Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ôn thi -.-
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

trống rỗng lạ lùng...
đã không còn nữa rồi =.="...
ko hối hận, ko khóc nữa...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Học hành căng thẳng ko thể hiểu nổi... vậy mà tại sao mình cứ mún đi chơi cho rảnh nợ @-)@-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay lại ra ECP, trước ra ECP thì quằn quại tuyệt vọng, h ra đấy tràn trề tình yêu và nỗi nhớ :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày đầy cảm xúc ...
mọi thứ đáng lẽ ra đều phải vui mà cứ thấy sao thế này :(

1 chiến thắng tuyệt vời ...
1 bữa liên hoan trong niềm vui, tiếng cười, và có thể cả nước mắt nữa ...
20 năm ...
8 năm ...
16 năm ...

cảm ơn người ' cha già ' và 16 đứa con ngày hôm nay của ông :(( :(( :((
và cũng xin cảm ơn những người-đã-từng-làm-con của ông nữa :(( :(( :((
cảm ơn mọi người nhé :(( :(( :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:| Chả hiểu gì cả :| Không hiểu một cái gì cả :| Ko Nghe thấy một cái gì hết :| Ko Nhìn thấy một cái gì hết :| Không cảm thấy một cái gì hết :|
.
.
.
:|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

con Linh viết nghe ghê quá :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Do u know it's u that make me feel the happiest birthday in my life??
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nếu biết được tương lai , liệu có dừng lại ...

Nếu nhìn lại mọi thứ liệu có hối tiếc ....

Never....

Mọi thứ lại đang lặp lại , như 2 năm trước , lặp lại .........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cứ đi đi và đừng ngoảnh lại ... mặc kệ em!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thôi. Ko nhắn tin, cũng chẳng gọi nữa. Kệ đi. Moị người có thể tha hồ làm gì với mình, mà không cần biết ý kiến và cảm giác của mình ra sao kia mà.
Thêm lần nữa cũng không sao :D.
Thêm 1000 lần nữa cũng chẳng sao :D.
Giờ phải đi học tiếng Nhật thôi. Mai lại có test rùi. Mà mình thì không muốn mình bị điểm kém.
:| Ít ra.
Thôi. Dừng lại ở đó đi. Còn nguyên vẹn một khoảng trời. Trong xanh, đầy nắng và gió cơ mà. Nào, dang tay ra mình cùng bay...

"Cuối cùng bên cạnh hắn, chỉ còn lại con người còn lại của hắn mà thôi. À không, hình như lấp ló sau lưng hắn, còn một chiếc bóng. Đen xì ..."
(Đêm của những cánh diều. Nguyễn Hoàng Linh)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lá thư gin tặng cho anh và các bạn, atril cũng vào đọc đi ^^

Hôm nay đọc lại quyển lưu bút các anh chị và các bạn viết cho gin, gin cảm động quá :x gin nhớ ông anh "chủ hộ" lắm lắm nhé ^^ chúc chủ hộ tìm được hạnh phúc đích thực (^^)

Một ngày nắng rất đẹp... lon ton váy ngắn ra đg ^^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Con Link thật là sướng...
Mình thik ngồi cạnh nó quá :(:)((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chủ nhật buồn :|...
đi dạo lung tung...
chán thế:((...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nói chuyện với những người không cùng ý tưởng thật là khó chịu, suýt tí nữa là cáu với nó. Calm down, mình phải học cách bình tĩnh.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

xui xẻo hết mức. ở nhà thì bị giận vì lý do rất vớ vẩn, đi ra ngoài cắt tóc cho đỡ phải ở nhà thì cắt hỏng. giờ thì mình trông như con dở hơi ăn cám lợn, nhà quê không thể tả được. tức quá, tức quá.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ghét cái lớp đấy thế, toàn bọn .......b-(

Giá mà đi được thứ 7 ...

10 ngày nữa , không biết đánh đổi thế nào đây .........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mệt mỏi, chán nản
mọi thứ đổ vỡ
...
chả còn gì để níu kéo
...
tao thế không bao giờ thèm đi cùng bọn mày nữa, lũ khốn nạn, bọn mày cũng chả khác gì mấy thằng đàn bà bọn mày ngoạc mồm ra chửi đâu
...
sao lại nhiều options thế này :(( không biết nên chọn cái nào nữa :( tại sao lại dễ feel thế này T_T không thể chấp nhận nổi
...
gia đình thật tồi tệ
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bắt đầu quen tay rồi:x , bắt đầu thấy có tí hi vọng rồi. Không biết mình có đủ kiên nhẫn để đan nổi cái khăn không. Dự định đan cho bao nhiêu người8-| . Mà không biết có đủ kiên nhẫn để đan được cái khăn cho nó đẹp ko8-| .
Cố lên cố lên:> :)>-
 
Back
Bên trên