Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bạn hiền ơi bạn hiền cố lên nhé. Mình luôn quý bạn :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mệt thật đấy!
Nh khi chả mún làm j nữa!
sao lại cứ phải khổ thế nhỉ???
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nam iu
ava mới là bé nào thía b-)
:))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đúng đúng đúng đúng nói 1000 lần đúng :D thật ra thì bây giờ hối hận rồi:D

nhưng làm thế nào? một câu hỏi lớn ko lời đáp :-s
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:( sao mình lại thế nhở :-s.... rõ ràng ng` ta ko có ý đấy mà.... mình bít mà..... sao lại giận, lại mắng ng` ta :(...... stressssssss :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

U R GONE...Jst gone.....
feel empty though...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Another winter day has come and gone away... (Home-Buble') And I found myself still in the middle of the crowd, of nowhere.

Mỏi mắt quá, mấy hôm nay ngồi ôm laptop lâu quá. Ngồi viết được cái CV và covering letters, thấy mình vẫn chưa là gì cả. Đọc mấy cái CV của các vị Professor ở college mới thấy choáng, híc nào là PhD LSE, Cambridge, nào là President B. Statistician Society... Ôi, đường đời còn dài lắm. Người ta cứ phải cố mà cày. :)

Nghỉ chút viết tiếp cái CV làm tutor nào. Lần đầu đi viết CV :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
nam iu
ava mới là bé nào thía b-)
:))
chưa biết trả lời chị thế nào :p:p
-------------------
Băn khoăn lại càng băn khoăn, ko biết có nên ko. 2 người ủng hộ, 1 người (dường như) phản đối, mình đứng giữa, cảm nhận sự nguy hiểm. Ai cũng biết điều đấy nhưng họ vẫn ủng hộ?
-------------------
Mai đi rồi, 6 ngày cơ đấy, se nhớ lắm. đến sân bay phải mua cái sim điện thoại mới mới được :p:p
-------------------
Mà lâu lắm rồi ko thấy Xíu nhờ?:D
-------------------
Mới học được 1 từ: puppy luv :)):)) nghe hay vãi :)):)) Sáng nay mất tập trung wa' ah`, toàn nghĩ những chuyện linh tinh....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ah Tô nhớ,cậu chết rồi?sao ảnh của DL mà cậu lại bảo ko biết trả lời thế nào?:-?.Thế là biết rồi nhớ.Tôi sẽ đi "buôn" :)).Ko ngờ mình cử Tô sang đấy xuất khẩu lao động lại là tác thành cho Tô chứ.Vui duyên mới ko quên nhiệm vụ nhớ :)).
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:) LÀM CHỦ ĐƯỢC NGẪU HỨNG
NGẪU HỨNG ĐÃ LÀM CHỦ :)

SƯỚNg ;) Việc j` cũng làm ngon lành ;)
Băng băng về đích
rồi chuẩn bị cho những đích sau nữa nào ;) :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

có vợ mà cũng như không :(( vợ quên chồng rồi hả :( ... lâu rồi không gặp .. chồng nhắn tin mà không nhắn lại :((
hôm nay học như đi chơi , 7 tiết thì 3 tiết không phải học :)) Tối nay đi rồi ... nhớ .... sẽ cố mua quà cho mọi người ... :D ... lạnh quá ... nhớ quá ... :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày hoàn hảo, ko chê được cái j` :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

anh có biết là tôi hết tiền mấy tháng và sáp bị tịch thu máy ko :((
lại còn mắng tui
thế là thế nào hả nam :D

bọn mày ăn cắp chữ ký của chị kinh nhẩy b-) ;;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

;;) Anh mượn thôi mà :p Ai thèm ăn cắp ;;) Với lại anh xin được bản quyền của tác giả rồi còn j` :) :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em cũng có ăn cắp chứ kí của chị đâu :p:p em cũng chỉ mượn thôi mà
Tí nữa overnight pack đồ:D Chán wa', ko ai thức đêm cùng em :((
chị bảo thế nào là thế nào?8-} ;;) :> :p b-) >:-D< :))
hum nay <tận 1am đêm wa> em học được định nghĩa tình yêu trong sáng :)):)) just 3 things: hun má, nắm tay, ôm nhau :)) Kì này thì chị Xíu là tình yêu đen tối rồi :)):)):)) <tại vì có kiss lips :))>
--------------------------------------------------------------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đi phỏng vấn về rồi.....Trên đường đi đến chỗ phỏng vấn: hi vọng gặp 1 người, phỏng vấn xong đi về cũng hi vọng gặp 1 người...:p. Mai sáng thi, chiều mock, chắc điệu này chết vì kiệt sức mất...:((. Cái gì nhỉ, mình phải vui vẻ lên thôi...lúc nào cũng yêu đời, tươi cười Linh nhé ( dù thế nào cũng take it easy thôi) Mẹ bảo thế, mẹ vẫn lo mình không vượt qua được, sao mình lại kể cho me nghe hôm đấy làm cái gì để mẹ lo :(.
Thôi rút kinh nghiệm, làm cái gì cũng nên suy nghĩ hết. Đặt hết tâm trí vào học hành thôi. Hết thi chắc mình lại chơi như điên mất...:p. Yêu đời......happy go lucky.....!!!!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

...
12.1 rồi:D
Thôi, tạm thời gác lại mọi chuyện...
k nghĩ ngợi nhiều nữa
.
:::Mệt mỏi thế:::
Nhik cố lên>:-D<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nhìn trời buồn
Lòng người lại càng buôn
Muốn dc ôm anh trong vòng tay quá đi mất.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lạ thật! Rõ ràng nhìn ng ta nghe mình mà sao ko có đc cái cảm giác thoải mái nhỉ!!!
Đầu óc cứ quay cuồng, 1 phần vì ốm :p 1 phần vì ng ta( ko hiểu có còn phần nào cho bản thân mình ko nữa......
Mệt mỏi rồi, chán rồi, vẫn biết là như thế, nhưng có ng cần mình, chẳng nhẽ lại ko giúp. Hơn nữa để ng ta như thế thì ko đành thật!!! Cũng thấy xót nhưng nhìn lại mình trong gương còn thấy xót hơn :( hik :((
rồi lai đến anh, hik , cứ cò quay mãi thôi!!! Em biết là impossible nhưng sao vẫn cứ hy vọng ý nhỉ??? Hik, ngu ngốc quá!!!
Thôi đỡ đi! Lát lết đi học phát rồi về ngủ! hik, dạo này ngủ nhiều quá :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

giống như cái nhà xây trên thì rõ đẹp mà dưới thì ko có bê tông ý :))

niềm vui ở trong ngôi nhà ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt
trong lúc vui thì vẫn sợ đổ nhà :))
may mà bây h ko ở tầng cao quá
thế thì mày phải cầu trời cho nó đổ sớm vào, chứ để sau này mà chuyển lên tầng cao hơn rồi , đổ thì đau lắm con ạ :D
 
Back
Bên trên