Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ốm tình lại ốm bệnh nữa... a Dũng cố lên cái nhỉ :D.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...


lời hẹn thề là những cơn mưa..


bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi..
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em có hay giấc mơ anh dang dở
Nắng mùa đông sưởi ấm bóng đôi minh...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày nhẹ nhõm cuối cùng thì câu hỏi của nó cũng đã có đáp án."Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm".Một quyết định sáng suốt nhất của nó.Nó thấy hạnh phúc chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy.3 năm khoảng thời gian quá dài và quá đủ đối với nó.Đã đến lúc phải bước tiếp.Có thể những bước đi đầu sẽ đầy khó khăn nhưng nó tin nó sẽ làm được.Chắc chắn là vậy:)):)):)):))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ko thể chịu đc :(:)((
làm cái gì thì kêu là mày 16 17 tuổi rồi , còn bé bỏng gì nữa đâu X(
đến khi này thì lại 1 phát kêu ..mày còn bé :(:)(:)((
nhục nhục nhục X(X(X(X
bực quá đi thôi :((
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
giữ con như thế này, chỉ tổ làm cho nó ..chả biết gì cả X(X(X( aaaaaaaaaaaaa bực bực bưc
ko thể chịu nổi cái kiểu này nữa :((
X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hoàng Tú Anh đã viết:
1 ngày nhẹ nhõm cuối cùng thì câu hỏi của nó cũng đã có đáp án."Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm".Một quyết định sáng suốt nhất của nó.Nó thấy hạnh phúc chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy.3 năm khoảng thời gian quá dài và quá đủ đối với nó.Đã đến lúc phải bước tiếp.Có thể những bước đi đầu sẽ đầy khó khăn nhưng nó tin nó sẽ làm được.Chắc chắn là vậy:)):)):)):))
nghi ngờ qué!!!!!!!!!đừng chửi tao, cuĩng đừng bảo tao là con điên khi tao nói câu này :D

nhưng mà nghi ngờ thì dù sao đi nua cũng là nghi ngờ thui, ko thể chắc chắn đựoc đúng ko ????????
hehhe mong là điều tao nghi ngờ ko phải là sự thật


