Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nó đã hỏi mình: đối đầu hay bỏ cuộc?
Mình chấp nhận, vì nếu ngại khó khăn này mà bỏ qua cơ hội thì sẽ còn đáng tiếc hơn! Có khi sẽ ko tha thứ đc!
Biết đâu lại có thể tạo đc bc ngoặt! :)
Tự tin lên! TN mà, " ko có việc j khó, chỉ sợ lòng ko bền" :))
 
Hôm nay làm đứa con hư hỏng mất nết, ăn xong rửa bát lên phòng đóng cửa nghe nhạc. Kệ ko thèm biết bố ăn bố nấu thế nào. Thôi kệ, đang chiến tranh. Ngồi ăn cùng chỉ tổ đc nửa bữa bát đĩa vỡ loảng xoảng thôi.

Anh nói đúng đấy, sao mà ghét weekend thế này :)|. Thà đến trường ngồi học kêu chán còn hơn :)|
 
tôi rất ghét rất ghét rất ghét cái cách anh gọi tên tôi.
tôi rất ghét rất ghét rất ghét cái cách 'được' nhắc đến trong các câu chuyện của anh.
tôi rất ghét rất ghét rất ghét thâm chí đến cái cách mà anh type tên tôi.
anh không xứng đáng, 1 vạn lần, 1 triệu lần không xứng đáng để nhắc đến tôi đâu.







@một số người: đừng có đọc và nghĩ linh tinh về cái bài post này. cũng như các bài post khác của tôi. quan hệ của tôi các người k hiểu nổi đâu. và cũng chả cần hiểu.
thật là rách việc và thừa thời gian ý.
à mà nếu đọc rồi thì từ nay đừng bao h theo dõi bài của tôi nữa.
tôi ghét cái trò đấy lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vừa đi đi xem Họa Bì về:)) thực ra là thuê đĩa về xem cùng 2 con bạn thân:))
thấy phim ko làm mình khóc hay tâm trạng j:D:-j, chắc là do dạo này đang anti mấy cái thể loại sướt mướt nên cũng ko có cảm xúc j lắm:-j
Yêu chúng mày lắm:x:x:x
my wonderful Friends>:-D<, lâu lắm rồi mới lại đc đi chơi vui vs bạn bè:x nhưng có mỗi 2 tiếng:(( ...
nhưng thế cũng đủ rồi:x

nhưng cũng có tí suy nghĩ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giờ giấc quá hiểm :-s
Bỏ Hoạ Bì :-j Uống trà sữa rainbow_ngồi trên tầng 6, nhìn xuống đường_ăn bánh mì gà_gà hấp coca_dạo quanh hồ Thành Công, vừa đi vừa ngắm các cụ đi bộ và trẻ e chơi trò đi quay, tàu điện, thú nhún :x
No căng bụng lun :"> vui vui :x
 
Đến giờ thi rồi, à, chậm 2ph rồi :(. Chị gái thi tốt nhớ :), hnay chị mà thi tốt thì tối nay em rửa bát :)).



:x Arsenallllllllllllll :x
 
@ Mày: Cái )(*#%& nhà mày, có để bà yên ko :| :| :| !

đừng dùng cái icon :-j để tỏ ra mình ko care, đừng suốt ngày đi soi mói chuyện người khác rồi đi tâm sự với thiên hạ, đừng có biến chuyện của ta thành chuyện của mày rồi biến mày thành người bị hại :|:|:|

Sao mày giỏi thế nhờ =))
 
Điểm 9 hóa đầu tiên kể từ khi biết tới môn hóa... qả là cấp 3 ko hề dễ dáng như nhiều ng vẫn nói:(
Hôm nay nhận con 6 tin mà mừng rơi nc mắt:x
Dạo này lười học hành, kiểm tra một tiết vẫn chém gió đều, vẫn bốc phét đều...
 
Chủ nhật kinh hoàng :-< Không muốn sống khoảng thời gian giữa 19h - 20h :-< Sao lại mong đi học nhở:)) Dớ dẩn
 
Đang chết chìm giữa một đống lời khuyên đây :|
Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến em :|
nhưng em bắt đầu loạn rồi....
có lẽ ko nên chat chit nữa....
 
chẳng biết đánh dấu cái sự kiện 5000 bài này ở đâu nên vào đây vậy nhỉ :D
hôm nay nhiều cảm xúc quá.. Ngoài trời lạnh cóng và lất phất mưa như mùa đông Hà Nội, nhớ Hà Nội quá... Hi vọng ở nhà bây giờ hết ngập rồi.. Mấy hôm đọc báo và xem youtube người ta chế lời bài hát make fun of Hà Nội mình bị ngập mà lòng càng trĩu buồn hơn.. Đến xem tờ báo hàng ngày bên này, bức ảnh to đùng của 1 Hà Nội ngập trong nước lạnh mà thấy vừa thương vừa buồn... Sắp đc về rồi, sắp đc về với Hà Nội yêu của mình rồi.. Cố chờ nhé...
Nhớ Hà Nội, và nhớ hồi xưa...
 
chẳng biết đánh dấu cái sự kiện 5000 bài này ở đâu nên vào đây vậy nhỉ :D
hôm nay nhiều cảm xúc quá.. Ngoài trời lạnh cóng và lất phất mưa như mùa đông Hà Nội, nhớ Hà Nội quá... Hi vọng ở nhà bây giờ hết ngập rồi.. Mấy hôm đọc báo và xem youtube người ta chế lời bài hát make fun of Hà Nội mình bị ngập mà lòng càng trĩu buồn hơn.. Đến xem tờ báo hàng ngày bên này, bức ảnh to đùng của 1 Hà Nội ngập trong nước lạnh mà thấy vừa thương vừa buồn... Sắp đc về rồi, sắp đc về với Hà Nội yêu của mình rồi.. Cố chờ nhé...
Nhớ Hà Nội, và nhớ hồi xưa...
Tích cho chị Giao cái bài số 5000 thành bài tốt số 111 lấy hên nhé. ;)


_________
Hôm nay đi thi 8-|
1st district.
Nhưng mà chỉ đứng thứ 4 overall thôi là sao :((
( chắc tại bỏ phần biology blank khinh ko thèm làm, mà đúng hơn là ko biết làm thế nào :( ôi giá ngày xưa tiết sinh chăm học 1 tí ko nằm ngủ gật có phải tốt ko :(( )
Ko đến nỗi tệ nhưng mình là mình càng ngày càng ghét bọn ... :(
hix thứ 6 tuần này thi TOEFL rồi :((

Kệ, mai cứ đi đú đởn campus tour đã :-j cho thoải mái tinh thân.
 
bùn quá :-< Hn tổ chức family weekend mà ................family của mình ở cách đây tận 12k miles :((
 
VĐQG Dance sport :(( ko đc xem :((

uất ức ~x( :((

ghét các cụ X( đi xem có làm sao đâu cơ chứ :((
 
Back
Bên trên