Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

về mặt tinh thần thì luôn có 1 nỗi nhớ cho "ăn" 1 cách đầy đủ...nuôi cái nỗi nhớ ấy thì con nó (tinh thần) nó cũng đủ khỏe chị ạ :p

sắp tới có dịp em sang vi hành chị Phuơng đón em nhé ;;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

lạnh vật vã :-s
về đêm còn lạnh hơn nữa:-s
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hix, buổi tối đi ngoài đường rét kinh :-s..... toàn thân tê cóng, chẳng còn cảm giác j`...... gió lạnh thổi vào mắt cay xè...... nước mắt như muốn trào ra...... nhớ anh quá :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

yay yiy...:D come back rồi sướng quá, nhưng ma vẫn phải học hành chăm chỉ thôi. Không thể chơi bời mà quên học hành được. Bây giờ mình thấy thật là thoải mái, đang quay trở lại với cuộc sống hằng ngày của mình.... :D Cám ơn my stupid birdbrain :D......tuần sau thi rồi.... xong lại còn đi phỏng vấn nữa....tự nhiên thấy vui vui.....Mẹ lo mình không vượt qua được nhưng mà thực sự là mình đã over được rồi :D... Thôi j thì j chứ học hành vẫn là trên hết....;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nghe nói ở HN giờ rất lạnh, mọi người trong TSVB mặc ấm, giữ sức khỏe nhé! :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hum nay 11h mới phải học. Mai lại được nghỉ rồi, vui quá. Đời sướng cũng chỉ đến thế này là cùng chứ còn j` nữa :)):))
----------------------------
I've lost my mind. Dont know what to do. My dear! Should I?
----------------------------
Oh, dont think that much!!! Let everything be natural!!! Although whatever would happened, I really dont care!!!!
But 4-year is really a long time. Can it be forever? ---------------- Oh wat da big sh*t!!! Should not think anymore. Everything' so complicated!!!:(:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

An nghĩ ít thôi nhé........8-|
Trời lạnh, lòng cũng lạnh, cái lạnh mang theo nỗi nhớ.......
Thời gian liệu có làm phai nhạt tình cảm không nhỉ?:)
Đã từng tin nhưng giờ rất sợ....
Có nên mong đợi ngày về:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

học xong thấy khá thoải mái :D lấy lại phong độ rồi ... ít ra không còn thấy sợ nhiều nữa:)) dần dần trở lại nào ...
Mai được nghỉ public holiday :)) đi rút tiền đóng cho gvcn nào :)) chả biết nó có mở cửa không nữa :))=)) thôi không quan tâm , học nốt 1 tiết rồi về ngủ cho sướng nào :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ẩm ương. Không ngủ đêm qua, cứ gọi là... :))

Kệ, 1 ngày dài, cứ chiến, tới đâu thì tới, tối về ngủ như chết cho xem! :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

vui vật vã:)):)) chưa có hôm nào đẹp như hôm nay.Hsg rồi,sướng:D
cảm ơn "bạn cùng trường",cảm ơn nhiều lắm vì đã cho tớ thấy hôm nay thật là vui
cảm ơn 11S :quà sn muộn mất 2 tháng nhưng mà ko sao vẫn cảm động,vẫn vui
còn cảm ơn ai nữa ko nhờ,nhiều điều bất ngờ,nhiều niềm vui quá:D nhận ko xuể mất:p:p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ở bên UK lạnh quá lại có tuyết
nhiệt độ dưới 5
sáng nay em dậy 3h sáng và miễn bàn luận :((
cô HA chủ nhiệm t1 đã nâng điểm cho cả lớp
và hầu như T1 tòan HSG
biết thế ở quách VN cho nó sg cái thân :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Simple. Really. Isn't it?

lol ^^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nguyễn Cẩm Vân đã viết:
về mặt tinh thần thì luôn có 1 nỗi nhớ cho "ăn" 1 cách đầy đủ...nuôi cái nỗi nhớ ấy thì con nó (tinh thần) nó cũng đủ khỏe chị ạ :p

sắp tới có dịp em sang vi hành chị Phuơng đón em nhé ;;)

Ồ :>:>:> Tất nhiên rồi >:-D< Đi đê :> Khi nào sang đây cấm được đi tour b-) Có tour guide xịn đây này 8-|:|:)) Phone cho chị rồi chị đón >:-D<
À mà sao không add nick chị vào hả :p Nick của em là gì chị quên rồi kike ơi :|:||:|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nhanh quá...:), như vậy là lại hết 1 tuần. Mình đã mong thời gian trôi qua thật nhanh....còn bây giờ mình mong thời gian ngừng lại :p. NGày mai thi, ngày kia đi phỏng vấn, ngày kia thi tiếp...nhiều việc, bận rộn quá...Cũng chẳng hiểu là có nên tin vào chuyện này không nữa...nhưng mà cả 2 lần đều nói như vậy thì trùng hợp thật :p....waiting....cái gì đến sẽ đến thôi mà. Chơi như điên...đến lúc thi thì bò ra mà học , cái kiểu gì thế này nữa không biết. Tháng 8,9,10,11,12....Bullshit....hi vọng năm nay sẽ may mắn, vui vẻ hơn....nhưng mà 1 điều quan trọng là làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ.....respect wat i'm having....ur rite.... I'm doing it ;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

oài, hum nay mới pahts hiện ra mình só thứ tự 27 trong lớp, đẹp vãi :x
mai được nghỉ roài
Lại đi chơi thôi :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngoan nhé
:((
Thế là hơn 2 năm rồi:((
Niềm tự hào:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Trật tự nào :)
Ko bon chen nữa :)
Chiều này kiếm thêm 100K nữa nào :)
Đi học thôi :)
Cho thằng anh chết :)
MÌnh mới là người giỏi nhất :)
Khi để ngẫu hứng làm chủ :) :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay đi chơi về , thấy cũng khá thoải mái ... mai lại đi học rồi .. thế mà tối mai đã đi Thượng Hải => có 1 tuần nghỉ :)) thích quá .. lạnh quá ... đi chơi thôi
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ăn xong rồi thấy buồn ngủ :|
Mai lại đi học 2 ca rồi :|
Thôi đi ngủ tí, tối dậy học bài vậy :|
Mệt quá huhuhu :|
 
Back
Bên trên