Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nhạt nhòa quá , người ta nói đúng , được cái này thì mất người kia , ta chẳng thể có được tất cả .
Tất cả bạn bè đặt lên bàn cân cũng không bằng một người :| , đáng buồn thay khi phải chấp nhận sự thực ấy :| , bạn của tôi,đừng buồn và thất vọng vì điều ấy , bời lẽ bạn chẳng thể nào thay đổi được 1 con người trừ khi người đó yêu bạn :|
Ngày càng nhạt , nói cho ma nghe chắc .......
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:)) thế mà có lúc lại mất tất cả:)) như bây giờ...
có công bằng ko... thế gọi là công bằng sao?
nực cười/:)...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tự nhiên thích viết lan man. Không đầu không cuối.
Nhưng trong đầu rỗng tuếch, cảm xúc cũng không có gì, trống rỗng, không biết nên viết cái gì bây giờ nữa.
Muốn nói chuyện với bất kì ai, mà lại không biết nói cái gì, và nói với ai.
Mình rất sợ sự cô đơn, sự tĩnh lặng, sợ khi trong đầu không có gì để nghĩ, sợ không có ai để nói chuyện.
Nhiều lúc, mình thèm cái cảm giác thích 1 ai đó, để khi mệt mỏi, sẽ nghĩ về người đó như 1 niềm động viên, như 1 động lực, như 1 niềm vui. Để khi rảnh rỗi, khi trống vắng, có 1 người để nhớ và nghĩ về.
Nhưng mình cũng rất sợ bây giờ mình sẽ thích một ai đó, vì mình còn thật nhiều việc cần làm ở phía trước, và mình chỉ sợ mình sẽ lún quá sâu và cái hố sâu tình cảm, sợ rằng mọi kế hoạch của mình sẽ lung tung hết cả. Chỉ là muốn, có một chút vu vơ ở trong lòng. Cái kiểu nửa vời thế này, mới thật là khó đấy...^^
Thèm một cảm giác...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Trống rỗng ....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

I did it!! I gave up!
I gotta find somebody who appreciates all the love i give...
i won't cry, won't regret...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay Hà Nội lạnh và buồn.

Sáng sớm thu mình trong chiếc chăn mỏng, ngước đồng hồ, còn sớm quá, cứ 5' lại liếc một lần cho đến 7h kém thì dậy... Hà Nội lạnh quá.

Biết trước hôm nay sẽ chẳng gặp đâu ^^ cho nên cũng chẳng có bất cứ hy vọng nào hết... bài học là thế, chẳng hy vọng sẽ chẳng thất vọng, ít nhất là hôm nay đã.

Đến lớp để học hay để ngủ?? Dần dần mình ko thể phân biệt nổi nữa rồi, Hà Nội vẫn tiếp tục lạnh và buồn... đến tàn nhẫn.

Dẫu rằng đùa cười với bạn để quên đi cái thói quen cả tuần nay đã xác lập, nhưng khó có thể xóa nổi cảm giác trống trải và buồn buồn này ... Hà Nội vẫn lạnh như thế.

Mình thik nhìn ánh nến, nó gợi cho mình một ước mơ và khát vọng nóng bỏng ... nó đem đến cho mình một thế giới ấm áp, khác với Hà Nội lạnh và buồn này.

Muốn được lạnh bên ngoài nhưng trong lòng lại thật ấm áp, nhưng hôm nay Hà Nội vừa lạnh, lại vừa buồn, vì không có bờ vai hay tấm lưng nào cả ^^ buồn cười :p

Tự nhủ đừng biến thế giới của mình thành bất kì ai, mà biến họ trở thành một phần thế giới của mình thôi, breakin' the habit... nhưng mà khó lòng thay đổi, khi trong lòng cứ nuối tiếc khôn nguôi.

Ko làm đc >_<

1 tháng nguyện cầu

Sắp hết 1 tuần rồi, chỉ còn 3 tuần nữa thôi, tàn nhẫn thật, thời gian sao có phải nhất thiết lạnh lùng đến thế ko? Hạnh phúc sẽ qua đi nhanh thế hay sao?

Ko muốn để lỡ, mong rằng ngày mai, ngày kia ... thời gian sớm nhất, có thể dùng chính đôi bàn tay gầy gầy nho nhỏ này, níu giữ lấy bờ vai, tấm lưng và đôi tay rất ấm kia :x

1 tháng ... nguyện cầu ^^

(hy vọng đấy)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

CANDY (H.O.T)

To be honest with you
I want to see you today
to talk about us
to tell you that I need some space
Please understand me
I'm telling you that it was a difficult decision
Actually, I thought of it this morning

*Chorus*
I woke up to the morning sun blazing at me
Suddenly, everything changed
even how I felt for you it's not that I don't still love you
I will need to change myself
Without your knowing it
I've compared you to other girls
When I dream about us each time the dream would vanish
and I am left by myself
Crying so pathetic stuck in this position
I decided I'm leaving you!
I'm leaving you!
Although I still love you I will leave
I will forget and stop loving you
As I look to the sky above me
I told myself I must keep my heart cold towards you
But when I walked towards you
I saw that we were standing under the same sky
I love only you I said this to you
All that I had prepared to say turned backwards
I'll always be by your side
I promised you as I look into the sky

It is opened for us
And you are here by my side
Other happy couples are kissing
As with usI am always behind you
I don't understand Stop this!
I'm a guy too!
I know you know what I am feeling
I am so tired
All I could do is look up into the sky

*Chorus*

I said it once more once more
All that I had prepared to say turned backwards
I'll always be by your side
You'll never be alone again
I'm here next to you


