Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

sao không mua mini fridge hả chị tủ 10 lít cũng rẻ thôi mà
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đăng ký vô HAO rút cuộc sau 5 ngày mới post đc cái bài, 3s bình yên tĩnh lặng.........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

bye ... ma petite lune ...

Ước cũ duyên thừa có thế thôi.
Đá mòn, rêu nhạt
Nước chảy, huê trôi,
Cái hạc bay vút lên tận trời
Trời đất từ đây xa cách mãi
Cửa động
đầu non
đường lỗi cũ
Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

vui vẻ.Sắp được gặp bọn nó rồi.Hôm nay lại còn gặp lại các thầy cô nữa.Vui quá cơ.thấy mình cười từ sáng đến giờ.
hic, tự nhiên nhìn thấy avatar hình Minh choáng quá.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:|


chả biết nói sao, vậy là bọn nó đã đi hết, ngay cả chị-người nó yêu thương cũng bay vào 31 này....buồn quá, chả biết phải diễn tả sao nữa....bỗng thấy hụt hẫng và bất ngờ ghê gớm....

vô tình bị áp lực, hôm nay...mới là buổi học đầu tiên, mới chỉ là khởi đầu, đến bao giờ mình sẽ đc như họ đây?thôi đành biết chấp nhận, và tự cố gắng thôi.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đi từ bờ Hồ về đến nhà trong lúc trời mưa to nhất, lâu lắm mới lượn mưa 1 mình, mưa rào mát lạnh thoải mái thật... chẳng bù cho hôm wa sao nóng bức ức chế thế. :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một dấu chấm than... Và rồi những dấu hỏi...
Lại một dấu chấm than.
Nhưng sau đó là
Những dấu ba chấm dài dằng dặc...
Kéo dài tới gần nửa năm trời...
;)
Một dấu chấm than nữa...
Đập tan tất cả...
3 ngày nữa... Sẽ là một dấu hỏi...
Mong là sẽ có thêm một dấu chấm than...
Ghét ba chấm lắm rồi ;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm wa gặp Bơm trên bus 22
zui zui :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm qua là một ngày làm mình muốn bệnh, còn ngày hôm nay chưa cần biết có bệnh hay không, bản thân mình đã thấy muốn bệnh...zzz...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

gặp ma , ui ui ui , sợ gần chết !
h mới thấy , ko sợ con ma nào , trừ con này !
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn cuộc đời cho tôi một người

Rồi người cũng vô tình người đi ...
Rồi chiều cũng vô tình chiều qua ...
Rồi người cũng vô tình người xa ...
Rồi chiều cũng vô tình chiều quên ...​


...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ui...HÔm nay gặp anh online...Vui quá nì..
oai`...Mệt ghê...Dạo này việc làm thêm như hâm. Suốt ngày bị mắng. Đến chán..
Hôm nay trốn làm đi chơi. Cũng tại chán quá chứ mình đâu có muốn thế cơ chứ..hix.
7h30 PM:chưa muốn về nhà. về nhà thì làm j ?? hix. lại ngồi bật đĩa FH lên xem..
Film hay ghê...dễ thương nữa..Mình thích bài.." 3 con gấu " :D
Đang ngồi ngoài hàng net. Khiếp ...cái thằng ngồi cạnh mình... nước hoa sực nức..kinh vật..
Ya...về ăn tối thôi nào..
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nằng!!!!!!!!!!!!!!nhìn sign của mày làm tao hứng khỏi cả lên :)) trong những ngày mưa thía này :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay xăng lên 10k... :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@ NGÂN: hehee..đây là 1 đoạn thơ trong 1 bài thơ mà tao sáng tác đấy mày,hay ko mày???
@TRUng: giá xăng hôm nay tăng rùi ah?? hix hix,..tớ thương ấy ghê,,nhung mah bít lam` sao được bây h?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tự nhiên em thấy thích thú cái dòng này, chả hiểu sao. Hay thật
anh ko thích đứa nào thích thú cái dòng ấy đâu ! thế thì anh bị tranh phần mất :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nguyễn Ngọc Anh đã viết:
@ NGÂN: hehee..đây là 1 đoạn thơ trong 1 bài thơ mà tao sáng tác đấy mày,hay ko mày???
@TRUng: giá xăng hôm nay tăng rùi ah?? hix hix,..tớ thương ấy ghê,,nhung mah bít lam` sao được bây h?


oài!!!!!!!hâm mộ wue ta :X :X:X
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hnay tình cờ lên Highlands buổi chiều...may mà hnay trời âm u,k có hoàng hôn...jst wanna c it wif u :p
tối lại tình cờ thằng anh đèo qua chỗ yên phụ ra công viên nuớc....
Hix...Sw33t m3mory...
Chán quá..Ốm rồi..sốt đùng đùng..đau đầu quá :((...chưa bao giờ nấu cháo cho ng ta cả :(
 
Back
Bên trên