nhân danh em của bị cáo tao thay mặt anh tao chúc mày đã thành công

NHẶT KIẾM LÊN VÀ ĐI VÀO RỪNG THĂM:d

hôm nay là ngày 18/8! chông yeu :X

chúc mưng chồng đã dẹp bỏ gông cùm!!!!!!!!đập tan phát Xít !
như 5 tháng trứoc vợ đã làm đựoc
well!!!!!!!!!!:X:X:X: chuyện này cũng đáng ăn mưng qué đi chứ
vợ chông ta đi ăn nào :X
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ê!!!!!!!!!thăng chông kia
tao vuằ mới chúc mưng mày thôi đấy nhé
đừng có mà vội buông kiếm đấy
chả có quyết tâm gì cả
b-)phải học tập vợ đây chứ :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày hôm nay chả làm được việc gì có ích cả, tự kiểm điểm lại bản thân là dạo này quá lười học rồi. :(:)(:)(( Làm sao mà cố gắng được hơn đây :(:(:(?!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em trai...
NL...
MP....
Ba chúng ta đã thành một gia đình nhỏ rồi nhỉ :x
Em à...
Một ngày chị chỉ được nói tiếng Việt đúng 1 lần, ấy là lúc ăn cơm cùng với em, với NL. Chắc em không biết điều này có ý nghĩa như thế nào với chị đâu. Nếu chỉ có chị và NL nấu cơm với nhau, chắc là sẽ ăn uống linh tinh hơn nhiều. 2 đứa con gái thì ăn cái gì cũng được, mang 2 gói mỳ tôm ra xào chẳng hạn, hay đặt nồi cơm ăn với ít ruốc cũng ok. Nhưng có em, bọn chị cảm thấy có trách nhiệm hơn hẳn để làm cho bữa cơm được ngon. Chị vốn biết con trai là kiểu người "không biết nấu nhưng thích ăn ngon" mà :p Nhìn em ăn rất ngon, không biết đấy có phải là năng khiếu của em không nữa :D nhưng mà như thế, cả chị và NL đều cảm thấy hạnh phúc.
Vui nhỉ, ở nhà chị cũng có em trai, còn NL thì là con một. Em gợi cho chị cảm giác giống như thằng cu của chị ở nhà, còn NL thì giờ đây lại có thêm 1 thằng em trai để chăm bẵm. Chỉ ở bên em và NL, chị mới cười hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Thực ra chị vẫn cười nhiều, nhưng không biết đếm trong đấy là bao nhiêu nụ cười gượng gạo, cười một cách lịch sự với người khác.
Có 1 bạn bảo chị, sao khi chat chị cười nhiều thế, không giống ở ngoài. Thế mà chị vẫn nghĩ là ở ngoài chị cũng cười rất nhiều rồi cơ đấy...
Nếu không có em và NL, cuộc sống của chị không có gì buồn, nhưng cũng không có gì vui. Mà không biết phải vui, buồn vì cái gì thì còn vô nghĩa hơn nữa. Mình xa nhà, sống giản dị em nhỉ. Chị vẫn nhớ lần đi chợ tuần trước, mỗi đứa được 1 cái đùi gà, nhưng chị lại bảo, thôi cho "bé" D thêm 1 cái nữa. 4 cái đùi gà, ở nhà có bao giờ ai đếm như thế không? Một bữa đùi gà với rau cải thảo đã gọi là liên hoan. Chữ "liên hoan" nghe hay nhỉ, yêu lắm :*
Chị và NL vẫn hay cười vì cái tính thích tìm hiểu của em. Nay welcome tea này, mai welcome tea khác, nhưng vẫn cố dành nửa tiếng ăn với các chị :x Cơm mình tự nấu ăn thật là ngon, ngon hơn nhiều thức ăn canteen toàn dầu mỡ phải không em :(
Em hay có cái mặt như hề ấy, NL thì có kiểu cười rất sảng khoái, cười nấc lên được. Chị thì có kiểu gì chị cũng không biết nữa. Cuộc sống trở nên đơn giản, đẹp đẽ hơn nhiều nếu người nào cũng hồn nhiên và đáng yêu như em và NL :x
...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đã dám đổi avatar...
Be stronger :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bỏ thuyền bỏ bến bỏ dòng sông
Cô lái đò kia đi lấy chồng
Vắng bóng cô em từ thưở ấy
Để buồn cho những khách sang sông...

Goodbye to Romance.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình.
Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên.


Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng.
Thôi chờ những rạng đông...


Xin chờ những rạng đông
Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình.
Giữa tường trắng lặng câm.


Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ, không chờ ai


Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đời
Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,
Xin ngủ dưới vòm cây ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Đã dám đổi avatar...
Be stronger :D
:O
ava của anh BÌNh:O:O:O
:D

miễn bình luạn nhé :X :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

New missions, new challenges, without loves, a better life.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày đáng nhớ...finally cũng gặp dc em :*
năm nay lên Man,k quen nhiều lắm,cũng buôn nhỉ :(
hix gọi sang để báo tin vui cho thì k nhấc máy...:p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

