Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ai bảo đi là sướng ấy nhi??? :(
hik, mệt mỏi quá!!! cuộc sống cứ đảo lộn hêt cả lên!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bad day... terrible... nothing to say at all... :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

câu trả lời liệu đã vừa lòng chưa :|:|:|
câu hỏi như thế là có dụng í gì thế :| liệu có phải....chắc ko phải đâu, làm gì có chuyện hoang đg` đến thế :))
:)| buồn ngủ :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:( số phận...kì lạ và bất ngờ...:) ->
vừa mới kịp hi vọng và vui mừng:)>- :D
bỗng nhiên phải sợ:(( ...rất sợ...:(( :((
oeoeoe, sao ông trời bất công thếX(
cho người ta chỉ bình thường thôi cũng không được à:((
mà đã không muốn sao còn bắt...;;) :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

so surprise :(( hik ko bao h em nghĩ đc như thế cả anh ạ!
em thấy em bé nhỏ quá.........................
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tại sao mọi thứ cố gắng đều đổ vỡ như thế??
.........
Có biết không? Em đang rất cố gắng, vì anh:)
---------------------------
..::Nhik cố lên::..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chán wa', phải làm bài presentation, chẳng muốn làm tẹo nào cả ! :(( Lại còn phải tập kịch nữa chứ, chít mất !
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tan tành.....
....cứ bước đi...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:( Chẳng biết có phải nói mình ko :-?
Nhưng mà.....................
Thôi :(
Sợ thì có sợ nhưng mặc kệ vậy :( Mình cũng chẳng hiểu j` :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chán nản... tồi tệ...
Starting from scratch... :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

cầu mong cho hai chữ " bình yên".............

5 năm không gặp, cũng chả có gì to tát nếu như trưa nay ko:( :((

:(

bình yên...
yên nghỉ...

.
.
.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chán !
Chẳng hiểu hôm nay mình đến trường làm gì :(
:(
Chẳng được tích sự gì...
Và lại ...
Không cần thì thôi...
Nói toẹt ra đi cho đỡ chán !
Chán...
Hôm nay thật đáng chán !!!
Lang thang tí đã, ko có lòng dạ để về nhà...
Thà cứ như ngày xưa, mình vẫn có một người quan tâm, yêu quí, chăm sóc...
Bây giờ thì có ai ???
Chẳng ai yêu thương mình, quan tâm mình, và nhất là chăm sóc mình được như thế cả !!
Thế mà trước đây mình đã hi vọng !!
Có phải là mình đã đặt niềm tin sai không ???
Thôi, dù sao hôm nay cũng thật đáng chán !!!
Ngày mai cũng thế !!!
Chờ cho đến tết, may ra sẽ vui hơn !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bài tập nhiều như sh*t... :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nỗi lo về thời gian:(
"xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, và xuân hết nghĩa là tôi cũng mất":((
sung sướng một nửa :D và cũng vội vàng một nửa:-s
liệu khi mọi thứ trôi qua...:|
thôi, cứ chân thành,:) làm những việc mình có thể trong khả năng và phạm vi cho phép:)>-
như tất cả mọi lần nhé, dù kết quả có ra sao, dù tương lai sẽ thế nào...;)
dẫu chỉ thoáng qua đời, như chim trời và mây trôi...|-)
nhưng không bao giờ coi đó là phù du[-x , vì điều ấy là sự thật...:x
biết đâu...>:) định mệnh lại cho may mắn một lần...:)) :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bực mình... cáu mấy thằng điên...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ừ ừ chả cần cho ai
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ừ...thì năm nào ngày này chả vậy...mới 2 năm thôi chứ mấy :))

vâng...và rồi thì cũng vẫn phải đi ngủ thôi........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mình sẽ ở đây 9 tháng và chỉ ở VN cùng lắm là 3 tháng thôi đấy :)
Cuộc sống của mình thực sự sẽ là ở đây rồi.
Lúc về VN mình rất thích được sống hết mình, làm những gì có ích, để lưu lại kỷ niệm.
Thế thì ở đây mình cũng phải như thế chứ, thậm chí là còn phải hơn, vì thời gian ở đây gấp 3 lần thời gian ở nhà cơ mà.
Thực sự là ở đây rồi. Thực sự là ở đây rồi. Thực sự là ở đây rồi. Thực sự là ở đây rồi. Thực sự là ở đây rồi. Thực sự là ở đây rồi. Thực sự là ở đây rồi. Thực sự là ở đây rồi.
:)
Cuộc đời thế là đã thay đổi rồi đấy :) Từ nay về sau đấy :)
Biết đâu vài năm nữa khi trở về, mình sẽ lại ngồi tự lẩm nhẩm như thế này, nhưng với một hoàn cảnh khác "Thực sự là ở đây rồi" (ở đâu???)
Ở đây ý à :) Sống thế nào rồi cũng sống được thôi, nhỉ. Thiết nghĩ tình trạng bây giờ cũng không thể kéo dài lâu hơn được. Thay đổi đi peony, thành 1 cái gì khác đi, tìm 1 cái gì đó để tin tưởng đi.
Mỗi ngày mình rất thích về căn phòng của mình. Không phải vì mình coi nó như cái nhà, như mái ấm ở VN, mà vì mình muốn về với cái giường để ngú, cái laptop để chat với bạn bè... ở VN :|
Sống ở quốc gia đa chủng tộc, nhiều khu nhà ở quốc tế thế này, khiến cho dân nước nào vẫn chơi với dân nước đấy. Bạn bè quốc tế là bạn project, bạn cùng tutor, liên lạc qua email, học xong môn đấy thì ai đi đường nấy. Còn bạn VN thì... :| giống dạng gì nhỉ. Có phải mình khác người không????
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ngày dài dã man ... mệt kin dị , mai 9h đã thi , chưa 1 chữ trong đầu... đêm dài rùi ... hic , cố lên nào , sắp đến tết rùi, cố tẹo nào , đừng vấp ngã thế chứ ....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

thi tốt nhé :D
 
Back
Bên trên