Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay la ngày gì mà thấy frustrate thế nhỉ .... sao mọi thứ cứ dồn dật đến cùng 1 lúc thế nhỉ.... vậy mà chả lo đ.c đến đâu cả.... tự dưng thấy t/gian cứ ngắn lại, ko lo kịp việc gì nữa.....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thêm một ngày trôi qua mà chẳng làm được việc gì ra hồn cả
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tự dưng lại có trục trặc thế này :((
Sốt ruột quá, vé thì có rồi, tgian thì cũng đâu còn lâu nữa :((
Chắc sẽ ko sao đâu ... cả mình và Umi đều [-o< , mình sẽ giải quyết kịp mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Uh,cả horoscope cũng nói đến tháng 6 mọi chuyện của mình sẽ tốt đẹp mà , mọi cố gắng sẽ đc đền bù mà .. tin thế đi 8-|
Chúa ơi ... [-o<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay vui ^^ Tối qua 11h đêm bạn gọi điện về nhà :D Quý bạn quá.
Gặp ai cũng khoe.
Hè này kịp gặp các bạn rồi ^^

Lại 1 mùa hè sôi động b-)
Miss all of you :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Anh chưa quen, chắc mai sẽ quen.. chắc thế..
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ngày cuối tuần : sửa xe đạp, thứ 3 còn đi học :Dmình sắp phải bán xe đạp, :(( buồn ghê gớm, thôi, đến lúc đấy, mua cái khác vậy :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Anh là biển
Mênh mông và sâu thẳm
Biển bao la
Trải rộng đến chân trời
Cõi lòng biển
Như vực sâu không đáy
Biết bao giờ
Hiểu thấu được biển xanh
Biển tự do
Phong lưu và phóng khoáng
Thích tự đến và cũng thích tự đi
Có những lúc
Biển ầm ầm sóng vỗ
Thách thức đời
Kiêu hãnh và tự tin
Và có lúc
Biển hiền hòa êm dịu
Gió vi vu
Với sóng vỗ rì rào
Biển vẫn hát
Bài tình ca muôn thuở
Hát tặng ai
Những khúc nhạc trữ tình
Rồi biển xanh
Vỗ về bờ cát trắng
Mãi lặng yên
Đón sóng bạc vào bờ
Dù mặt biển
Có bao điều biến chuyển
Cõi lòng kia
Vãn mãi mãi chung tình
Anh là biển,
Em là bờ cát trắng
Mãi không rời
Với ngày tháng năm trôi.
[-o< mọi chuyện sẽ như mong muốn thôi !
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chị tự viết đấy hả chị :D
Cũng anh là biển b-) và em là bờ cát trắng b-)
Cảm hứng từ "Biển" của Xuân Diệu đúng ko ah? :D

Cái emo cuối bài nhìn nghịch nhất >:-D< b-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ứ, kí rì mà "anh là biển", "em là bờ cát trắng", thế này là sai toét so với cái anh, chị, em nói rồi còn gì >:)
Hì hì! :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nguyễn Mai Ph­­­­­ương đã viết:
Chị tự viết đấy hả chị :D
Cũng anh là biển b-) và em là bờ cát trắng b-)
Cảm hứng từ "Biển" của Xuân Diệu đúng ko ah? :D

Cái emo cuối bài nhìn nghịch nhất >:-D< b-)
Chị ko viết đâu, đây là bài thơ chị đc gửi mà, chị thích sưu tầm những bài thơ về biển lắm ( toàn thơ tình 8-} )
Chị thích bài Biển của XD lắm :x
Anh không xứng làm biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê...​
Cái emo cuối bài :( :(( T__T giờ thì ngày nào cũng [-o< hi vọng đc về !
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đỗ Việt đã viết:
Ứ, kí rì mà "anh là biển", "em là bờ cát trắng", thế này là sai toét so với cái anh, chị, em nói rồi còn gì >:)
Hì hì! :p
Việt nhé :| bi bô gì thế ?! b-) Nhưng em tìm cho chị xem có bài nào anh là biển - em là nước ko :-? :p . Hay tạm là :
"Tất cả những dòng sông đều đổ về biển cả
Nơi giọt nước đầu tiên từ đó ra đi "​
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ôi trời ơi, chị Thủy hâm :p rồi rồi không bắt bẻ nhau nữa ;;) :mrgreen:

[-o<

>:-D< :drummer: :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đỗ Việt đã viết:
Ôi trời ơi, chị Thủy hâm :p rồi rồi không bắt bẻ nhau nữa ;;) :mrgreen:

[-o<

>:-D< :drummer: :D
/:) Bảo chị hâm hử ?:(( Nhưng mà ko phải hâm sắp điên vì sốt ruột ko biết có về như đã định ko đây :(( :(( :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Oài!
htt_ptt : :-? nho'c hu* nhe
htt_ptt : dam bao chi ham
htt_ptt : B-)
Em xin lỗi chị Thủy ạ!! hè hè, ác giả ác báo mà (đúng lời chị nhé :)) :)))
Nếu chị không bận gì ở đây thì về đi chứ còn sốt ruột làm gì nữa ;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đỗ Việt đã viết:
Oài!

Em xin lỗi chị Thủy ạ!! hè hè, ác giả ác báo mà (đúng lời chị nhé :)) :)))
Nếu chị không bận gì ở đây thì về đi chứ còn sốt ruột làm gì nữa ;)
Uh chị cũng hi vọng là sẽ ko vướng vào chuyện j, để yên tâm về :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em luôn muốn cho anh được thoải mái :)

Mà em có muốn hay không thì anh vẫn thế :)

Chỉ có em là hay bị ảnh hưởng. Quá kém :);)

Dù sao thì ... vẫn ... :x:x Sướng nhé :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tự nhiên thấy 1 box mới, chợt nghĩ sao mình vô tâm thế. Chủ đề đầu tiên có từ thg' 1 rồi mà h này mới biết. Hóa ra là... Private với chả public, mệt!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nhạt :-$

Biết bao giờ mới lại như thế ,như thế này oải lắm rồi :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

>.< >.< T_T T_T
Card thì mất
Hs thì reject ( why ????), chờ đợt sau ..
Việc thì ỡm ờ ... gọi lại nhé, gọi lại nhé !
Nhà thì mãi ko tìm đc ng thuê lại
>.< T__T ở nhà thì "chiến tranh " ... bực ko chịu đc, đã chán lại còn gặp toàn xui xẻo ... T_T T_T T_T
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chị Thủy chị Thủy, sao thế ??
 
Back
Bên trên