Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mưa to quá...chưa bao giờ thấy mưa to như thế...

Nhạt nhòa....

Xóa tan....

Cố quên...

Sẽ qua....

....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Vui ghê ta... hôm nay thoát bao nhiêu môn kiểm tra... :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mình không hiều gì nữa cả...
Càng lúc càng sợ...
Càng thấy xa...
Như hôm nay, trong khi mọi người xúm lại phía mình thì người ta ở đâu :(
Vẫn cười nói vui vẻ...
Không biết có phải hậu quả của ngày xưa không ??
Chứ...
Cứ có cảm giác bị bỏ rơi...
Cứ có cảm giác mình ko xứng...
:(
Chán thế
Nếu mình làm sai gì, sao không nói với mình chứ...
Còn nếu biết là mình buồn, tại sao ko lại gần mình...
Lâu lắm ko được ....
Lạnh lắm...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bài tập còn nhiều... chưa muốn làm... lại để đến đêm zậy... |-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ốm rùi...mệt wa'!:( Trời Hà Nội hay thật đấy,lúc lạnh lúc nóng, làm mình bị ốm, khó chịu wa' đi mất thui. Có những hôm đến lớp áo trong áo ngoài mà vẫn thấy run, thấy lạnh.Thế mà chỉ vài hôm sau lại nắng chang chang, đến lớp thấy đứa bạn mặc áo cộc tay,vào tiết thì thầy cô trả bài tổng kết điểm=> cứ có cảm giác sắp được nghỉ hè đến nơi.....:(
Hôm nay phải lại không được ăn bánh rùi, nhớ anh giai wa' !Mấy hôm rùi còn j` nữa......may mà không phải về 1 mình, vẫn có người đèo...không thấy cảm giác lonely....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

buồn... chả hiểu sao nữa ... mình chỉ muốn mọi thứ tốt đẹp thôi mà ... nhưng có lẽ cách mình diễn tả sai rồi ... mọi thứ stuck hơn ... buồn thật ... lâu ko thế này ... muốn khóc rồi ... tự dưng lại thấy mình yếu đuối ... muốn về nhà ... nhớ gia đình và bạn bè quá ... đến người bên cạnh mình mà mình còn làm cho người ta thêm khó chịu thì ... sao ma` vui vẻ đc ai ... muốn xin lỗi mà sao trong lòng buồn thế nhỉ ....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em.


chipdale

thực sự rung động...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chán qóa!
Hôm nay chán chán chán
Thật là ngán ngán ngán
Hôm nay buồn buồn buồn
Thôi thì chuồn chuồn chuồn
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ốm... ốm... ốm...
Chán chả buồn phù du... :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

...Cũng đã nghĩ rồi nhỉ, cũng đã có những ng cũng nghĩ như mình, và có ng đã nghĩ trước cả mình...
...Nếu dứt bỏ, quên lãng nhẹ nhàng đến thế, như những gì đã nói ...thì sao phải khó khăn thế này ...
Mệt mỏi quá, chỉ là do bản thân mình thôi, chỉ là do mình mà thôi T__T
Hãy cố gắng lên nào ...mạnh mẽ lên !
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

phát chán ngấy khi phải kìm chế ko nói ra những gì mình đang nghĩ rồi :muốn phản bác , muốn hỏi,muốn biết nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là sự im lặng
cứ như thế này thì không sớm thì muộn cũng nổ tung như bong bóng mất thôi
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay mới biết được thế nào là ngày đẹp :x . Dù gió rét, dù đêm đông chỉ cần có người ấy bên cạnh, chỉ cần thấy được nụ cười của người ấy. Thế là được.
Lại một đêm không ngủ:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

bong bóng muốn nổ tung mà thói đời cứ trớ trêu vặn vẹo, thật đúng là thói đời
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ốm vẫn hoàn ốm...
Ko biết sáng mai có đi đá bóng được nữa ko đây... :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mình khó hiểu quá....thế là tết này lại không về rồi. Gọi điện đặt vé: Thaiairway, 25/1 , 21h30....mình về được 10 ngày...Gọi điện cho mẹ, mẹ muốn mình về, nghe giọng mẹ mình biết. Nhưng mẹ lo, ... tại sao mình muốn về? Mình sốt ruột chuyện ở nhà. Mình biết là mình cũng chẳng làm được gì...Nhưng mà mình lo cho mẹ...đấy là lý do thứ nhất. Lý do thứ 2 ... mình đang cố trốn.....1 chuyện, 1 ai đó mà mình không nên như vậy... Thôi để hè về 2 tháng vậy. Còn nếu bây giờ mình về thì hè về mình sẽ chỉ có 1 tháng thôi. ... Thôi quyết định rồi, không về nữa, sang Đức chơi với cậu 1 tuần vậy...cho nó khuây khỏa đầu óc. Chán thật hi`...4 tháng rồi. Thi xong, chẳng có gì nhiều mà làm, ngày nào cũng đi chạy .... chạy càng nhiều càng tốt....(kể cả đôi giày chạy này là tổng thể 12 đôi rồi nhỉ)

Mình khó hiểu thật đấy.... nhiều lúc không hiểu mình đang làm chuyện gì nữa, nhớ nhó , quên quên.....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tự nhiên mấy ngày nay thấy mình điên điên , trong người cứ thấy bứt rứt thế nào ý .. tự nhiên thấy nhớ 1 cách lạ lùng ... đọc lại những dòng tin xưa .. buồn thế. ..
Vo cung nho chong . Hom chong di troi mua , hom day vo bung tiet ngoi duoi san truong voi ... ma thay nho chong nhieu lam . O HN bay gio troi bat dau lanh roi vo muon duoc om chong wa . Vo yeu chong :*
Chong da suy nghi ki chua . Neu chong chac chan thi vo se doi chong .
Vo iu chong nhieu nhieu lam . Vo di ngu day chong cua vo ngu ngon nhe . Mai lai bat dau 1 ngay moi cho ca vo va chong . Yeu chong .
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

gần 1 tháng rồi:( gần 1 tháng rồi mà mọi thứ cứ như ngày hôm qua,chẳng có gì thay đổi cả,vẫn nhớ thế là sao:(biết đến bao h mới quên được đây:(( nhớ nhiều lắm........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tình xa khó dứt tình gần dứt phát đứt luôn
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chán ngán...
Bị hack nick... may mà kịp lấy lại và change pass... :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đang ngồi ở cửa bắc ...
Lạnh như điên ...
Chẳng buồn chán :D
Chiều còn đi một nơi rất rất quan trọng :x
...
Chờ tao nhé... Nhanh thôi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên