Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tình hình là buồn ngủ quá :((
hôm nay chán :(
thấy HAOer ở đấy mà cuối cùng :( ko đi off nữa :(
vì 1 lí do chuối củ :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nguyễn Hòa Bình chết rồi :)
Vì dek ai cần nó cả :)
:) cũng tốt, thế cũng tốt :)
Dù theo cảm nhận của mình
Nguyễn Hoàng Linh ko tốt đẹp lắm :)
Ko muốn mai tỉnh dậy đâu :)
Ko muốn mình sẽ phải thay đổi :)
Ko muốn Bình chết :)
Ko muốn...
Nhưng vì mình yêu một người :)
Ko, vì mình ko muốn đánh mất thêm nhiều người nữa ...:)
Cố lên...
Nốt kiếp này thôi...
100 năm là cùng ...
Cố lên ...
Bình ơi, Linh ơi...
Cố lên ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Phạm Hải Linh đã viết:
tính cho đến thời điểm này thì đây là món quà sn bất ngờ nhất trong ngày hôm nay ! cảm ơn anh nhìu ! :x ( dù chẳng bít anh là ai ! )
Thế thì tốt, lời chúc của anh không phải phí phạm nhỉ ;)
Chúc mừng em 1 lần nữa! :)

* * *

Còn nốt 1 buổi chiều không vui không buồn nữa là lại tới cuối tuần rồi, lại cắm đầu vào máy tính, vểnh tai nghe nhạc 24/24.

Sắp viết xong cái của nợ kia rồi, thật ra thì nó cũng làm mình hứng thú ra phết, chắc phải chuyển nghề 8-}

Ai yêu hát hò và có thể hát online thì tối thứ 7 gọi nick doviet86 trên YM nhé!

* * *

Mọi người vui nhé ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chơi bi lắc vui ko thể tả được :x:x
Bảo hành máy tính xong cũng sướng ko thể chịu được :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Vui vẻ với bánh chuối...that's all...:*
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

anh bình lại có chuyên gì à !@ kể cho em gái nghe với :D
cho có người đống cảnh an ủi nào :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tạm biệt Hà Nội :) Buồn lắm, sẽ buồn lắm :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:) .......
"em đừng ngồi buồn...." :-"

:D bộ đôi này sẽ chẳng bao giờ thay đổi tình yêu cho chị Phương đâu ;)

>:D< lên đường mạnh khỏe, chiến đấu hoành tráng để 4 tháng nữa chúng ta hoành tráng tiếp chị nhé :*
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

vì mọi ng mà em hãy hát, hát tiếng yêu thương cho cuộc đời:-"

chị Phương xem ảnh kiềng 3 chân chưa;;):x

Bon voyage!!



chẹp, mấy ngày nữa thì sẽ rất nghiệt đấy:)) sóng gió cuộc đời:))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hoạt động 24/24,được vài lúc hiếm hoi nghỉ ngơi thì tự dưng lại nghĩ vớ vẩn đến đau cả đầu,có muốn nghĩ đến nữa đâu nhưng mà khó quá.Lại một hành động dở hơi,ngu ngốc nữa:(:)(( hix ko để cảm xúc chi phối như thế này mãi được,như thế thấy yếu đuối,thấy mình kém cỏi lắm........chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào:((.Sợ nhất là ngày chủ nhật,sợ buổi sáng đi học tới tận 12h mới về,sợ buổi chiều lại đi học,sợ buổi tối lại ngồi nghe nhạc như thường lệ,sợ cái cảm giác rảnh rỗi:(:)(:)(:)((sợ lắm...........:(:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

<:p
36 tiếng ko ngủ ...
gần 2 ngày ko ăn uống gì ...
Lạnh quá ...
...................................................

anh bình lại có chuyên gì à !@ kể cho em gái nghe với
cho có người đống cảnh an ủi nào
:-$ Nói gở nào [-x Ai cho phép em có chuyện :))
Có chuyện thì hôm nào anh gặp làm sao an ủi anh được :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Học mệt gần chết ... hôm nay trốn lên onl 1 tí , mai ở nhà cả ngày để học bù :))
Sao mà mình lại thế này ... ngày xưa chăm học lắm cơ mà :( tu tỉnh nào ... Nguyên 1 thời quay lại nào .... cố lên
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Es tut mir wirklich sehr leid!:(( :(( :((

Cuộc đời này thật là chán! :(( :(( :(( :((

:(( :(( :(( :(( :-s :-s :-s :-s 8-| 8-| 8-|
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

gửi..........

Bọn mày đi chơi mà ko rủ tao.
Chán quá!:(( :(( :(( :((
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Thùy Linh đã viết:
gửi..........

Bọn mày đi chơi mà ko rủ tao.
Chán quá!:(( :(( :(( :((


Đâu phải ko rủ mày mà là có rủ mày cũng đâu đi được.Thôi có gì tối về tao sẽ kể lại cho mày sau,gửi vào alnpt nhé lên đấy mà đọc.Hĩ mà chẳng đứa nào chịu chăm chút cho cái nik đấy cả.
To alnpt: tao yêu tất cả bọn mày:* chúc huệ và thúy sinh nhật vui vẻ,chúc linh lúc nào cũng xinh như thế,lúc nào cũng vui như ngày xưa.Đời còn dài cứ hưởng thụ đi :)):)):)):)):)) Ngẫu hứng làm chủ vừa thôi ko kẻo lại quá đà:)):)):):)):)
12347:p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ủa? Mới vào trường thì chăm chỉ làm gì cơ chứ? :eek: Không ăn chơi => phí hoài tuổi trẻ :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mưa ... mƯa ... mưA ... ức chế quá
3 tuần nay MƯA... 2 tuần nay ko thể thao ... Mưa... bắt đầu thấy ghét Sing rồi đấy
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Dọn đồ :D
Thật là thích thú. Lại trải qua một cuộc sống tự lập, và tự do nữa :) Hình như trong vacation người ta có để cho ai đó ở trong phòng mình thì phải. Lúc vào tự nhiên thấy phòng có thêm 1 cái gối rất êm, và 1 cái chăn mỏng nữa :)) Phòng thì lại sạch bong ;;)
Lười ăn quá :D Trưa nay ăn thịt bò khô thay cơm :| Xuống canteen nhưng cũng chỉ gọi cốc sinh tố uống, nhìn cơm Tàu mà thực không muốn ăn :| Thật kinh khủng :|
Đúng là... chia tay chia chân biết bao nhiêu ngày, buồn mất bao nhiêu ngày, thì chỉ 3 tiếng rưỡi bay... là đã đến nơi, đến với một cuộc sống khác, rất khác và nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống đó. Ở đây cũng có bạn, cũng thỉnh thoảng đón bạn từ VN sang chơi :> cũng có thể đi làm để kiếm tiền. Về mặt vật chất thì quá sướng, nhưng mà tinh thần thì....
R b a t e c c y đ n k k?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chị Phương học trường nào thế?
---------------------------------
3 ngày mưa
3 ngàu vac ô đi chơi
Vui thật là vui
Mặc dù vài chuyện đần độn xảy ra
Don't care ah`:))
---------------------------------
Tiền là phù du thôi:))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cả ngày ngồi học :D Mình chăm quá :(( ở đâu cái thể loại mấy hôm đầu ngồi nghe giảng như vịt nghe sấm ... bi h mới hiểu cái tác hại của Singlish :((
 
Back
Bên trên