12 rồi, nhanh thật
hôm qua lại ốm, ngủ từ 8h tối, bài tập chất đống
Vậy mà còn bao nhiêu mục tiêu : vừa muốn thi đại học ở Sing, vừa muốn thi Ngoại Thương : năm nay 26,5 điểm lận
Chủ nhật nghỉ ngơi thì đó lại là ngày mà học thêm từ 9h sáng đến 9 h tối
Nhiều lúc muốn bỏ đi mà không được
Chưa vào năm học mà đã rối tinh rối mù vậy rồi
Đã thế lại còn bị bắt học đội tuyển và thi. Dù muốn bỏ lắm nhưng đã thi thì ai chẳng muốn có kết quả tốt, hơn nữa 2 năm lớp 10, 11 đều đạt thành tích cao, lại học Toán thôi :(
Mà đầu óc hôm nay mệt mỏi, đau đầu thế này, làm thế nào đây
Hy vọng trong năm còn đủ sức khỏe mà chiến đấu
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Trời Nam đất Bắc song phi ngộ
Cổ thụ mấy mùa hàn sương
Hoan lạc thú
Biệt ly sầu
Mối sầu chứa đầy tình tương tư
Ngàn lời muốn tỏ đều trôi theo áng mây..



không muốn tự an ủi mình nữa, sao có thể chống lại những điều không thể khác

chẳng là gì..
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nhanh thật...
Đã 5 tháng rồi, kể từ khi mình biết nói yêu một người...
Cũng 5 tháng rồi...
Ngày này 5 tháng trước mình vẫn còn cầm trong tay thứ đấy...
Nhưng cũng 3 tháng rồi, người ta cướp luôn cả thứ ấy trong tay mình...
Ko muốn chấp nhận...
Nhưng hình như mình sắp dám nói thix một người lần thứ 2 thì phải...
Tạm biệt...
Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, như một vòng tuần hoàn của mưa vậy...
Đã viết xong cái kết cho series truyện ...
Nhà kho, Lật đật, Mưa, Gió, Những cơn giông, Bão, Tàn phá, Vết tích, ... Câu truyện cuối vẫn chưa biết đặt tên j`... Những câu chuyện về những người bạn, những câu chuyện về chính cuộc sống của mình... Đọc rồi để thấy rằng mình đang lớn... Sau qua nhiều chuyện buồn... Hôm nay mình đã del hết... Tất cả gì là quá khứ... Bi h mình sẽ chỉ cười... và làm cho ai đó cười... Mình sẽ tin tưởng người ấy... Để bắt đầu những câu chuyện mới...
Sẽ làm lại từ đầu, nắng sẽ tới vì mây đã tan...
Chỉ thật tiếc, lẽ ra nắng phải đến từ 5 tháng trước...
Nhưng ko sao, 5 tháng cũng làm cho mình trưởng thành nhiều...
Cảm ơn cuộc sống và những vận may ;)
Vì ít ra vì nó đã xuất hiện lần đầu tiên từ khi con sinh ra :)
1 Lần cũng đủ ...
Xin thề ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

zoi` oi...Lúc nào cũng nhìn thấy cái mặt mày thế hả Ngân??
TRời ơi...sao tôi lại xui xẻo thế này?? TRời ơi...tại sao lại thi đúng ngày mình đi nghỉ mát. Tại sao cơ chứ?? Sao lúc nào cũng đen đủi thế này?? Sao cais tốt nó ko đến mà toàn là cái xấu . TRời ơi..sao tôi lại khổ thế này cơ chứ?? Tại sao?? Có ai giải thích cho tôi được ko??
Từ bé đến lớn chưa bao h mình dũng cảm đăng kí thi thế này.. Bây h cố gắng hết sức nhấc cái điện thoại lên để đăng kí...hy vọng...và cuối cùng thì tan nát tất cả. hix..
Buồn quá.. buồn quá mà ko khóc nổi.
Uh thì cứ cho là đôi khi mình vẫn có may mắn...nhưng đen đủi vẫn chiếm phần lớn. Tại sao? Mình đã làm j cơ chứ??ko...ko....mình chẳng có tội j cả.
Khóc đây...nước mắt rơi rồi...ko ngăn nổi được nữa...
Thất vọng ghê gớm....
thôi....đành chấp nhận chứ biết làm sao...Ko được khóc nữa...NA ah`...
Sẽ còn lần khác mah`...sẽ còn lần khác mah`....:((
 
Back
Bên trên