Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lại ốm rùi...
Sắp tết đến nơi rồi mà sao xui xẻo thế hả trời... :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

u r u u r my mee, da 1 i can always rely on yeah yeah...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

sao không 1 lần thay đổi ... sao cứ cố chấp ... sao không cởi lòng mình ra ???
Vẫn đợi ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hic, 3 tiếng nữa thi, mọi thứ vẫn tùm lum trong đầu , cố lên nào , 3 môn nữa thôi... sắp te tua rồi ,be kool ... aja aja fighting
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Còn 20' nữa là có confer rồi...
Trong lúc đó chắc là ngồi cày lại Need fos Speed - Most Wanted zậy... :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

như mặt hồ phẳng lặng|-)
lạnh hay ấm:|
nông hay sâu/:)
điều đó có quan trọng gì:-$ :)
chỉ khẽ gợn khi gió thổi qua, rồi lại thôi:)>-
để ngày ngày lặng yên soi bóng mặt trời:x
thấy thoải mái quá
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đôi khi ta thầm hỏi tại ta hay tại người mà đời ta vẫn cô đơn ?
Đôi khi ta thầm hỏi chim bay rồi có nhớ vết đi qua ?
Đôi khi ta thầm hỏi người đi rồi có nhớ ta chăng ?
|-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sóng gió đã qua rồi...
Mây đen đã tan rồi :x
Lấp lánh ánh sáng...
Ánh sáng ở đâu vẫn cứ là ánh sáng, dù nó ở trong một hố đen :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày mệt mỏi. Chống đẩy 50 cái, chạy 3km. Cái trường này nó bị thàn kinh rồi. Đã thế còn học liền 1 luk 7 tiết nữa chứ. Damn shit.
-------------------------
23-1-06 đính hôn :)):)) => trò trẻ con => thế người lớn làm j`? :)):))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hành động hay nhỉ


Hôm nay lớp tổ chức liên hoan tất niên cũng vui
Lớp xin hẳn 5 tiết chi để chơi nhưng luc sau bọn nó về gần hết, chắc do toàn ăn cắp mấy chương trình treen ti vi nào là Trò chơi âm nhạc ,Ai là triệu phú


Nhưng hôm nay được cái bàn về Giao lưu chọc đúng chỗ ngứa của mình rõ vui

Không xác định làm chung với lớp nào cả
định thì định làm chung đấy(cả khối)

Nhưng lắm thầy nhiều ma rồi có nhiều đứa không làm mà chõ mồm vào mệt người

Hi vọng có một giao lưu tốt đẹp vào 20/2 này
Good luck


Tired day
Rebel Quik
L.O.V.E
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

níu kéo vì thực sự còn rất tha thiết:|
điều ấy là nên hay ko nên?:-/
chẳng lẽ gặp ở trường, nhìn thấy, để rồi chỉ nhìn thấy|-) , tuy đi rất gần nhưng vẫn dửng dưng:(, rồi gặp nhau ko lấy một nụ cười, hỏi đúng 1 câu bâng quơ rùi bỏ đi lúc nào chẳng biết:((
ko cam lòng[-x
buồn nhiều lắm:-s
muốn khóc lắm:((
chưa bao h nghĩ là vô vọng đâu:-$
dù chỉ là chút gì còn vương vãi lại:)
sống cùng kỉ niệm:x
ít nhất bản thân thấy thật đẹp đẽ, tuyệt vời:* :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chẳng hiểu cái gì cả:(( . Thế là dừng lại rồi à:-s . Có lẽ ai rồi cũng phải dừng lại thôi ư? Thế thôi thà đừng bắt đầu.
Mình sẽ ko bắt đầu, có thể ko nhỉ, thực ra thì mình ko muốn:-s . Mình cũng chẳng biết mình muốn gì nữa. Cứ như thế này, rồi thì sao mà học hành được, chán ghét bản thân quá. Mình đang sai, biết ko. Cả 2 đều đang sai. Phải biết chờ đợi chứ.
Không thể nào tập trung học được, cả ngày đi chơi, bây giờ thì thế này. Mà mình cũng chẳng biết, mình thế nào nữa. Mình đã tự nhủ là phải thế này thế kia, nhưng mà rồi, mình lại ko thể:-s [-x . Từ mai phải cố gắng học hành, còn cái chuyện đó, đến đâu thì đến. Kệ nó.
1 tháng nữa là thi, thi thi thi, tại sao cả năm đã cố gắng rồi, bây giờ lại bị dính vào chứ, mà lại là [-( . Sao ko đợi, đến lúc mình thi xong rồi hẵng nói ra[-x . Dù gì, mình phải cố gắng cố gắng cố gắng tập trung mà học. Chỉ có học và cố gắng thi tốt thì may ra 1 tháng nữa mình mới có thể thoát ra khỏi cái tâm trạng khó chịu này. Nếu ko thì, phải 1 năm, hay hơn 1 năm nữa. Vứt nó sang 1 bên mà học. Học!!!!!!!!!!!!!!!!!:)>- ;) Không được tặc lưỡi. Có lẽ phải dán khẩu hiệu khắp phòng thôi. 1 tháng, nhanh lắm...8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tương tự chú Tô :(( chống đẩy 30 cái , gập bụng 30 cái , nhảy tưng tưng 60 cái roài chạy 3km không được đi bộ :(( về chân đau rã rời .. trường này thần kinh khốn nạn roài :(( chết mất thoai ....
Nhớ.......................................................................:*
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ngày kia về VN rồi, cuối cùng cũng quyết định được là ............Fải đi về thoai....1 năm 1 lần mà. Nhưng mà về được có 10 ngày.....:p. Thoai không sao. Nhưng 10 ngày không được gặp birdbrain.....Nhớ. ... :((. Vẫn phải mang bài vở về mà học...Nhục thế không biết.


Thoai, pack đồ đây.................;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nghỉ tết rồi, nhớ mọi ng` quá! Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý! Ăn tết vui vẻ nhé ! Iu mọi ng` :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày nào cũng ốm...
Chán chả buồn chết...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chúc mọi người năm mới hạnh phúc vui vẻ nhé ..
Ông trời ơi , con ăn ở hiền lành ... ban phước đi :D
Trời nóng quá chả có không khí Tết gì cả :D hôm trước chú Tô nhận bánh trưng từ nhà.. ăn ngon quá ... nhớ vn , nhớ mọi người... nhớ vợ :*
 
Back
Bên trên