Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Run bắn ng` lên đc :)) ko biết là nó lại thế :))
Bấn vì những chuyện vớ vẩn và cuối cùng thì cũng ổn :D Cố gắng làm quen :((
Bố vừa gọi :x yêu bố thế :x nhớ bố quá :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một ngày mệt mỏi . Cả đêm qua ngủ được 2 tiếng đồng hồ . Tỉnh dậy và thức luôn đến sáng .

Lên cơ quan chạy ầm ầm . Họp hành bù đầu . Chẳng hiểu thế nào mà để quên tập tài liệu ....Nói chay cả buổi họp . May mà tự mình làm nên ko có sai sót gì ....Nhưng mà mệt . Mệt đến muốn gục luôn xuống được .

Buổi chiều lại đi họp . Trời đất . Họp đột xuất mà làm như ăn kẹo vậy . Dễ dàng quá ta ....Lộn xộn quá ....Lại mang cái vẻ mặt cau có hàng ngày ...Đến chết ....!!!

Nhớ !!! Có lẽ chỉ viết 1 từ thôi . Anh hãy hiểu ....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nhìn mặt con bé cứ xí xa xí xớn nhộn vãi :)) Đúng là ng` đang yêu có khác :)) hehe đêm nay khéo bị chọc dậy luk 4h sáng quá :))
Em làm thế là quá đáng :)) cho ng` ta ngồi cạnh nhau phát chứ :)) ai lại xen giữa như thế :)) not good lah :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

TRả bài Hóa 1 tiết
9,5---> 10

Hí hí từ đầu năm tới giờ Hóa vẫn 10 phẩy (mình có duyên viớ môn này , cả năm lớp 9 ko học 1 chữ hóa nào vẫn 9 phẩy đã thí thi học kỳ hồi lớp 9 còn ko thèm đọc đề vẫn 10 - xấu h ổ quá lớp 9 ko học hành toàn cá chép môn này ^^ ) .
đứa bên cạnh được 6,5 .Đứa bên dưới 7 điểm, bên phải 8,5 ....
1 số ánh mắt nhìn mình hơi^^............

Thằng bạn thân được có 7 hix, tại hôm đấy nó ngồi xa nhắc ko kịp ^^.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em Hưng đừng nói thế chị buồn. cái môn đấy khó đỡ lắm em :(
Mấy tuần nay hư quá toàn chơi thôi, đến vào năm thì vỡ mặt anh em :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Môn hóa mà khó đỡ à ,anh căm ghét cái môn chuyên của em Linh và gần chuyên của em Hưng , sắp mất học sinh giỏi vì môn nay rồi đây :|

Mệt quá, chẳng muốn học hành thêm gì nữa . 1 ngày đã đủ thất bại rồi :|
Chẳng thấy ai lên cả , buồn thật :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hình như dạo này cuộc sống của mình đang bị đảo lộn chăng?
Mọi thứ lung tung hết cả lên ...!
Mình chẳng nhận ra nó lại thay đổi đến thế ...!
Hix, rồi sẽ có lúc như vậy mà ...!
:|

Điện thoại đi, điện thoại nhanh để em còn đi ngủ nào, bùn ngủ wa'...!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

The more I smile, the more I cry...

Phải nói rằng càng ngày càng thấy rạn vỡ, muốn đánh cho người ta tỉnh thì thôi
Làm sao có được ánh nắng khi suốt ngày chỉ biết thu mình trong cái hang đen tối đấy
Thất vọng, buồn và thậm chí đau lắm.
Càng yêu quí thì càng căm ghét
Tồi tệ thay ...

Tôi sợ cái kiểu đấy lắm, thậm chí là ghê tởm.
Đừng có tưởng chỉ một mình mình là người biết cố gắng
Đừng có nghĩ chỉ mình mình là phải chịu sức ép
Đừng có nhìn người khác bằng con mắt như thế
...
Làm ơn hãy quay lại như những ngày xưa :-<

Ngày kia vắng nhà, ngày kìa vắng nhà
Chớp lấy những nụ cười cuối :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Môn hóa 8-| may mà thầy ko thu bài 15' :)):))
COn Link phẩy hóa cao nhất lớp cơ mà :)) hơn tao tận 0.1 :((

Ngày hum nay mệt nhoài... chuẩn bị thuyết trình từ sáng... bài học thêm chồng chất 8-| ... mình sắp gục mất... ko ngủ trưa :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

haizz chạy suốt từ trưa
đi recontre amicale về mệt thật
may cô ko nhìn thấy ko mai kiểm tra chắc die quá :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:(( tại sao lại thế:(( tại sao lại có thể như thế cơ chứ:(( tại sao:((...
where is the JUSTICE in life:((?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:) Hôm nay có ai thấy ko nhỉ :D Hà Nội mùa thu, trời trong xanh và nắng ngập đường, gió thì cứ gọi là lồng lộng :D
Thế mà ko đc đi ra đường :(( Học mấy ca lại còn phải kèm thêm cho Kẹo. Nhưng ko chán ^^. Ngược lại hôm nay cứ thấy vui vui ^^.
Đến trường học tiết Anh :) Mới thấy là mình còn nhiều điều phải học ở môn này lắm =;. Và cũng thấy là trường mình dạy Anh vãi Pro :). ĐÚng là trong rủi hoá ra lại có nhiều cái may.
Hôm nay cũng kèm thêm cho Kẹo :D. Kẹo vẫn như ngày nào :)). Talent ! :D. Lại chăm nữa :x. Đã ngồi làm hết bài rùi, còn đọc trước + làm bài trước nữa ==> Chắc hết tuần từ đứa ko biết gì thành biết hết phần khảo sát mất ^^. Pro thiệt đó ^^. 1 Trong bộ 3 mà ;) Ko pro hơi phí ^^.
:) Khì :)) Kẹo cũng buồn cười :D Thik bài Tiếng Gió Xôn Xao và miệng cứ vừa lẩm bẩm vừa học mới chết chứ. Bệnh quá !
Nhưng đúng là bài đó cũng hay. Nghe có vẻ tầm thường nhưng quả thật là rất ấn tượng :D Rất khó quên ^^. :) Dù vậy :p Mình vẫn thấy cái chị gì gì hát SMĐH 06 hát hay hơn Kẹo :)).
:) Mày thấy ko? Sẽ trở lại bình thường thôi. Cái gì cũng có vị trí xứng đáng với nó thôi ;). Kẹo của tao và mày phải là người như thế này, phải ko? Tao sẽ cố, cố hơn nữa :D Hứa đây :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ko bit phải express như thế nào bi h , tuyệt vời we' :). Thấy mình thật hạnh phúc vì có mặt trên đời :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày may mắn , theo 1 nghĩa khác, mọi thứ lại thay đổi

Đúng là chẳng thể biết được mọi chuyện sẽ tiến triển đến thế nào :)

Nhưng nối tiếp sẽ lại là những ngày sống ko yên bình ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mệt ....

Nhớ ....

Yêu thương ....

Buồn ngủ ....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có lẽ lại phải lỗi hẹn 1 lần nữa :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Không bằng lòng, không bằng lòng! hừm!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hum nay thấy 2 điều là ở cái xó này. 1 là trời xanh :)) từ khi sang đây luk nào trời cũng u ám như đúng rồi :)) 2 là trăng sáng :)) sáng vãi luôn :)) trong vắt. Đẹp thật.
Hum nay đã khá là may mắn rồi, mai dễ đi đâm đầu vào cột điện lắm :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nhạt nhòa...

Tự nhiên thấy mình trống rỗng, mình ko biết phải làm gì.... cả buổi sáng..
Đột nhiên buổi chiều tối, mình cảm thấy một sự kỳ lạ :p:p.... thằng bạn cũ ngày nào mình cũng học ở lớp học thêm, hum nay đi cạnh mình ra bến xe :p:p ban đầu cũng thấy bình thường... ko hiểu sao hum nay lại nói nhiều... lại nói hết với nó mọi chuyện, và cảm giác rất ấm áp...
về nhà lại ngồi nghe Save the best for last... thik cái điệp khúc quá...
And now we're standing face to face
Isn't this world a crazy place?
Just when I thought a chance had passed
You came and saved the best for last.

...:*:* hay thế... nhìu lúc cảm thấy giữa cái vô vọng lại có cái gì đấy để mình tựa vào...
hic... mình hâm rồi 8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:) Hôm nay đi đánh nhau về :). May là mình chơi bẩn gọi thêm mấy thằng em, chứ ko nhừ đòn với ..7 đứa nó :)) Trong chiến tranh ko nên quan trọng nghĩa khí & công bằng :D ). :) mình ko bị thương tích gì, may mắn là thế, ko mẹ mắng chết ^^. Chỉ bị gẫy kính thoai >_<.
Lâu rồi mình ko thế. Khì, chắc sau hôm nay, bọn ôn (tụi nó đáng tuổi kk mình thì phải :p) đó, chắc ko dám động đến Kẹo nữa ...

Kẹo an tâm nhé :x Phải cố lên Kẹo nhé :x

/:) Nghĩ mình là ai chứ, những người có thể lên giọng với NHL chỉ có 4 người :D. Trịnh Đức Long là một. Kẹo là 2, ATrIL là 3 và NHB là 4!!! Hết !!!
/:) =;

:) Mong ngày mai trời vẫn đẹp như hôm nay. :)
Mùa thu đẹp quá....
:) Mình đang nghĩ gì vậy nhỉ? :)
Hình như.. gió càng lúc càng to ... Để che đi nhưng khoảng lặng...
Mình đúng là thật may mắn ... :x

Mai sẽ phải nhờ đệ tử iu tìm lớp ôn thi cho Kẹo. Sắp tới mình bận, chắc ko ôn cho Kẹo thường xuyên đc :)
:( Mai ko đi phỏng vấn CTV VTC đc :( vì trùng giờ học mới đau chứ :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên