Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

lại 1 lần nữa bị gọi,lần này còn cảm thấy lo hơn lần trước:(...chiều mai nữa thôi,mệt mỏi lắm rồi
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nguyễn Ngọc Anh đã viết:
hức....mưa rồi...Về thế nào đây??? Lâu lắm ko vô HAO...Tự dưng có 1 ngày đẹp trời...Cảm xúc dâng tráo...nhớ HAO...Và vô HAO.1 lý do vô cùng đẹp đẽ và stupid..:D
Anyway...
Lên HAO...thấy 1 đống người quen. Ví du như con bé PUPA chẳng hạn. Rất ấn tượng với con pé này vì nó rất xinh...da trắng như tuyết...môi đỏ như son.và tóc đen như shit...hehe...(Đùng giận tao nha mày..)
Mày đi làm người mẫu đi pupa ..pupa..hehe..tao thích cái nick này rùi.
thở dài 1 cái..Ở trên này chẳng quen ai mấy. Thấy lạc lõng.....
nhưng mà như thế mói hay ...bao nhiêu cảm xúc mah` ko ai có thể biết được.
Hay thật...4rum trường mình thi chẳng thèm vào...lại vô HAO..
~~~~~
19:05
mưa vẫn cứ mưa...Về cái quái nào được bây h, người thì ngày càng 1 đông. Chan' chết.Ngó mãi chẳng có thằng ku nào đẹp trai..khà khà...bản chất của mình vẫn thế...
~~~~~~
về thôi//muộn rồi. Chắc mama đang lo lắng lắm đây...
BB evrybody...
chào mừng ngày trở lại HAO....
leotieu ^^

oh! ngoc anh dung ko! hoa ra may cung co nick tren hao a:D

may co ban la pupa a???????/day cung la nick cua tao day :)) trung hop ghe
nhung tao ko duoc da trang nhu tuyet nhu ban may :(( that la bat cong :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

với 1 tâm hồn nhỏ bé như em , 1 con người luôn tin vào mọi người, rm ko thể cưỡng lại những gì xảy ra trc' mắt.
1 ngày thật nhiều việc xảy ra, nhưng ko hiểu ,t ai sao thời gian lại cứ cố dành ra cho anh 1 góc nhỏ:)
em ko nghĩ, nhưng nó cứ đến, em cũng chả biết làm sao nữa.mọi chuyện xảy ra thật nhanh, nhưn glaij vương lại thật lâu:(
điều em buồn ko phải vì anh đi xa :| em cũng xác định mà:), cái buồn là em đã lao vào cái chốn mà từ trc tới h em xác định là sẽ ko vào:| chốn đa tình:|khó mà thoát đc:|
nhưng em vẫn luôn thế, sẽ sống tốt để cho anh biết là anh đã sai, để anh phải hối hận, và để..cuộc sống em tốt hơn :)
em sẽ tìm đc người nào tốt hơn anh:-? em ko biết, nhưng nếu ko có ai thì ...:| em cũng ko biết thế nào nữa :(
mai sau mọi chuyện sẽ rõ, câu trả lời sẽ nằm ở ......em:), chứ ko phỉa bởi anh:| em sẽ là người quyết định tất cả:)
h em sẽ sống với những gì em muốn , làm những gì em muốn, và sẽ ko theo ai hết :)
:|:|:|:|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

thật sự thấy mình vô cảm quá:( cảm thấy ngạc nhiên với bản thân nữa:( sao mà mọi ng ai cũng phát rồ lên, phát khóc lên, mình tuyệt nhiên ko cảm thấy gì, ko thấy gì, có chăng là một sự cay đắng (???) ko hiểu tại sao, mà có lẽ hiểu nhưng không nghĩ nó lại làm mình cảm thấy thế này nữa...


và còn nhiều chuyện khác nữa:( ôi sao mệt thế, tự dưng muốn ngủ:( tự dưng nhớ bạn hiền:( tự dưng ước gì chưa bao giờ biết net là gì:( tự dưng ước quay lại ngày 24/6...tao sẽ không nghĩ thế nữa, và tao sẽ khác, và tao sẽ vẫn còn mày, đúng không...

nhưng không khác được nữa rồi:(:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

... buồn ... vui ... buồn ...

