, yêu cả con mèo to nữa...:):):D
 
:D Hôm nay lại càng hiểu hơn .
Vì ta quá nhiệt tình , vì ta quá say mê , vì ta quá chân thành ... mà ta mù quáng ... mà mọi sự phụ ta ... :-b
:D ... Thôi , hãy cứ thờ ơ , cứ vô tâm ... đời sẽ phụ ta (?)!
 
ho`ho` mình đúng là rỗi hơi [-x ngồi đọc mấy thứ linh tinh rồi lại jealous, hix hix, sao mình xấu tính thế nhỉ:(


ho`, đợi đến bao giờ đây:):(




:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên