Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Buồn và bực . 1/10 chỉ là do mình ko đc như ý , tự dưng thấy ghét cái trò phân chia đẳng cấp của lão thế b-( , ai cũng có lúc thế này ,lúc thế nọ , ngày hôm nay làm bài tốt thì ngày mai có thể sẽ ko đc kết quả như ý , chỉ đơn giản như thế thôi sao mà ông không chịu hiểu /:) .Tôi chẳng cần biết ông giỏi giang thế nào nhưng những gì ông thực hiện thể hiện rằng tư cách của ông cũng chẳng cao mấy /:) .
9/10 .... Nó làm bài không tốt , điểm .........Mình chỉ ước mọi thứ đã khá hơn , không tệ hại như vậy . Không chịu nổi khi thấy người ta buồn . Dẫu đã biết người ta sẽ không hài lòng , định an ủi , nhưng sao điều ấy lại khó đến vậy ......
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một đêm hạnh phúc, đêm cứ nhắm mắt là y như rằng cái mặt của ng ta bay bay bay bay qua cái mắt mình, ghét thật, muỗi đập phát máu phòi ra chết thẳng cẳng, mà cái ông này đập mãi vẫn cứ bay bay trc mắt >_<

Nhưng mà thấy hay hay :x

1 tháng ... nguyện cầu

(dạo này hay nói câu này thế)

Nếu anh đọc được thì cảm ơn anh nhé, vì đã ở bên cạnh em :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đập đầu vào đâu bây giờ?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

học hành thật khó hiểu :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chậc, công nhận là bài Sinh làm chất lượng (tuy nhiên mình đúng là đứa thuộc chủ nghĩa "cực kì bình chân như vại" :)))
Công sức 2 đêm với mấy bữa cơm ăn uống chả ra gì của em đấy cô ạ :(
Cả tổ em nữa, 10 đi cô, 9 thì đau lòng lắm :-s

Nhiệm vụ tiếp theo là kiểm tra ổn Hóa T_T - cái môn đáng ghét nhất trên đời
Sau đó còn có cả việc làm thế nào để giáo viên ko phàn nàn về tiết mục đấy, em sợ :-s
Tim đập chân run :|
Nhưng mà không sao, to live is to fight mà b-)


Đập đầu vào đâu bây giờ?
Đập đầu vào một cái gối êm :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thôi chết, vừa ngó HAO, ge ơi ge xin nghỉ việc à :(
Làm sao thế T__T
:-s :-s
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Pro ko thể tả :)) Mình còn phờ phạc thế này nữa là bọn kia :)). Chẹp :D Nhưng đúng kiểu mình thik :))
Sướng sướng sướng :D
Mình thik làm việc :x
Thư thái đầu óc = DotA ai ngờ :(( Bực cả mình :((. Mẹ ơi sao bên con nhiều noob thế hả giời :((

Oáp, thật đáng buồn ngủ, cho tất cả :)) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

sung sướng:X
mọi người có vẻ interested với cái topic của mình quá, đăng ký cùng làm ầm ầm.
Thế mà lúc đầu mình cứ tưởng sẽ ko có ai ủng hộ.
Vui.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đọc HHT mà thấy bực cả mình , toàn nói vớ vẩn , hôm nay mà là ngày may mắn à b-(
Mai lại đc bùng tiết chính đáng , mong sẽ có thời gian nói chuyện với người ta .........,
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bỏ 1 cái thói quen kể ra khó hơn mình tưởng thật :(( n mà thôi, quen dần phát nhỉ :D Cố lên anh em, đời cũng có luk mình có ích vãi ra :D Giúp ông anh giai vs con bạn đc kha khá đấy chứ nhỉ. Cố yêu mình trc khi yêu bất cứ ai khác :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ối rời ơi, anh Bình ...! ;;)

Đang xem wc của ng ý, hix, sao mà trông xấu hơn đợt mình gặp lần trước ý nhở? :-s Nhưng dù sao thì ... so cute! :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Con Phượng lại đi câu giai nhé \:D/ bắt quả tang :">
Đi chơi về mà đau họng nói không ra hơi, đâu chân, mình mẩy ê ẩm ... Hậu quả kinh thế ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nhanh thế sao...
Vết thương ấy chưa thể lành nhanh đến thế được...

Biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Trước khi ngủ , nghĩ đến em nhiều lắm , mong là lúc ngủ mơ thấy em...

Mơ thật , mơ thấy em , được gặp em , được ở bên cạnh em...

Tỉnh dậy , ai tắt cái điều hòa rồi , nóng quá , phá một giấc mơ đẹp ...

Khi ngủ muốn mơ thấy em , mơ rồi tỉnh dậy , càng nhớ em nhiều hơn ...

Vẫn giọng nói ngọt ngào , trong lòng thấy ấm áp và hạnh phúc ...

Tối , biết là em làm bài , chuẩn bị thi ... biết là em đang tập trung để làm ... biết là em đói nữa ... viết lại hết mực ... nhiều chuyện làm em bực mình ...nhưng sao nhìn em , không nói câu nào , chợt cảm thấy cô đơn quá , buồn quá ...

Đang nấu nôi xương , đi nấu mì cho em ăn ...
Còn ruột viết gel nà , còn nhìu lắm , làm sao đưa em bi giờ ...
Biết em đau lưng nữa , đã nói đừng có nằm học lâu quá mà , không biết đã dán cao chưa , muốn được bóp lưng cho em quá ...

Ôi , như bị dở hơi , chợt nhớ đến em , nghĩ về em nhiều lắm...
Một ngày đã qua , sau thấy cô đơn quá ...
Nhưng vẫn còn một niềm hạnh phúc , có em trong đời ...

Cố lên , mình cũng sắp kiểm tra rồi ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sao cái trường điên khùng này sắp xếp cho lớp mình cái lịch ngu đụt vậy?
Toán Lý Hoá và cùng một hôm
Mà giáo viên thì :| :| :|

Thôi nào... kt 1 tiết Hình và Hoá... :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hum nay học có 5 tiết mà kt cả năm :(:)(:)((

văn kt 2 tiết :(:)((

toán kt 1 tiết :(:)((

hóa kt 30 ' :(:)(:)((

TD kt lại :(:)(:)((

sinh nhật gi` mà như kứt :(:)(:)((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thấy nó vui , thích được nhìn người ta cười .... Gương mặt rất sáng và hồn nhiên , chẳng thể thấy được ở bất kì đứa nào khác ...Giá như ngày nào cũng là thứ 3 để nói được nhiều với người ta .... Giá mà người ta quyết tâm đi tham quan , chỉ cần người ta đi thôi ....... Tất cả không đi cũng chẳng liên quan đến mình ....Ôi , giá mà .........
---------

Quên , chúc mừng sinh nhật em , Hạnh nhé ;) Chúc em sống sót qua kiểm tra , kiểm điểm ;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Giữa đg gặp bao thớt :)) ko quên bảo nó là nhớ kiềm chế
- nhưng con trai mà
- con trai em mới lo
:)) :)) :)) bó tay thể loại mình :))
Nhưng vui, bạn bè mình quí anh ấy và tunnie chắc cũng sẽ quý, anh ý dễ thương thế :))
- Em bảo anh cầm thì anh phải cầm.
Thật lòng anh cứ trả mãi em ngại lắm :p

Ngày nào cũng thế, đi thăm quan sẽ nhớ lắm >_< :((

Hay ko đi ... nhưng mấy khi chị em thác loạn :( phải đi chứ :(

Đi, nhưng như anh ý nói, viettel ra đấy vẫn gọi đc :x cho nên :x

1 tháng ... nguyện cầu ... bây h đã hạnh phúc lắm rồi :x
 
Back
Bên trên