Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

heheh! thì sao!!!!!!!sợ đén lúc mày ko đựoc nhìn tháy mặt tao mày lại khóc thêt lên
lạy lục van xin tao xuát hiện vì nhơ tao quá thui con Tiêu ạ :D :))

oh!!!!!!!!!thế rút cuộc vì đi NT mà ko thi à :(( :(( :((
sao kỳ wue vậy :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

uhm
sau 1 ngày, tự nhiên mình nhận ra đc điều mà từ bấy lâu nay mình ko thấy
chị nói thật đúng :)
em chả việc gì phải thế cả :)
em còn cao quý và hơn người ta rất nhiều
cuộc sống còn nhiều điều phải suy nghĩ
em hãy tận hưởng những giây phút ko phải lo suy :)
chị ơi :) em sẽ như chị, và sẽ đạt đc những gì mà em muốn :) chị ạ :)
---
anh: em ko nhận thấy điều này từ anh, mà từ người chị yêu quý :)
vì thế anh vẫn là người thua cuộc :|
em ko phải là người thắng cuộc, nhưng anh là người thuộc cuộc,
cuộc đua ko có người thắng cuộc mà chỉ có ngừoi thua cuộc, và đó là anh
h đây anh sẽ chỉ là 1 người bạn
1 người bạn tâm sự và em sẽ rộng mở tâm hồn cho những ngọn gió thơm bay tới, :)
chúc anh đạt đc những gì anh mong muôn :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nhìn tên em Nguyễn Ngọc Anh và cái avatar, hình như giống hệt avatar của Nguyễn Ngọc Anh ở CLB Võ thuật ngày trước (!?). Trùng hợp ngẫu nhiên :-/
________________________

"Nhiều người đến với mình vì... music
Nhưng mình đến với họ vì... tấm lòng...
Nên để xem không music
Thì còn cái mẹ gì...
"
- Nhớ đấy, anh luôn còn một thằng em zai -
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

không chịu nổi
không chịu nổi
không chịu nổi
không chịu nổi
:((
:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chữ tôi viết thường, khiêm cung. Chữ Tôi viết hoa, kiêu hãnh. Chữ tôi viết đậm, bày tỏ. Chữ tôi gạch dưới, khẳng định.

À, tôi có nói còn một cách viết chữ "tôi" nữa, đó là chữ tôi viết nghiêng.

Nghiêng nghiêng như chiếc bóng của người lữ hành cô độc trên đường. Khi viết, tôi luôn cảm thấy mình như thế: nghiêng nghiêng. Có phải vì cuộc sống thực tế chông chênh quá, nên tôi phải lấy lại thăng bằng bằng cách ngả người sang một hướng khác?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đỗ Việt đã viết:
Nhìn tên em Nguyễn Ngọc Anh và cái avatar, hình như giống hệt avatar của Nguyễn Ngọc Anh ở CLB Võ thuật ngày trước (!?). Trùng hợp ngẫu nhiên :-/
hơ....thế ah`....Hay quá nhỉ?? Sao lại thế nhỉ?? :-/ la. thật. Thỉnh thoảng trên đời nàylaij có 1 vài sự trùng hợp đến đáng ngạc nhiên. Chà...Như thế mới biết cuộc đời này còn nhiều cái thú vị mah` mình chưa khám phá ra...hix..
Còn nữa...Tên "Đỗ Việt" này ngeh cũng quen quen. Ah`..nhớ rồi...em đã add nick anh lâu lắm lắm lắm rùi... ;) :> nhưng chắc anh ko nhớ.... :))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@Ngân : hix...mày ơi... :(( :(( :(( :(( sáng nay là thi này mày này. Thế mà rao lại nhởn nhơ ở Nha Trang. hixhixx....Tiếc thì ít mah` buồn thì nhiều...:((
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wow...Nha Trang thật đẹp...biển khá trong.xanh nữa.....đẹp thật. Buổi tối đi dạo trên biển...cảm giác thật t hanh thản. Chẳng phải lo nghĩ cái j cả. ...wow...mình thích được như thế....chẳng cần hoa...chẳng cần j hết...chỉ cần 1 mình mình.. trên biển...sẽ chẳng phải lo nghĩ cái j cả.Thế đấy...
Ko biết có được đi Đà Lạtko nữa??? Mình thích đi Đà Lạt. Thích cái ko khí trong lành. Thích được hít thở cái ko khí ấy...Như thế lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn. Trong năm đã phải lo nghĩ quá nhiều rồi. Ah`..còn hoa nữa.. Mình sẽ mua thật nhiềuhoa hồng...hoa hướng dương nữa chứ. Mua về để ngắm...để nhìn..những màu sắc thật tươi vui...chà...Hoa ơi...hoa ah`..tao iu mày nhìu ghê........... :x :x :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chăng hiểu sao mình thích đọc những bài Nhật kí của Nguyễn Hòa Bình...KO phải là quá hay.. mah` là mỗi lần mình đọc..laịc có 1 cảm giác j đó...chẳng rõ nữa...nó gợi 1 chút suy nghĩ....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đôi lúc tự hỏi nếu mình nói với anh câu đó, anh sẽ nói gì lại :)
1 từ.." thế á "..hay ko nói gì và chuyển chủ đề :):):)
:)):)):)) mình lại tò mò rồi :)):)):))
đùa, sắp phải đi học :( em sẽ rất mệt và chán :(( chỉ mong có anh ở đây để phone và buôn chuyện, giải tỏa thôi :((
:) ko sao cố lên, chỉ 1 năm thôi mà :) còn bao nhiêu người nữa :) bạn bè mình dù đi hết, nhưng mình lại quen thêm đc rất nhiều người mới :):):)
cố lên :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hoàng hôn.....
Tối dần...
Lặng bước....
Gió gào thét...
Nước mắt....
trái tim và những nụ hôn....
Cất bước....
LẶng lẽ...
Âm thầm....
Gọi tên...
Điện thoại....
Choàng tỉnh...
Là mơ....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

THậm tệ, không còn gì sất, đen thật :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

To leo: sao mà mày dạo này hâm thía! toàn viết chuyện sầu đời thui, có uẩn khúc gì à b-) :p
uh!!!!!!!!!!Nha trang thì tất nhiên là đẹp rùi! tao nhớ cái đợt vào nha trang mới đầu ko dám chơi trò nhảy dù nhưng mà về sau thấy 1 thăng bé lớp 3 chơi chẳng lẽ mình lại chịu thua nó nên chơi luôn :)) vui phết, trò lặn san hô voi cả cano cũng hay :XXXXXXXXbiển xanh như ngọc đùa đẹp ko có gì để nói



hôm nay:
4h27 :dậy !dạo này cứ 4 h là dậy ! điên hết cả người! chớp lóe sáng cả phòng
5h:mưa to như trút nứoc! mơ mang ngủ cứ tưởng tiếng xe tải chạy ngoài đg :D
mưa táp bật tung cả cuẳ kính, con dobby nhát như gì tháy sét rú hét cả lên làm mình chả ngủ đuợc nưa đành cho nó lên phòng cho đỡ điếc tai
8h30:tanh mưa! amen! trời đẹp quá
8h45: lại mưa :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mở mắt ra đã thấy tiếng xe máy ồn ào trước của nhà, đoán nhận được một chút tình hình. Nhưng vẫn cố đấm ăn xôi ra bến xe bus. Một lát thì cũng có xe. Đợi nửa tiếng mà cái xe bus vẫn dậm chân tại chỗ. Chạy xuống xe thì mới nhận ra là phố Nguyễn Thái Học ngập mới chỉ hơn nửa bánh xe thôi. Tốt nhất là về nhà ngủ cho nó an phận. Được ngày dậy sớm đi học đúng giờ thì ...
Nếu lỡ thầy giáo điểm danh thì đành phải đổ tại số vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay mưa to quá từ rạng sáng , ko hiểu có pải là bão về lần nữa hay ko ? Mong rằng chiều nay sẽ ko mưa tiếp để còn đường đi chơi và qua RMIT lấy tài liệu nữa
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đã ốm thì chớ, sáng lại còn đứt tay. Chat chậm như rùa ý.
Đi học thì quên in tut paper, tưởng không có bài, đến lớp học đếch hiểu gì cả.
Hôm nay lại còn có 3 lec, 1 tut nữa chứ. Ngày đau khổ nhất trong tuần.
Cứ thấy bực bực thế nào ý nhỉ.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mưa to... nhà ngập đến chân cầu thang... cháy ổn áp... tối ko biết nấu dc cơm ko đây...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

oài....1 ngày...mệt mỏi...
Đi tàu thủy mah` cứ như tra tấn nhau. Khiếp...kinh vật...Thề là ko bao h đi tàu thủy nữa...Bây h vẫn còn cảm giác...chông chênh...hix hix...
~~~~~~~~~~~~
Hôm nay lại được đi dạo trên biển. Đúng là buổi tối có khác...nhiều "cảnh đẹp" thật.
~~~~~~~~~~~~~
wherever u 've gone...whatever u do...i'll be right here waiting 4u....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

.../:)...cái gì đấy???....kiểu nó phải thế nhỉ?...it is time,isn't it??
nói ko sao thì ko phải...nhưng mà...kiểu nó phải thế thì phải :rolleyes:
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chán :|:|:|:|:|
chán òm à :(:)(:)((
ko còn hứng thú :|:|:|
buồn ngủ , muốn ngủ quách luôn khỏi phải dậy :))
suốt ngày ĐH :(:)((
ko còn gì ức chế hơn năm này ĐH 2 chữ to đùng
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:D :D :D tự nhiên giờ thấy phởn phởn:))
 
Back
Bên trên