Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

TÌnh hình là có khi ngày kia lại mưa to =))
---
Năm nay là năm lgt >< đầu năm thì rét lịch sử, cuối năm thì mưa lịch sử...
8-|
Khí hậu có vấn đề 8-|
 
Mệt, đau họng, người khó chịu kinh khủng :(( :(( :(( but who cares? It's final time
 
cảm ơn chị Trúc nhớ :X
sắp hết ngày :"> nhớ cái màu vang xanh của theme Hao 8->
 
......... Lạnh trọn đêm mưa......

Đêm sầu đi trong tủi nhớ
Bao thương nhớ chỉ là mộng mơ
Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá
Mưa đêm sầu riêng ai
Buồn ơi đến bao giờ

Mưa ơi! mưa ơi!
Mưa gieo sầu nhân thế
Mưa nhớ ai
Biết người thương có còn nhớ hay quên
Riêng ta vẫn u hoài
Đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người đã cách xa.

Mưa buồn rơi rơi ngoài phố
Nghe như tiếng nhạc buồn triền miên
Đêm nao chốn đây ta dìu nhau
Trao muôn ngàn lời thơ
Chờ mong đến kiếp nào.
 
Ghê gớm :))

1 ngày nhạt toẹt . Cảm giác đc cái sự vớt vát gượng gạo thật khó chịu .

Thà 1 tay dẹp sạch :)|

Bạn bè toàn 1 lũ giả dối :)|
 
chưa bao h` vô dụng như 3 ngày vừa qua =)) ko động đến nửa cái bút chì =))
Ai bảo còn mải bàn kế sách chống địch và diệt hoa với tôi cơ =))
_ _ _

1. Không-được-vừa-nằm-vừa-dùng-lap.
2. Trước khi giờ học bắt đầu 30' PHẢI ra khỏi phòng
3. Trong vòng năm 2008 fải hoàn thành xong ít nhất 1 trong 2 thứ: Negotiating skills / Pivot table and pivot chart advanced level in Excel 2007
Quyết tâm :>
_ _ _

Họa tâm hay thật anh ạ :D
 
clgt:|
Xem xong trận, ngồi hì hục chép gần 16 trang Logic học, ko thèm suy nghĩ j. Chép như điên dại rồi cũng xong. Chép xong tưởng hết chán ai ngờ lại còn chán hơn. Sao đen đen đen thế hở giời:(:)(:)((
Unbelievable:(:)(:)(:)((

Thà tôi bị chó cắn, bị xe cán, bị zai trêu, còn hơn là thua nhục thế này:(:)((
 
Hớ hớ Obama sắp thắng rồi :X
cho bọn chủ nhà chết vì tức :))
 
kt anh
bài dễ làm như shit

ở lại buôn vs đứa bạn
~~==>kq học 3 tiết mà vẫn tắc đường

tâm trạng xuốg dốc

đói quá...

lát nữa phải học lí. thầy giao 3 bài bỏ cả 3=))
 
Back
Bên trên