Càng nghe càng thấy bài này đáng yêu ko chịu đc ^^, nhìn bọn lớp mình nhảy nó thì lại càng iu :*, ui zời ơi cute quá cơ :x

Mai đi chơi rồi :D, tự dưng thấy vui quá :x
Cảm ơn ge yêu :*
Cảm ơn CE (những đứa sẽ đi thôi :p) :*
Candy :x Full of love ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nhớ ... tự dưng nhớ ...kek, lại cần giọng nói tinh vi đấy rùi >:D< miss ya much :D .... somehow..... oh well... I wish we could have more time :x
chán như con gián .... chán quá sp ơi :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hix, hôm nay bạn ấy bị đâm xe
Thật là buồn thật là ân hận
Tại sao mình có thể ngu thế cơ chứ?
Tại sao tối hôm qua không OL gặp bạn để nói rằng hôm nay lớp mình 5 tiết mình sẽ đèo bạn về ?
Tại sao chiều nay bạn ko nói cho mình ?để bạn ko phải đii bộ về?
Tại sao tại sao?

Tại sao khi bạn khóc mình không ở bên bạn?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mệt.............
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày mới lại bắt đầu ....

Nặng nề ...

Tay ko muốn gõ nữa ....

Người cũng như nhũn ra .....

Quyết đinh sẽ không lên cơ quan ....

Sẽ đợi ! Đợi cho đến khi nào tìm được câu trả lời cho tất cả ....

Bình minh ơi ....Hãy mang những điều tốt đẹp đến đi ....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chiều nay sẽ phải đóng kịch thật hoàn hảo, cầu mong khán giả đủ kiên nhẫn cho đến khi tàn cuộc, như thế kết thúc sẽ vui vẻ và đáng yêu hơn nhiều...

Trước 4h30 làm ơn khán giả đừng thắc mắc, nếu ko kết cục sẽ tồi tệ lắm....

Nhưng dù thế nào cũng phải hạ màn trong hôm nay. Lạy trời mọi việc suôn sẻ :)

Anyway, mình ko phải là ng` bắt đầu trước tất cả những chuyện dần độn này, nhưng lại phải tự kết thúc, thật là vô lý đây =;.

Dù sau cũng cần yên bình trong 7 tháng nữa :D Ai lại thế :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 tháng nữa .....
Làm gì trong vòng 1 tháng bên anh khi mà anh đã từng bên người khác ....
1 tháng để thử ..
1 tháng xa người ta ...
Sẽ có gì thay đổi sau 1 tháng ....
Sau 1 tháng nữa , mọi chuyện sẽ rõ ràng ....
Mà không biết có đến 1 tháng không ?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chiều nay thác loạn vs mấy đứa con gái... ngày mai thì cổ vũ bóng đá :*:* iu lớp mình rồi đây...
dạo này mình có nhìu cảm giác kỳ lạ :):):*
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mệt phờ người! Dư âm RA vẫn còn rõ lắm!:)|
Bọn lớp mình nghỉ nhiều quá! Lại ốm vì đi về khuya đây mà.:(
Nhưng mà hôm nay vui, sướng quá!:x
Bây h đi hội Chu nữa nào.:D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể như vậy
Gục ngã!
Chỉ muỗn gục vào lòng ai đó............

Mượn vai ai đó.........
Nhưng rồi biết được có đứng dậy được không?
Có thế tự lau nước mắt cho mình không?
Mọi thứ đều mờ mờ hư ảo?
Như là vừa bước ra từ một giấc mơ
Đã tự bảo mình rănngf mình kô có quyền làm thế
Đã bảo mình rằng phải biết chấp nhận
........ Thế mà .........
Đau như sát muối vào lòng !

Tất cả đều
rời xa
trôi qua
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thêm một lần đau

:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cold... tryin' to forget... but can't Y_Y

Tự hành hạ mình là ko tốt ^^ vui lên nào, đời còn dài lắm, nếu chỉ vì mấy ngày thế này đã gục ngã thì còn j` là mình ^^

Hạnh phúc càng ngày càng mờ nhạt >_< hay vì mình còn bé quá, uh, bé quá, chính thế ^^

Nhưng ...

Lạnh lùng thật :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

- Lạnh ko?
- Có. Một chút. Sao thế? Buồn ko?
- Ko
- Muốn khóc ko?
- Ko
- Muốn cười ko
- Ko
- Thế muốn làm gì ...
- Muốn ngủ :)
:x Lâu lắm rùi mới có người nói chuyện với mình kiểu này :). Hôm nay, đã hẹn nhau hết rùi :) thế mà Kẹo ko đi chơi đc :). Hơi chán một chút. Nhưng, thấy cái dáng nhỏ nhỏ đó chạy ra đầu ngõ :D Cười toe toét, thấy ấm nóng cái mảnh giấy nhỏ nhỏ ấy. Thấy ngọt ngào những gì em viết, thấy mãn nguyện những gì em cố làm, cố thể hiện. Thật sự, ấm lòng lắm :).
Đừng có như thế, thời gian còn dài mà:). Mình đã lỡ thời gian quá dài như thế là đủ rồi.
Cũng ko việc gì phải mặc cảm :). Anh là Bình cơ mà ;) :). Ngủ ngoan đêm nay. My Sweet Candy :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cảm giác mọi chuyện không như mình nghĩ .

Hôm nay tự dưng được hỏi 1 câu , sao thấy trùng hợp quá , hỏi trúng những điều mình đang suy nghĩ .....
" Nếu phải lựa chọn giữa bạn và người yêu ....."
Có cần phải trả lời ko ........
 
Back
Bên trên