Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Dạo này mình bị sút cân thật rồi :-< vẩy tay 1 phát là đủ rơi nhẫn mới sợ chứ :-ss tay bé đi thì sau này lấy chồng sẽ bị thiệt thòi vì nhẫn bé =)) :">
Hôm nay mình mới biết là các anh các chị các bạn và các em rất chi là quan tâm đến politics nhá :-ss hiểu biết rùng rợn :-ss không ngu như mình Đảng Dân chủ với Đảng Cộng hòa khác nhau như nào mình còn chẳng biết =)) có mỗi cái essay nhạt nhẽo vẫn chưa biết bao h mới viết nổi.
Haizz, cơ mà dạo này thấy đời sống thật đẹp đẽ í 8-> bận rộn với 1 đống việc, bài tập, sách vở... mai lên trường làm cái xyz xong ngày kia đi DIS 2008 xong CN đi ăn Bento ở Asashi với em Trang :x kể cũng có tí hương vị rồi :">

tay c bé đi thì vẫn cứ dư giật so với ng` khác cơ mà ;)) nhẫn c đeo vẫn khổng lồ lắm ;)) yên tâm =)) ôi bàn tay béo múp :x =))

à đấy :-< chính trị chính treo, có thg` lớp e đi US mắng e vì e chả hỉu tí CT nào :)| dân chủ vs chả cộng hòa :)| đã biết Đảng CS như nào chưa mà tinh tướng=))

hương vị nhứt là ngồi nhà chơi sim đầy hưng phấn chứ 8-> ;)) =))

-----------------

:eek: ôi cái sự lười :eek: 7 ngày trôi qua, chưa thêm được tí nào vào đầu :eek:

:-< Tân ơi cho e xin ít chăm :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mệt quá:(
thiếu ngủ:(
rồi trưa về nhận ra là sáng nay ăn mỗi tí xôi, quên ko uống sữa:(
thảo nào hômnay thấy hơi lao đao:-<
 
cho tao ít nữa :))
---
cái thể loại thời tiết, mưa thì oạch 1 cái xong luôn đi, nào sấm, nào gió cứ sầm sì rầm rầm cả chiều, làm mình thập thò mấp mé k dám ra khỏi cửa vì sợ tối về bị ngập . hnay lại k có Ju của bố, e AB của mình mà ngập thì xác định đi là vừa :))
Ui còn 2 ngày cho chuỗi ngày trường kì kháng chiến mới, thật là nôn nao í ;;)Trong không khí hân hoan chào đón, tối nay sẽ tự sướng ngồi onl :) chat chit lướt liếc thỏa thê đi ;)) (bố đi công tác r mà >:) ) Tranh thủ tranh thủ >:)
5h đã ăn cơm tối rồi =)) có mẹ thật sướng :x sau gần 1 tháng zời xa vắng, mẹ tớ đã trở lại và lợi hại gấp đôi :)) ôi, canh trứng, thịt kho, lạc rang =p~ cái j` cũng ngon hết :x
Sáng mai mưa là nghỉ nhà đấy, Kế toán kế tiếc cũng mặc kệ đấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vớ vẩn.
chả hiểu nhận ở đâu ra k biết.
bây h là cứ lắm người trơ trơ như thế.
trông ngứa mắt. ngứa tay.
tối sẽ đập =))=))=))
*đi rủ rê cái đã*
 
Hôm nay ko có j đặc biệt xảy ra, nhưng tớ vẫn thấy vui vui, như kiểu ai mổ bụng vứt bạn Vui vào, làm tớ cứ phấn khởi âm ỉ í=))=))=))

ngoài đường mưa to gió rét, từ xa mùa đông bay về. Thế mà vẫn có đứa chịu đèo mình mà ko mặc áo mưa=)). Thế mà vẫn có người chờ mình dù đường mấp mé ngập. Thế mà vẫn có người nhận ra mình là Shit Stu trong bóng tối mờ ảo:">. Cứ vui vui^^
 
bắt đầu những thứ mới mẻ bao h cũng thấy thú vị...
nhưng có khi nào rồi chán...
chẳng biết...
cứ tin đi...
có ai đánh thuế niềm-tin đâu cơ chứ :>
 
finish cái list r :x thật là mãn nguyện :x
đi đọc truyện đêm khuya thôi! Tối nay man mát nhâm nhi coffee ấm nóng đọc sách rất hợp í :)
 
Tuần sau lại ktra cả Toán :(( lẫn Pluat! #:-s Trong khi đang tập trung ôn anh mới cú chứ! >:p
Lên ĐH n` đứa siêu quá, thấy mình tự ngu đi! :-j:|
 
3 năm nay chưa bao giờ chạy nhanh như hôm nay.
3 năm nay chưa bao giờ khao khát lên 1 cái xe bus như hôm nay
Cuối cùng thì anh cũng ở nhà lều lều
 
Dù sao thì cũng vui . Lạnh ,ko phải đi xe 8->

Chơi cá ngựa . đang chơi thì bị gọi về b-(

Phụ huynh bao h cũng thế #______#

Ước gì cứ thế này mãi :x
 
hnay vẽ đc tranh con panda (trên ava :-") rất sung suớng
xong rồi khoe bị bạn kia bạn í ko tin, xong 1 hồi bạn í bảo "whatever, thôi tin rồi"
xong rồi tức quá sign out bắn half life, toàn chết =))
hi vọng mai sáng sủa hơn, ko mưa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngày lộn xộn 8-} ko biết nên làm tnao` cho phải đây 8-}

tự nhiên muốn đến SN quá :( nhớ ra là 3 năm nay chưa hôm SN nào mình lên HAO để đc xem cái theme CMSN :((
 
Eo mình thật là được quan tâm ở trên này í nhỉ :"> Shit rồi Triệt rồi Trúc rồi con Phương hâm nữa :p
Mình đồng ý chia cái sự chăm chỉ work on stupid things của mình cho các bạn, mình cũng đã deliver rồi, bao h các bạn receive thì báo mình :">
Cô Triệt thì lúc nào cũng chỉ nghĩ ra các từ ngữ / hành động quái gở rồi gán cho tôi [-x
còn Trúc thì sau ngày chị em ta chia tay 2 hôm về trc, mình vẫn chưa gặp lại nhau em nhỉ =)) Chắc còn dài dài vì cuối tuần này chị tít lắm :">
_ _ _

Ồ yề, mai tớ sẽ lần đầu tiên mặc áo dài hồng vàng của tớ đi ra ngoài =)) xong giày cao gót 7 phân =)) Với 1 đứa chỉ biết mặc jeans + sport shoes thì tớ đang rất là looking forward cho cái sự mới mẻ này =))
 
hờ hờ lần đầu tiên nhận điểm kém Toán tính từ đầu năm đến h :(( Thật là vl
 
Ôi sống đến gần này tuổi rồi mới thấy chó với lợn cũng biết lên forum post bài^___^


___
Hôm nay 1 ngày làm sub teacher =))
ăn trưa với toàn giáo viên và hiệu trưởng =))
Grade bài cho students như đúng rồi :x
còn dc trợ giảng nữa hehe :))
Mình hợp với nghề giáo viên phết.
^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hnay vẽ đc tranh con panda (trên ava :-") rất sung suớng
xong rồi khoe bị bạn kia bạn í ko tin, xong 1 hồi bạn í bảo "whatever, thôi tin rồi"
xong rồi tức quá sign out bắn half life, toàn chết =))
hi vọng mai sáng sủa hơn, ko mưa
Thảo nào ngồi phê cả ngày ;))
 
Back
Bên trên