Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay vừa xem film ... xong, thấy xúc động quá đi mất :)
lâu rồi mới xem 1 phim thấy hay thế@__@.
 
Nhìn ava bạn Trúc lại hứng thú xem lại MV Grace:*

Từ hôm qua đến giờ, chính xác từ sau trận thua đau trên đất Roma, tớ không biết mình thành cục shit j rồi. Ngày j mà đen, như kiểu đầu tháng ăn cả cân ốc tạ mực í 8-}. Xung quanh như ai cũng như khinh thường mình í nhể. Tớ biết tớ hậu đậu vụng về, nhan sắc có hạn, học vấn thấp chả bằng ai, không đủ kiên nhẫn, ko có respondsibility 8-}. Giờ câu hỏi lớn không lời đáp là tớ sống trên đời để làm j:|
Sau khi nhận 2 cái sms của ấy, tớ đã thấy đời sáng sủa hơn 1 tí. Ấy biết ko, ấy cũng là động lực duy nhất để tớ sống happily đến Tết đấy ^^. Tớ yêu ấy nhiều, nhiều, nhiều. Yêu như chưa bao h được yêu. Yêu phát cuồng phát điên phát dại lên. Tớ biết ấy là người duy nhất nói yêu tớ và yêu tớ thật sự. Tớ chỉ cần ấy thôi, ít nhất là từ giờ cho đến lúc tớ chết:x


I know, I deserve all the worst things :-j :))
 
thấy hơi tiếc...dù sao thì mình vẫn còn nhiều vc để làm, cho qua thôi:)

hnay viết bài 2t. mong là k vào đăm săn=))
 
Dịch xong được cái bài Cubism (vật vã mất 3 ngày) xong, chuyển sang mấy bài về Health và Politic thì tự nhiên thấy ù ù cạc cạc, đến tiếng Việt đọc cũng không hiểu gì, nói gì đến tiếng Anh. :"> Thế mà... chẳng hiểu thế quái nào cũng dịch được xong, mỗi tội... dịch mà chẳng hiểu mình vừa dịch cái gì =))
 
Dạo này mình chăm chỉ đến giật cả mình =))
Sắp sửa thành sinh viên siêu gương mẫu rồi =))
Mỗi tội hết tiền :">
 
Chị Tân cho em tí chăm=((

Có ai xem quảng cáo Romano mới chưa:-B. Cái quảng cáo có chị j cao ráo chân dài đứng ở quầy tiếp tân đánh rơi chìa khóa phòng, anh đẹp trai lịch lãm nhân vật chính dùng chân đỡ key, đá nó nẩy lên rồi rơi vào tya chị ý ý:-B. Cái chìa khóa ấy có số 1801 :x =)) Chả có j mấy nhưng mà cứ sung sướng mỗi lần xem í=))=))=))
 
Sẽ thực hiện lời hứa DANH DỰ đó!:|
Quyết tâm, vì mục tiêu đó cũng nghiêm túc như thi ĐH vậy!
Ko thể thất bại vì sự dung túng bản thân!
 
It's all about money :)
Cuối cùng cũng kiếm được công việc như ý, nhưng mà chưa mừng vội, cứ phải cầm được tháng lương đầu tiên đã thì mới yên tâm được :)
Cổ phiếu lên giá, sắp có tiền mua quần áo rồi :x
 
Bao h cho đến ngày ấy :x

Ô, bài 9399 nè :x
Bao h cho đến bài 9999 :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hề.
quá giới hạn chịu đựng của mình rồi à nha.
'if you can't say anything nice, don't say anything.'
vì vậy các bạn yêu à, better keep your mouth shut.
ừ mình cũng chả cần mấy chuyện thích thú vui cười với các bạn đâu. các bạn có không quan tâm đến mình cũng không sao đâu. chả có sức mà care ý. đằng nào thì ngồi 1 mình cũng vui mà. tốt mà. hay mà. ừ mình nên cám ơn các bạn vì đã cho mình nh` thời gian hơn để nghĩ về bản thân ý.
nhưng mà này.
mình không đụng đến các bạn thì cũng đừng có mà động đến mình à nha.
cái j mà 'nó làm tao khó chịu...' , 'nhìn mặt nó bây h thôi là tao đã không chịu nổi ...'
hê.
hay quá nha.
mình không biết mặt ai khó chịu hơn đâu nha.
mà mặt mình có khó chịu ý, thì đừng có mà nhìn nữa.
mình chả cần ai dễ chịu với mình làm j đâu.
mình có làm các bạn khó chịu ý, thì cứ nói thẳng mẹ nó ra, mang tiếng là BẠN THÂN mà đi nói sau lưng thì xấu mặt lắm ý.
mà mình đã làm j để các bạn khó chịu ý nhỉ ?
ý kiến khác nhau là chuyện bình thường ý, các bạn có cần lúc nào cũng refute ý kiến, lựa chọn của mình không thương tiếc thế không?
mình có tranh cãi với các bạn đâu nhỉ, mình chỉ nói ra thế thôi, lúc nào cũng sồn sồn lên nhảy vào nói này nói nọ.
ờ thì mình sống nt đấy. ý kiến mình khác ng` nt đấy.
thì sao?
không chịu nổi thì thôi đường ai nấy đi.
cứ thích hiếu thắng, lúc nào cũng cho là mình đúng, ai cũng phải theo mình.
hê hê xin lỗi chứ chả ai chịu được đâu.




à mà rồi đến lúc cần nhờ cái j thì ngọt lắm nhỉ.
dịu dàng lắm nhỉ.







cái thể loại bạn bè không bao h thèm ủng hộ một cái quyết định j của mình thật là cu-te vl.
hê hê.
 
sử.
sử.
sử.
sử.
ôi.



moi.
je te manque.
jTm.
peu
trop p'tit peu.
non.
rien.
jamais.
....
tu sais?
non.
jamais.
je n'attendais que vous ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vứt cho cái mà chơi, ngồi hí hoáy suốt từ tối qua đến giờ, thỉnh thoảng kêu "vui quá ta", tưởng tượng ra cái mặt mà không được:( ước gì mình được như cháu í:x:x Chờ first date 13/11=)
 
Dạo này mình bị sút cân thật rồi :-< vẩy tay 1 phát là đủ rơi nhẫn mới sợ chứ :-ss tay bé đi thì sau này lấy chồng sẽ bị thiệt thòi vì nhẫn bé =)) :">
Hôm nay mình mới biết là các anh các chị các bạn và các em rất chi là quan tâm đến politics nhá :-ss hiểu biết rùng rợn :-ss không ngu như mình Đảng Dân chủ với Đảng Cộng hòa khác nhau như nào mình còn chẳng biết =)) có mỗi cái essay nhạt nhẽo vẫn chưa biết bao h mới viết nổi.
Haizz, cơ mà dạo này thấy đời sống thật đẹp đẽ í 8-> bận rộn với 1 đống việc, bài tập, sách vở... mai lên trường làm cái xyz xong ngày kia đi DIS 2008 xong CN đi ăn Bento ở Asashi với em Trang :x kể cũng có tí hương vị rồi :">
 
Hôm qua là ngày rảnh nhất của mình tính 1 tháng đổ lại
thực ra có việc phải làm nhưng lười lắm ;))
 
Back
Bên trên