.. vô cảm ..
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

NGười ấy thấy khó hiểu về mình...
Mình cũng thế...
Có những chuyện mình vẫn ko hiểu nổi về người đấy...
Có phải mình đang lo sợ...
Người ấy hình như đang thay đổi...
Nhưng liệu người ấy có... ko???
Mình sợ là sẽ như thế :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay là ngày gì nhỉ
đã bảo ghét mưa, ko thich lãng mnạ cái kiểu đi bộ dưói mưa mà
thế mà cuối cùng đời nó gắn với mưa, cứ ra đường là gặp mưa, đi bộ 2 cây dưói trời mưa
nhưng mà về nhà không tức , ko ức chế, ko mệt mỏi như những hôm phải đi dưới mưa khác :)) đỡ wue

chắc là tắt here without u đựoc rồi đáy :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sáng dạy sớm... ra ngoài một lúc... thoải mát thật... lâu lắm rồi mới dạy sớm mà ko ngủ tiếp. :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

dạo này trời mưa to gió lớn quá:D, đi xe mà cứ nơm nớp sợ gió tung mất mình:"> :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chẳng biết nên buồn hay vui nữa.Lại làm một người nữa fai tự ái
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em Mai Phương lên đường may mắn + bình an nhé :x:x:x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Không yêu thì không khổ, nhưng cũng không sướng :))
Nhưng bây giờ thì không thể khổ được :)
Thấy nhẹ nhàng, thanh thản nhưng mà trống rỗng.

So maybe the chance for romance
Is like a train to catch before it’s gone
And maybe it’s just an illusion
To hope behind the clouds
<From Sarah with love - Sarah Connor>
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mất 1 đêm sao băng vào ngày hôm qua rồi:(

nghe mọi người bảo, tối nay vẫn còn,:), có thức, cố thức nhé;) :), khi nhìn thấy sao băng, bạn hãy ước 1 điều, và điều đó sẽ trở thành hiện thực....zzz....biết đâu đấy nhỉ?:D Thử xem....:x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

em gì ơi , nhìn chữ ký của anh cũng ước được đấy :))
MK đek hiểu cái quái gì sảy ra nữa ? bình thường thì chả thằng nào nói năng gì cả , tự nhiên từ lúc làm admin thì bắt đâu nói này nói nọ ! mà có riêng gì mình đâu ,bao nhiêu người éo nói , cứ nhè mình mà gào , chó thật ! ,chả nhẽ ko quay về FO nữa
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tắm mưa thì vui
đi nắng thì buồn
stress mà chết
vô tâm và đỏng đảnh !
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1h19
1 năm rồi, :) " anh di duong anh, toi duong toi, tinh nghia doi ta co the thoi"
chắc là quên rồi nên mới dậy mà cũng chả bít hôm nay là ngày bao nhiêu!!!!!!biết ngày bao nhiều rồi thì mới có cảm giác
thực hiện đúng lời hứa đi cut tóc, măc dù chả thích


chị ngọc là 1 bà chị dễ thương! ca tính qua hay! mai em sẽ đén xem chị cut tóc nứa ! hứa đấy

thax chị làm em vui lên 1/2 ngày hôm nay
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

;;) anh gì ơi>:), chữ kí deck hỉu gì cả:"> :D:p

rốt cuộc "sao băng" vẫn chỉ là 1 phạm trù mờ tịt với mình...zzz....

hôm nay...bị tra tấn những 3 tiếng, về tai bị ù hết cả, mắt thì tèm nhèm, tay run rẩy:))đến khổ cái thân toai:)) :">

a`;) To someone;;):p:x: 24 sắp đến rồi, trước 24 hãy làm 1 cái gì đó để mãi nhớ nhé:x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

fallingstar là sao rơi ( sao băng , meteor ) , nhưng với mình có nghĩa là một cái gì đó rất đẹp , vĩ đại đang sụp đổ , một sự đổ vỡ hoành tráng đáng để tan đi !
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tủ lạnh chung là thế đấy :(
Mất hết cam, táo, chuối rồi :((
Bao nhiêu công 1 mình xách về từ chợ :((
Gần trăm nghìn chứ ít đâu :((

Bố cái bọn....
vừa giàu vừa béo lại còn tham ăn :((

huhuhuhuhuhuhu
Thêm 1 lần mất lòng tin nữa :|
mất lần 1 thì có thể mất lần 2, lần 3 :|
Cả tuần không có hoa quả để ăn rồi
huhuhuhuhuhhu
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ôi
Vừa vào xem lại
Mất luôn cả lon Coca kỷ niệm nữa :(
Trưa nay bảo uống, không uống cơ, để dành đến chiều :((
Điên lắm rồi đấy nhớ
Ở đây thì mua cho nhau lon Coca cũng là quý :((
Thế mà ...:((
Ừ, ai mà chẳng thích ăn táo, chuối và uống Coca cơ chứ .............................
 
Back
Bên trên